Tìm kiếm bài viết theo id

buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sakuraba, 13/9/15.

ID Topic : 8186181
Ngày đăng:
13/9/15 lúc 23:13
  1. vin_loptin Thành Viên Cấp 1

    Ko cái gì khó bỏ bằng thằng này đâu bác, bỏ thì phải bỏ rồi, nhưng mà quyết tâm đủ lớn hay ko thôi :-<
     
  2. Ank_ZEN Thành Viên Bạch Kim

    Tất cả chỉ là ngụy biện khi mà nói là chơi cờ bạc vì vơ con,chơi vì kiếm tiền trả nợ.
    Thanh niên đa phần điều có máu cờ bạc,thắng thua nhưng hơn nhau là ở chổ biết đâu là điểm dừng thấy được mình đc mất những gì.
    Mình cũng ham cờ bạc từ nhỏ nhưng may mắn là thấy được mất,biết cân trọng nặng nhẹ.
    Người thân xung quanh mình nhìn mà thấy xót 2 thằng em và mấy đứa bạn điều ham mê.Chơi thua cả trăm triệu thua cả cuộc sống thua cả công việc mà vẫn cắm đầu vào.
    CHỈ CÓ BUÔNG BỎ TẤT CẢ CHẤP NHẬN THUA KHÔNG GỠ GẠC GÌ HẾT CẮM ĐẦU VÀO LÀM VIỆC THÌ BẠN SẼ GỠ LẠI ĐC CUỘC SỐNG CỦA BẠN THÔI.
     
  3. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    không có gì là ko bỏ dc hết
     
  4. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    còn người thì còn tiền, cố gắng bỏ đi bạn ơi. 100tr cũng nhiều đấy nhưng 2 vc ráng làm ăn lấy tiền trả nợ từ từ cũng hết
    KLQ: Ck tớ cũng đang mê chơi bigcool haizzzzzzzzzzzzzz mỗi lần nạp 20k tính ra từ lúc chơi tới giờ cũng hơn 200k rồi. Về xóa gấp mới được.
     
  5. VIP SIM Banned

    Bigcool mình ko biết là trò gì vì chưa có chơi . Cơ mà mỗi lần nạp 20k , nạp 200k mà đc lên đây ngồi rồi . Tội ngịp cho anh chồng của chị quá .
     
  6. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    bigkool là game đánh bài online trên điện thoại á. tích tiểu thành đại mà. 100 lần 20k là 2.000.000đ rồi, 1000 lần 20.000.000đ rồi
     
  7. VIP SIM Banned

    Ai cũng phải có 1 niềm vui riêng cho bản thân . cái này là 1 game nhỏ chứ cũng ko phải là cờ bạc mà bạn , chỉ sợ chơi trò này lâu ngày thì có máu cờ bạc thôi , thay game này thành 1 game khác để tránh hậu quả về sau là ok .

    ox bạn lo mần ăn , ở nhà với vợ con vậy là quá tốt rồi . cả game mà bạn cấm nữa thì ổng ra ngoài ăn nhậu , cờ bạc , trai gái ... thì càng ko tốt bạn à .
     
  8. Trùm Surface Thành Viên Bạch Kim

    bác chỉ mới 100tr thôi saobuốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này .
    p/s : cai xì ke còn dễ hơn cai cờ bạc đó bácbuốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này . - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/15
  9. Phước 31 Chuyên ĐTDĐ Cổ Độc Lạ Hiếm

    Lại là vụ này. Gặp không biết bao nhiêu cảnh như vậy rồi. Một cái lý do rất là củ chuối và cực kỳ vớ vẩn. Nghe đi nghe lại hoài của máy tay nghiện cờ bạc. Haizzzz !

    Tớ cũng chẳng phải thần thánh gì. Tứ đổ tường cái gì cũng biết, cái gì cũng chơi, chỉ chừa ra cái môn hút chích ( hút thuốc thôi ). Cái gì cũng chơi được, nhưng chỉ chơi cho vui chút chút rồi thôi chứ không máu me hay nghiện môn nào cả.

