Tìm kiếm bài viết theo id

đọc chơi lúc mưa gió...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chim re quat, 15/9/15.

ID Topic : 8188623
Ngày đăng:
15/9/15 lúc 22:11
  1. datnn Thành Viên Cấp 4

    Đâu cần tới 20 năm đâu bạn.
    -Mấy người nước ngoài (nhất là bọn tây ba lô) bên nước nó cũng tuân thủ luật nghiêm chỉnh nhưng sang VN thấy VN bựa quá nó cũng "hòa nhập" luôn.
    -Mình ở VN cũng ứng xử như....người VN nhưng sang nước ngoài tự nhiên mình cũng phải thay đổi vì ko thay đổi mình sẽ lạc lõng, kì lạ trong mắt dân bản xứ. Vd như mình thèm thuốc bỏ bu nhưng hút thuốc nơi công cộng bị nó nhắc nhở vài lần mình cũng quê, nhịn luôn về ks hút. Hay VN mình thích thì cứ băng qua đường, xe nó lao tới đíu thèm né mình, mọi người nhìn mình khó chịu thế là muốn băng qua đường mình cũng phải đến nơi có vạch kẻ đàng hoàng.
     
    nhansamqua and hackkiskas like this.
  2. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Nhưng nói cho cùng.Cái văn hóa của dân Sài Gòn lại quyết định tất cả.Ví dụ : Bạn xuống Tiền Giang thì hay nghe nói là phải chạy cẩn thận,ko được quẹo phải khi đèn đỏ...CA Tiền Giang khó lắm.Hay bạn qua Sin hoặc từ trong nước bạn đã nghe nói : SIN sạch lắm,xả rác sẽ bị phạt nặng,lái xe uống bia sẽ bị đánh rất đau.Và khi bạn xuống Tiền Giang bạn sẽ chạy cẩn thận hay bạn qua Sin bạn sẽ thấy sạch sẽ và không dám xả rác.

    Vậy làm sao để giải quyết tình trạng này :
    1) Phải có cơ quan quản lý và phạt những người vô văn hóa như vậy( giống Sin).Ai chống người thi hành công vụ nặng thì ở tù,nhẹ thì quét rác 1 con đường,lấy đường Võ Văn Kiệt cho mày thấy mịa mày luôn ( tốt nhất là con đường mà người đó xả rác).
    2) Dân SG phải làm gương ,thử hỏi 1 người mới lần đầu lên SG sẽ nghĩ sao nếu thấy người đi biển số hàng 5 mà vượt đèn đỏ,xả rác,khạc nhổ.Giống ta qua Sin du lịch hay nhìn dân Sin làm gì để làm theo.
    3) Dân VN thuộc dạng ngu và lì.Ngã tư có CA thì đứng răm rắp ngay vạch,ko bóp kèn inh ỏi,chú Giao Thông chỉ nhìn thôi là mặt tái mét,muốn ị trong quần ngay.Còn ko có Giao Thông thì cắm đầu cắm cổ vượt đèn đỏ.Không phải ngu thì nói là gì nữa,có loại người nào mà Chết ko Sợ,lại đi sợ CA giao thông.Vì vậy,phải giáo dục văn hóa,tuyên truyền hành động để bớt đi cái suy nghĩ trâu bò.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/15
    joh.le thích bài này.
  3. startworld1980 Thành Viên Cấp 4

    tưởng gì , hồi còn học sinh, chuyên gia nhai kẹo cao su xong gắn cây tăm quăng lên trần lớp, thói quen, ở nhà cũng vậy bị bà già phát hiện cho mấy cái bộp tay vẫn chưa tởn, vậy mà giờ đã khắc phục đc, nhai xong...nuốt luôn
     
  4. becung0414 Banned

    lúc đó nước nhật coi như vất lun
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/15
    nhansamqua thích bài này.
  5. datnn Thành Viên Cấp 4

    Điều cốt lõi là kinh tế và giáo dục. Chỉ tiếc rằng........đọc chơi lúc mưa gió...
     
  6. vitconmd Banned

    Vn mà,ngừng đèn đỏ thì bảo điên,khùng.Vứt rác vào thùng rác thì bảo rãnh @@
     
  7. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Bởi vậy tụi nước ngoài khen dân VN hồn nhiên và vui vẻ đó bạn.Văn hóa nước ngoài là nói chuyện có ẩn ý và châm biếm.Hồn nhiên đôi lúc là vô ý thức,vô văn hóa.Vui vẻ đôi lúc là ngu không biết gì.
     
    joh.le thích bài này.
  8. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Thôi bro ơi, ..... Ý thức là cái gốc cơ bản của mỗi gia đình ( cha mẹ tốt và có văn hoá thì con cái của mình sẽ nên người ! ).........,.........
     
