Tìm kiếm bài viết theo id

Kể chuyện bạn bè nghe chơi!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi networking, 23/9/15.

ID Topic : 8197755
Ngày đăng:
23/9/15 lúc 22:42
  1. networking Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    1/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,142
    Lâu rồi em ko lên box chuyện trò này nói linh tinh, hôm nay có chuyện cảm thấy không được sáng suốt trong lòng nên đem lên tâm sự với AE coi như là gỡ mối tơ lòng.

    Chuyện là em có 1 thằng bạn chơi thân từ năm lớp 9 tới bây giờ, chắc cũng được gần 10 năm rồi chứ ko ít, bạn bè em cũng ít mà bạn thân thì chỉ có mình nó, nhưng kể từ khi đi làm thì e thấy tính tình nó thay đổi hẳn ra...cũng như là nó sống thực dụng hơn trước, chơi chung với nhau lâu nhưng cái gì cũng sòng phẳng hết. Có một thời em và nó cùng đi học a văn chung, chỗ học a văn gần nhà em hơn nhà nó nên ban đầu nó cũng hay qua chở e đi học chung, e thì nghĩ bạn bè thân thiết nên anh chở tui thì tui mời anh nước mía này kia...nhưng tính ra thì nó vẫn là người lỗ vì ly nc mía 5k mà xăng thì tăng giá thất thường, sau đó e cũng thấy ngại ngại nên thôi em với nó hẹn nhau cứ đi 2 xe riêng. Một hôm dạo gần đây, nó kêu rủ em đi chơi, nhưng lúc đó nhỏ em em đang lấy xe đi công việc nên e mới nói là " nhà t hết xe rồi, nếu đi thì qua chở dùm tao cái", nó reply lại tin của em là " lần nào đi chơi tao cũng qua chở mày, hôm nay kêu chở tao 1 bữa thì không được, mày chơi khôn lắm", đọc xong tin nhắn đó em mới té ngữa ra...thì ra từ bao lâu nay chơi chung với nhau như anh em, chứ mấy lần nó qua chở mình nó đều ghi trong đầu hết...nhưng cái này 1 phần cũng là lỗi của em quá vô tư và hồn nhiên, cứ tưởng tình bạn 10 năm ko để ý mấy cái đó, chứ nó nói ra xong thì từ lần đó về sau nó hẹn đi chơi, hay đi cf em đều kêu nó xuống nơi nó muốn rồi em chạy xuống cho khỏe, khỏi mang tiếng là chơi khôn này kia.

    Câu chuyện thứ 2 cũng xảy ra gần đây, em với nó thì tình cảm thân như AE ruột nên có gì cũng kể nhau nghe hết. Một hôm nó mua cái cặp loa xịn xịn, nó khoe em, lúc đó em mới vô tình chat vài dòng nói qua nói lại chọc nó, đại loại là " dân làm sale giàu hơn dân kỹ thuật bây, mua hàng xịn miết". Không biết nó đọc xong hiểu ntn rồi reply lại cho em là " sao đụng tới nghề nghiệp chi vậy pa, có tiền thì mua chứa ko ăn trộm ăn cướp của ai là được..."em đọc xong thì ko chat nữa, thấy nó nói kiểu đ1o sao sao ấy...kiểu như bạn bè chơi thân 10 năm mà như gáo nước, hất một cái là hết.

    Thôi thì em cũng hiểu tính nết nó bấy lâu nên em cũng ko để ý mấy chuyện đó, bẵn lâu nay ko liên lạc thì hôm any FB nhắn tin là sinh nhật nó, tối tối về định rủ AE lâu quá ko gặp ra làm vài lon, gọi dt cho nó thì nó nhấn máy busy, nhắn tin FB thì ko reply lại. Lần này thì em xác định rõ ràng là nó không còn muốn làm bạn với em nữa, vì mấy lần trước nhắn tin hay call rũ cafe nó đều nhấn máy bận hay ko reply lại tin nhắn rồi.

