Tìm kiếm bài viết theo id

đọc chơi lúc mưa gió...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chim re quat, 15/9/15.

ID Topic : 8188623
Ngày đăng:
15/9/15 lúc 22:11
  1. chim re quat Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    5/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    4,669
    Tình hình là mình đi mua bánh trung thu cho công ty ở Crescent mall Q.7. Có 1 bà mẹ ăn mặc rất thời trang dắt theo đứa con gái tầm 4 tuổi. Sau khi gắp bánh khỏi tủ bỏ ra khay để tính tiền thì đứa bé làm rơi cái bánh xuống đất... Bà mẹ la đứa bé rồi nhặt bánh lên. Sau đó đi vòng vòng cái tủ bánh, bỏ cái bánh bị rớt vào tủ rồi thuyết phục đứa bé chọn một loại bánh khác để đổi... đọc chơi lúc mưa gió... nhưng đứa bé nằng nặc đòi đúng loại bánh đã chọn mà lại chọn đúng cái bánh bà mẹ đã bỏ vô... đau thặc! đọc chơi lúc mưa gió... - 1
     
  2. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    đọc chơi lúc mưa gió... - 2 thói đời là vậy mà bạn, chuyện ăn mặc thời trang hay giàu có đâu có chứng minh cho cái tính cách và văn hóa con người đâu nè..
     
    nhansamqua thích bài này.
  3. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đang đi xe hơi đời mới, kéo cửa kiếng xuống liệng hộp sửa ra ngoài, thấy hoài àh. còn mấ y em teen ăn mặc trời trang bồ chở ngồi sau ôm rất sành điệu, hút ly trà sửa xong buông tay ra ngay giửa đường luôn chứ không thèm liệng vào trong lề nửa, bó tay...
     
    AMDProz thích bài này.
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ủa ! bộ giàu là phải có ý thức tốt à, người có học cao mà còn ý thức kém nữa kìa, bởi vậy đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá 1 con người nhé.
     
  5. dichvunhadatq2 Thành Viên Cấp 3

    cái ly nước đá đó toàn đá viên nhỏ nhỏ, nó rớt ra đường mấy xe máy đang chạy trượt té hoài
     
    nhansamqua thích bài này.
  6. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hi hi......tại mấy người đi sau do tay lái yếu đó bro ơi .....đang chạy xe phía sau ,thằng khốn nạn phun nước miếng và đàm ngay mặt mới ghê...
     
  7. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Có lần thằng kia tính khạc.Tui phía sau là lớn,khoan em trai đừng phun nước miếng giữa đường.Sau đó giả vờ chạy chậm là lớn,anh tấp lề rồi,em phun đi.Nó quê 1 cục,nuốt luôn.Mấy thằng ngu nhưng sĩ diện nó rất lớn,làm vậy nó quê.
     
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Ớn thiệt chớ, nuốt vô lại lun hả pác...
     
  9. DARREN SHAN Thành Viên Bạch Kim

    Bởi vậy đề nghị tách riêng cụm từ "trình độ văn hóa" ra rạch ròi "trình độ" riêng vs "văn hóa" riêng.
     
  10. datnn Thành Viên Cấp 4

    Bản tin buồi sáng: 1 người bị đâm do chọc quê trẻ trâu đọc chơi lúc mưa gió...
     
  11. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Tui đâu có dễ nhai vậy bạn.Hôm qua ngay ngã tư đèn đỏ mà cả đám chạy qua,tui bấm kèn inh ỏi ,đứng giữa ngã tư chỉ mặt tụi nó là lớn :"Đm,mới sáng thằng nào mất dạy,thả đám trâu bò đi đầy đường".Tụi nó im re.
     
    TuấnSG thích bài này.
  12. BrBa Thành Viên Cấp 5

    tui bị dính nước miếng hoài nè, có bữa tui mới quẹo vô hẻm có cha kia cũng mới thò bánh xe ra, lách cho ông ra tự nhiên ổng hắt xì cái văng mẹ miếng thịt trong mồm ổng lên tay mình, khiếp vãi cả đái , ăn xong không chịu súc miệng đọc chơi lúc mưa gió...
     
  13. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    Còn e bữa thằng kia phun dính tay. e chạy lên chây lại nó luôn
     
  14. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Nếu zombie mà lâu quá đường nước miếng chắc VN thành zombie hết.Nó phun ra cục đờm xanh xanh chắc tui bất tỉnh tại chỗ quá.khakhakha.
     
  15. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    bởi vậy xét thấy VN mình không có thua ai cả, thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên cũng có, khí hậu cũng OK, cảnh đẹp quá trời, ẩm thực thì phong phú, gái gú thì bao la, vậy mà sao không phát triển ta ??? mà dân lại thích đi xứ khác... ví dụ nếu toàn bộ người việt qua nhật sống, toàn bộ người nhật qua việt nam sống, không biết sau 20 năm thì nước nhật nó sẻ ra sao và nước viện nam mình sẻ như thế lào???
     
  16. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    MẠNH DỮ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
     
  17. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Gần đây nhất là văn hóa đi xe khi trời mưa ngập nước, hix ngày nào đi làm về cũng bị mấy người chạy nhanh qua vũng nước bắn hết lên người, mất lịch sự gì đâu
     
    dichvunhadatq2 thích bài này.
  18. dichvunhadatq2 Thành Viên Cấp 3

    mới chiều hôm qua đây thôi, đường thì ngập, ai cũng chạy từ từ, tự nhiên có 2 em chạy SH, mặc váy cũng sành điệu lắm, chạy ào ào qua làm nước văng tung tóe lên người khác, 2 đứa vừa đi vừa cười nói rôm rả, nó ỷ xe nó có sàn ko bị ướt, với lại mọi người đi chậm nên đâu có văng lên nó, có 1 chú trẻ trẻ chắc là bực mình nên nói "mọi người xích ra để con lên cho 2 con đó biết", thế là chú ấy phóng theo 2 con đó, chạy song song, nước văng ướt cả váy 2 con, nhìn mà sướng trong người (mình cũng ít có ác quá chăng), 2 con la chí chóe nhưng chú trẻ ấy coi như ko nghe, cứ chạy song song cho nước dạt lên 2 con bé
     
    nhansamqua and TuấnSG like this.
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thôi, nói đến văn hóa ứng xử, ý thức người dân thì nhiều chuyện xấu lắm, bây giờ mấy ACE chúng mình lo dạy con cháu mình từ bé đi để 20- 30 năm sau thì họa may ý thức của tụi trẻ nó mới tốt hơn và từ đó làm nền tảng để tụi nó dạy lại cho con cháu chúng nó, hy vọng 60 năm nữa thì người VN mình có ý thức tốt.
     
    joh.le thích bài này.
  20. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    vậy là cọn nhẹ á có người bực quá chạy theo đạp cho ngã xe luôn cho biết thiết nào là ướt át
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 476 (Thành viên: 3, Khách: 452, Robots: 21)