  9. chim re quat Thành Viên Vàng

    vui thiệt... các anh chị comment ở đây đều thấy cái xấu, cái dở trong việc cư xử thiếu văn hóa của XH ta hiện tại. Cần nhiều lắm những người như các anh chị để XH tốt hơn! Tks All!
     
  10. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    thử nghĩ khởi đầu thì xã hội nào cũng như nhau, nhưn g sau 1 time thì hoàn toàn khác biệt, có sự khác biệt vậy là do bề trên thôi, không biết mai mốt cái MRT xây xong sẻ như thế lào nửa???? chắc sẻ mau chóng te tua....
     
  11. Dan_map Thành Viên Mới

    lúc mình đi vào con hẻm hẹp chỉ đủ 1 xe qua , gần hết con hẻm thì có 1 ông già gần 80 tuổi ( ba của chị chủ nhà) quẹo ra. Mình ra hiệu cho ổng khoan quẹo vô để mình qua trước ổng không chịu cứ cắm đầu chạy vô đối đầu xe mình, cả 2 xe đều không qua được minh phải lui nguyên con hẻm để ra đầu đường nhường ổng qua. Thật ra ổng chịu ngừng lại chút cho minh qua khỏi khúc hẹp thì mình qua được .
     
    hackkiskas and chim re quat like this.
  12. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cái pác nói là đúng, nhưng chỉ đúng theo góc nhìn phiến diện.

    Cha mẹ người VN dạy con lễ phép, vâng lời, hiếu thảo... thì như mây như mưa. Nhưng bản thân em thì chưa, xin nhắc lại là chưa chứng kiến được gia đình nào biết dạy cho con cháu mình biết bỏ rác vào thùng, biết tôn trọng luật lệ giao thông.
     
  13. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Thanh niên cứng của năm. Hahaha. Đọc xong chết cười...
     
  14. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Ra Quốc lộ là vụ này thường xuyên.Mình bị hoài nên thấy ko buồn cười gì cả.khakhakha
    Thôi kệ,nhường ông già 1 chút cũng được bạn.Mấy người già chạy xe kém lắm.Hôm qua mình mới thấy bà kia chở con bé,dừng xe mua cá biển tươi.Con bé nhích nhẹ tay ga,2 mẹ con ăn nguyên đống cá luôn.Thấy vụ này hoài.
     
  15. vitconmd Banned

    Vn chúng ta có 1 truyền thống là "thôi kệ" thôi kệ họ già rồi,họ lớn tuổi rồi thì châm chước tý ko sao,thôi kệ họ là phụ nữ cũng ko sao...riết rồi hình thành 1 cái khung "lớn tuổi,già rồi,muốn lam gì làm,bất kể đúng sai !! Quen mất đi chuyện bình đẳng !!

    Hôm bữa mình bị 1 ông già tầm 50t hơn,nhậu xin,chạy tông vô mình cái đùng,mình té lăn quay,bò dậy xong còn phải quay qua đỡ ổng dậy,đựng xe ổng lên.Xong cái ổng phán cho câu "con ơi,chú già rồi,chú xỉn rồi con bỏ qua cho chú nha " @@
     
    nhansamqua thích bài này.
  16. chithitruong Thành Viên Cấp 5

    cái này mình bị nhiều rồi, toàn dân đi xe đắt tiền, ăn mặc lịch sự đóng thùng.
    Nhiều khi muốn chạy cắt đầu phun lại 1 cái coi tụi nó nghĩ sao
    nhưng nghĩ lại mình làm vậy khác nào tụi nó
     
  17. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Bữa đi ngoài đường thấy thằng kia đang cười nói ha hả vui lắm, phía trước có thằng Nicolai choai choai khạc cục đàm dzăng dzô họng nó, nuốt cái ực... béo đọc chơi lúc mưa gió...
     
  18. chim re quat Thành Viên Vàng

    biết ... "béo" luôn mới ghê.. haha đọc chơi lúc mưa gió... - 1
     
  19. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Mô Phật, nói vậy cho nó có sự liên tưởng chứ nghĩ tới là muốn... ọe ọe đọc chơi lúc mưa gió... - 1