    Cách đây gần chục năm, cái thời Sbobet, ibet,... Chỉ cần mình lên tiếng phát thì người ta đưa acc cho mình chơi chứ không phải đưa tiền trước hay cọc kiếc gì cả. Thế là cũng có trong tay cái acc cũng 300 chai chứ ít gì. Nhưng gõ thì mỗi lần 100k, 200k, max lắm thì cũng chỉ 500k. Ăn thì vui, thua thì bỏ, chứ tư tưởng chưa bao nghĩ gỡ gạc gì cả. Rồi cũng lon ton gõ giùm hàng xóm, bạn bè, anh em kiếm cò chơi chơi. Ngoại hạng, Seri A, La Liga,... Cả mùa cũng kiếm thêm được 30 40 chai. Vào mấy giải lớn như World Cup, Euro tổng kết hết giải cũng kiếm 20 30 chai. Cò cò vậy chứ không phải như người khác, thấy ngứa ngứa là gõ thêm vào, rồi tang tiếc này nọ... Chết là cái này nè. Cứ tưởng thơm lắm. Cứ gõ đi, xuống xác luôn đi rồi vỡ nợ, trốn nợ, nhảy lầu. Bạn bè, anh em mình gặp nhiều, rất nhiều người như vậy rồi. Tay nào cứ ôm cái acc gõ gõ thì đa số đều vỡ nợ hoặc trốn nợ, hoặc bi đát hơn nữa là nhảy lầu... 10 tay thì hết 9 tay như vậy rồi. Phải nói ai quen mình, biết mình làm cái này thì nói mình là thành niên cứng, khá cứng nên cũng sống phây phây bình thường và trụ trong một thời gian dài.

    Cách đây 3 năm thì đợt Euro 2012, do liên tiếp bị 4, 5 người quỵt tiền, hết âu cũng gần cả trăm chai. Tổng kết lại từ lúc biết gõ đến thời điểm đó thì mình vẫn còn lời chán, chẳng lỗ lã gì. Nhưng cảm thấy chán rồi, trả acc nghỉ luôn.

    Chủ thớt: Chơi cái gì cũng vậy, bạn hãy hiểu đúng nghĩa chữ "chơi". Đã chơi nó thì mình phải điều khiển nó, chứ đừng bao giờ để nó điều khiển mỉnh. Và khi đã chơi thì nó phải mang lại cho mình cảm giác vui vẻ, sảng khoái, chứ không phải là cảm giác phiền muộn, lo âu và chán nản. Ok ?

    Những chia sẻ bên trên của mình chỉ mong bạn ngộ ra và tỉnh táo lại. Vẫn còn kịp chứ chưa quá muộn.

    Và bây giờ bạn đừng ngồi đây mà gõ gõ những comment lải nhải vô nghĩa, trách móc giận hờn bản thân mình như thế này nữa. Nhấc ít lên, động não, động chân động tay vào mà làm việc kiếm tiền mà trả nợ. Chính bản thân bạn phải tự mình dẹp bỏ tư tưởng đó thì đủ sức mạnh mà vươn dậy được. Chứ trong đầu mà cứ lần quẩn những vấn đề liên quan về nó thì suốt đời không thoát ra được.

    Mong bạn sớm vượt qua !
     
    nhan1991 and quayhaku? like this.
  10. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    đàn ông bên nhau ghê há hjhj
     
  11. VIP SIM Banned

    Ko phải là bên đâu bạn ui . Đó là sự thật thôi . Ổng mê game ở nhà chơi game là tốt rùi . Nhiều ông có gd mà nhậu nhẹt suốt ngày , bỏ bê vợ con , nào là cờ bạc , đá gà , trai gái ... nhiều khi ổng thích luôn người cùng giới buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này . Ôi thôi ra ngoài biết bao cái để sa ngã .
     
  12. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    cứ chơi đi cho bõ đời tuổi trẻ, rồi về già lặng lẽ..., trong các món ăn chơi bạn đã lựa cái độc hại nhất rồi, ko ai 1 đêm chơi hết 10 em, 1 ngày hết 1kg hàng,1 tiếng hết 10l bia rượu,nhưng gõ gõ xòe xòe mấy cái hết mấy tỷ mấy cái nhà là thường, đặc biệt chết 1 mình ko chết thường chết chùm kéo theo người thân ko à
     
  13. dichvunhadatq2 Thành Viên Cấp 3

    em thì có cái nghiện là xem phim xxx các bác ạ, ko hiểu sao luôn, cứ lúc nào canh vợ con đi vắng khỏi nhà là mở máy lên xem, xem cho hứng chí rồi lại rủ đám bạn đi matxa, mà đám bạn em nó cũng y như em chứ ko khác nên em tự hỏi ko biết đa số con trai đều vậy hay sao ta??? trong khi đời sống sinh hoạt của vợ chồng em cũng thỏa mãn lắm chứ ko trục trặc gì
     
