Tự nhiên sn vu vơ ...tâm sự với mọi ng nghe chơi vậy thôi.mình cũng cha bít cs bây giờ là ntn nữa... Từ con người chúng ta.gd.Xã hội... Giáo dục thì giờ cái gì cũng là tiền..từ mẫu giáo.tiểu học.trung học.phổ thông...ngày xưa đi học đâu có tốn tiền như bây giờ.nhà trường thì tận thu mọi khoản...Đi học cái chư sao bây giờ tốn kém thê ko biết...tui có ông bạn làm lái xe cho sep.nghe ổng nói. Sep ổng o binh thạnh mún xin cho con vô học o q1 trái tuyến.ổng phải chi 4000 usd.mới mẫu giáo thôi mà đã như vậy...ngày xưa hs gặp thầy cô giáo la khoanh tay chào.bây giơ chắc giơ tay lên chào hi.như bạn...cái câu tiên học lễ.hậu học văn.chắc ko dùng cho thời đại này... Ngày xưa chiến tranh.lòng yêu nước rất cao.Co thê hy sinh vì đất nước.giờ COCC mua quan mua chức.mình nói thật giờ ma co chiến tranh vn la đầu hàng sớm.vì ly tưởng bây giờ là ko còn. Chưa nói đến y tế.giao thông.điện.nước... ...có thể sẽ close topic.nhưng sn noi nghe chơi z thôi.
Cái vụ cocc thì ai chR vậy. Nhưng bên cNhj đó mình vẫn thấy nhiều người ái ngại điều đó nên làm rất nhìu điều. Nhưng rồi cái kết là vẫn gửi vào chỗ làm tốt để sau này nhẹ hơn. Và khi họ lớn họ lại bắt đầu nhiễm cái thói quan liêu - hối lộ tham ô. Nói chung là giờ ai cũng muốn quay đầu, nhưng nếu họ quay đầu thì họ lỗ, nên họ chấp nhận theo cuộc chơi. Bởi vậy giờ đi đâu cũng tiền. Chán
thớt thật có lòng, nhưng nếu thớt nói nửa coi chừng bị ghép tội đó nhé, bản thân là thảo dân thì chịu thôi thớt ơi... bởi vậy nếu có thống kê thì người VN sẻ là dân tộc có sức chịu đựntg áp lực và áp bức nhất thế giới...