Có môt nỗi buồn không hề nhẹ... Sư ra đi đột ngột của Bạch miêu Hoàng tử Được sinh ra trong môt gia đình Mèo có truyền thống bắt chuột lẫy lừng ... hồi nhỏ bụ bẫm đáng yêu vô cùng Bạch miêu được phu nhân Lã đặng tiên đem về làm cận vệ trong phủ Vốn bản chất lanh lợi lại được rèn luyện và nắm bắt được những bí kíp Võ công Miêu quyền thượng thừa công phu thâm hậu Bạch miêu đã đem lại sự An bình trong phủ của Lã Đặng tiên và phu nhân trong một thời gian dài... Mùa đông năm ngoái khi nhìn đám Chào mào chen chúc khổ sở trong tiệm Chim cảnh Bạch miêu đại hiệp đã động lòng trắc ẩn nửa đêm phá bỏ then gài ,Bá tánh nhà Chào mào hơn trăm con được sổ lồng tung cánh... Thật là một tấm lòng Bồ tát,! Thường ăn uống đạm bạc,tí cơm với tẹo cá mắm là xong bữa có bữa mát trời thưởng thức cả rau xanh ,!Thật là khó có một mèo như vậy Phải tôi vương vào cung Đào hoa (Âu cũng là lẽ thường) các Mèo thuyền quyên giai miêu Tuyệt sắc ,Mun Đốm Tam thể .. Cả các Mèo mệnh phụ Phu nhân đều tỏ lòng mến mộ.. Lã Đặng tiên có lần bàn với phu nhân : -Hay là ta thu xếp cho Bạch miêu đại hiệp vào chân Tổng quản .... đành rằng sẽ bị thiệt thòi một tý nhưng tránh xa được đường Giang hồ hiểm ác thoát luôn điều tiếng thị phi, cứ ở trong phủ bắt chuột trừ gian lương tám vạn hộc chả phải sướng sao? Phu nhân thấy thế nào.? Bèn chọn Lang trung tài giỏi tiến hành Bạch miêu nghiến nanh chịu đau coi như không! Tháng ngày nhàn hạ lúc ăn uống cùng ta chếm chệ,khi vui vẻ cùng nhau giỡn đùa quyền cước.,Trăng thanh gió mát vợ chồng ta Vân du trên mạng Bạch miêu Công công nằm gối đầu lên modul WiFi tận hưởng phút giây hạnh phúc đời Mèo Hôm ta đi kinh lý Thái bình Bạch miêu ra tận cửa chia chân bịn rịn ... những tưởng còn hàn huyên tái ngộ,đâu ngờ Vĩnh biệt ngàn thu! Ta vẫn biết lòng người hiểm ác,nhận được hung tin thảng thốt rụng rời ... giữa thời buổi nhiễu nhương Chuột tặc như kiến cỏ ta mất đi rường cột Thôi, Tử sinh là lẽ thường tình ai thoát được, Bạch miêu Công công kiếp này ở nhà ta kiếp sau siêu thoát làm người lại cùng ta uống rượu đánh cờ Hôm sau ta về nhất định sẽ về Phố Lý công Uẩn nơi một thời trai trẻ Đào hoa của Bạch miêu đại hiệp dò hỏi may ra tìm được hậu duệ tử tôn,được thế ta sẽ thân chinh đến rước về phủ đãi thật hậu! Còn về cái chết của Đai hiệp kẻ dùng ám khí thạch tín đó sẽ sớm có ngày chịu tội Công đường Bạch miêu đại hiệp hãy yên lòng nhắm mắt kiếp này gặp ta thấu tình tri kỷ ko phải chịu gươm đao ở chốn Đông xưởng TIỂU HỔ cũng là may... Nói không hết lời., Vô cùng thương cảm!
Viết đoạn truyện ngắn cũn cỡn mà bỏ dấu chấm phẩy từa lưa, vài đoạn còn sai chính tả với thiếu chữ nữa mới ghê. Đọc mệt bỏ bà... Kiếm với chả hiệp, Kim với chả Dung... Thiết nghĩ tác giả nên phong bút quy ẩn vĩnh viễn để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt!
Anh hùng bàn phím thường chẳng làm được trò ma gì. tối ngày lo xăm soi bới móc, vạch lá tìm sâu, dìm người khác bác nhẩy.