  14. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Mình có một ông anh rể. Chồng của chị họ mình.
    Ổng xưa là đánh banh để ăn học luôn.
    Chỉ đánh những trận ngoại đạo. Chả bao giờ đánh giải Anh - TBN.
    Đôi khi cũng có nhào vào một số trận mà theo tâm tính ổng là dễ nuốt. Chứ còn trận cầu HOT ko bao giờ ổng nhào vào.
    Ổng đánh cơm gạo lắm. một buổi tối nhào đủ kèo luôn. Và ko bao giờ xem. Nhưng luôn nói rằng là ngày mai huề hoặc được 1 chầu nhậu. Nhưng ko phải bữa nào cũng được vậy.
    Bình thường toàn đánh lúc thắng lúc thua nhưng ít tiền lắm. Thời cơm 4000/1 dĩa. Ổng thua 1 đêm khoảng mã là 500k thôi. Nhưng rất khó để thua như vậy.
    Ổng cũng còn cứu 1 ông chú ở khu vực Phạm Văn hai Q. Tân Bình . Hình như cứu khoảng 12- 13 ngàn đô. Trận cầu đó, ổng ko đánh, ko chỉ bạn luôn ( mặc dù bình thường hay chỉ lắm ) Mùa đó, ổng đánh bên quán cafe của chú đó. thằng liên tục 12 / 14 trận. Và đặc biệt mùa đó ổng ko đánh tràn lan. chỉ là đi cafe xem và đá tại quán cho có phong trào. Nhưng thằng bạn ổng thì lại ăn nhìu vì đánh hùa với ổng.
    Bữa tối đó , khuya rạng sáng là đá trận cầu đó ( ổng kể là chung kết hay sao đó - em chả nhớ rõ ). Thì khoảng 7h tối hôm đó, chú đó mời ông anh mình ra nhậu với cả thằng bạn. Nhậu được vài chai. hơi ngà ngà thì ông chú đó mới nói là ổng thua nặng quá. trước là ôm rồi đánh lai rai trên tiền Hoa hồng, nhưng tại thua có 1 trận , rồi máu gỡ nên giờ lâm đến chục ngàn. cái quán cafe là nhà ổng đã bị cầm cố để xử lý cho tối đó luôn ( có nghĩa là ổng đã cầm cố trước khi ra quán nhậu.)
    Và ổng nói, ổng tin ông anh mình. xin ông anh chỉ giúp kèo. dù thua cũng ko trách cứ. Vì ổng hết tin rồi. Nhưng nếu ko đánh thì ko biết làm sao có tiền trả.
    Và bữa tối định mệnh đó ổng thắng - bạn ông anh mình cũng thắng. chỉ duy ông anh mình ko đánh. Nhưng ổng coi đá bánh mà ổng nói tim ổng như rớt ra ngoài. Vì xưua giờ ko bao giờ đánh trận cầu HOT. trước đó ổng đá báo trước thằng bạn là bỏ trận chung kết rồi.
    Vậy mà tối đó, ổng nói chính xác quá trình trận đấu theo phỏng đoán luôn. thắng kèo hiệp 1 - kèo cả trận - thắng tài xỉu luôn.
    Sau trận ổng tự im lặng đi về , rồi báo thằng bạn nói qua ông chú đó là, phước chú lớn lắm đó, thôi chú bỏ cá độ đi.

    Sau cái thời đó, chính ông anh mình cũng nghiệm lại và dần dần ko đá nữa.
    thời gian sau thì bạn bè thân của ổng vẫn còn lâu lâu gọi đt xin cầu.
    Ổng đoán vẫn được 6/ 10 trận. 4/10 là huề hoặc thua. còn cái 6/10 là ăn.
    Hiện giờ ổng có con rồi, nên lo lắng săn sóc cho con, nên ko còn đầu tư thời gian xem nhiều/ Nên ổng ko nhận chỉ nữa/
    Mình rất phục tài của ổng. Banh chưa lăn, ổng ra kèo ko khác gì trên mạng.
    Banh vừa vào. là ổng ra kèo tiếp, đt qua bên chỗ ghi thì kèo y chang ổng nói.
    Nói chung ngồi nhậu với ổng mà xem đá banh, ổng phân tích nghe mới thấy cái cách ổng đá ngày xưa thế nào.
    Nhưng chốt lại ổng vẫn nói : đánh mà thua thì bỏ đừng đánh gỡ. Gỡ sẽ chết.
    Còn bỏ được là tốt. Chứ cái đó nó ko tha ai bao giờ đâu. Sơ sẩy - ko tỉnh táo một xíu thôi là lên dĩa liền.

    Ổng còn 1 thằng em kết nghĩa. Cứu nó 17 triệu tiền nợ xã hội đen trong 1 trận banh luôn. mà ổng liều lắm.
    Thằng đó là lính trong cty ổng, hay đi nhậu với ổng.
    Nó cũng ham đá lắm. Vô tình nó thua hơi nhiều. ( kg? > 5 tr dưới 10tr )
    cái nó ôm tiền vật liệu cty đổ vào đánh. lâm kg? gần 20tr.
    xong nó vét hết tiền trả được cái kg? đầu. Nợ lại > 17tr.
    Giang hồ đặt vấn đề luôn rồi.
    Nó quíu quá nên cầu cứu ông anh. Ổng chửi dã man. Xong ổng kêu mày ở đâu. Nói tao ua. Khi qua mới biết chỗ nó đá là chỗ cho vay luôn. Ổng biết là thằng em ổng bị gài cho vay nặng lãi rồi.
    Ổng cầm cục tiền 20 tr thả cái rịch trước bàn chủ quán và nói : tiền dư trả cho mấy anh. Nhưng giờ muốn lấy 20 tr này để cá thêm cái lời hứa : ko bao giờ cho thằng em cá độ + vay ở đây nữa.
    Có nghĩa là ăn thua như bình thường. Nhưng nếu ổng thắng thì đừng có gài cho thằng em bị dính vào chuyện vay nợ nữa. ( ông anh cũng có máu mặt chứ ko phải là dạng vừa . Xưa đã nói là ko cho thằng em vay, mà bên tụi nó cứ kiểu như vẫn cho vay.)
    Trận đó ổng ăn đẹp luôn. thối ngược tiền lại cho quán. XEm như là đánh 20 tr. Nhưng chỉ lấy đủ số tiền để trả nợ. Cục tiền 20tr vẫn nguyên luôn.
    Sau lần đó thằng em kết nghĩa ko dám cục cựa luôn -))

    Đó là cái tích mà em thấy, dù ổng hay nhưng ổng vẫn nói là cờ bạc đừng bao giờ xâm vào. Vì sức ảnh hưởng của đồng tiền sẽ làm mình mù quáng và quyết định sai lầm. Chưa nói đến cái thế lực đen đồng tiền sẽ vặn hết tỉ số trận cầu.

    Em chía sẻ để anh em nào bỏ được thì bỏ thôi. tốt cho gia đình - cha mẹ - anh em .
    Còn ai gạch đá thì em nhận thôi.
     
  15. 24 Giờ Online Thành Viên Kim Cương

  16. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    chơi vui là được thôi bạn, chứ ko là chết, chết là do bản thân thiếu kiềm chế, mình cũng chơi như bạn, cũng thua ăn thì sướng. lắp K+ coi trực tiếp cho máu, ôm laptop canh kèo từ 7g thối tới 3 giờ sáng, nhưng làm gì làm cũng có điểm dừng, chơi vui thì được cơm gạo phải có kinh nghiệm, lấy tiền cá độ trả nợ thì thua rồi, ko bao giờ gở được đâu bạn, càng chơi càng thua
     
  17. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    ông chủ thớt đâu rồi đừng làm gì dại dột
     
  18. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    lên diễn đàn AB, theo 1 số cao thủ bên đó buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này .
     
  19. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Tên chính xác là gì vậy pác ?
    Hôm nay thằng bạn mình mới gọi kêu nó chạy xe ôm ngày đầu tiên được 50 ngàn.Nó chơi banh hơn 10 năm rồi.Tuần rồi thua 200 chai,mặt nó tỉnh bơ.Gặp mình nó nói tao bỏ thôi,thức đêm mệt quá,sau đó xách xe ra chạy xe ôm.Hôm qua ế,hôm nay được 1 cuốc.Mừng quá,bao anh em uống cafe.Nhưng thua 200 là nó chưa xụi đâu nha anh em.Tiền vẫn còn nhiều nhưng vấn đề là nó cảm thấy rút lui để bảo đảm tài sản nuôi vợ con.Thằng này hay.Nhưng nó ko hay bằng tui.Tui chơi 2 xị,3 xị,tuần nào cũng chơi,chơi bất tử luôn.khakhakha.Chủ yếu vui chứ ko đam mê.
     
  20. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

    chặt tay thì nặng qá, e khuyên bác nên chặt trước 1 ngón, nếu còn ham tiếp thì chặt tiếp, nếu mà bác k bỏ ddc thì dần dần củng hết bàn tay thui, chúc bác mau bỏ đc cờ bạc nhé, nó không có lợi cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và bô đang cho con bú đâu buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này . - 1