    Mới thấy nó reply lại trên FB là " làm sale đéo có tiền cafe, cũng đéo có tiền gọi điện thoại". Thật sự em hơi shock khi thấy cách nó nói chuyện như thế này, nó lại nói tiếp theo kiểu là em nói câu "làm sale giàu quá" là sỉ nhục nghề nghiệp nó, trong khi nếu AE chơi thân với nhau thì người ta vẫn hay thường nói móc, mé nhau là chuyện bình thường.Còn đằng này nó suy diễn là em nói kiểu đó là khinh người, như là sỉ nhục nó mua ko được món đó. Trong khi em nói thật, chơi vs nó nhiều lần nó cũng nói kiểu kinh người mà em ko để ý, chủ yếu là AE lâu ngày gặp lại thì vần giữ dc liên lạc là mừng lắm rồi, ba láp ba xàm với nhau vài chuyện, làm ly cafe hay điếu thuốc, chứ chưa bao giờ nghĩ là sỉ nhục này nọ kia.

    Thật sự mất đi thằng bạn này cũng tiếc, vì nói thật với các pác là 10 năm chơi với nó tụi em như AE với nhau, cái gì cũng chia sẽ như AE trong gia đình, nhưng càng ngày càng thấy nó sống thực dụng quá cũng ko còn muốn chơi tiếp nữa...chỉ tiếc là mất đi một người anh em quý giá ngày xưa.

    Tâm sự em nhiu đây cũng đủ rồi, các pác cho em hỏi hiện tại tình trạng bạn bè của các pác ntn, có còn đông vui ko? hay mỗi ng một ngã lo kiếm sống hết rồi? Em thì bây giờ chỉ toàn bạn xã giao, công việc chứ còn thân thì cũng ko có đứa nào hết! với lại cũng sắp lập gia đình rồi nên chắc không còn bù khú như hồi xưa được nữa. Hồi đó em nhơ có 1 lần ông bác em kể, vì là dân làm trong Cảng SG nên bạn bè cũng nhiều vô số kể, nhậu nhẹt thì khỏi chê, rồi có một lần ổng bệnh dữ quá nên ổng bỏ nhậu, về hưu sớm, bạn bè ổng rủ rê nhậu miết mà ổng không còn ham hố gì nữa nên từ chối nhiều lần...thế là ổng nói với em 1 câu "thời buổi giờ bạn bè thì thấy toàn là bè, chứ bạn tâm giao thì ít lắm".

    P/S: em mới chốt lại với nó 1 câu là: bạn bè thì ko nên ghim ghim trong lòng những cái đó, nếu tao sai mày nói thì tao sữa, thế mới là bạn bè, chứ ghim ghim lâu ngày đợi đến giờ nói ra rồi từ mặt nhau thì nói chi đến bạn bè nữa. Bây giờ thì em đã hiểu, ý của nó là trước h cái cách nói chuyện của e là sỉ nhục nó các pác ah, nó còn nói thêm cho em 1 câu là " sống đừng khinh người hay sỉ nhục ai khác, đời còn dài , ung thư chết mấy hồi"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/9/15
  2. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    căng nhỉ, mình thấy từ ngày có smartphone và FB, zalo hay line gì đó thì tình bạn giờ nó éo được như xưa, tình yêu cũng thế, ngày xưa cái cùi bắp vậy mà vui hơn, nhắn cả mấy chục tin nhắn thấy mịa mà vẩn vui.... gọi tốn tiền cước mà thấy vui, giờ gọi wifi free mà éo biết gì để gọi, chỉ nói vài câu hỏi thăm xã giao thôi... riêng mình thời chưa có smartphone thì vui hơn thời bi giờ....
     
    thaoboom, 24 Giờ Online and joh.le like this.
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Nhiều chữ quá, #4 túm lại dùm cái đi
     
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Túm lại nè: một thanh niên không hài lòng với cách cư xử của một thanh niên khác. Thế là có topic "nói xấu bạn mình" ra đời.

    Những topic 1 chiều kiểu này thì đọc xong càng mất cảm giác. Bản thân mình chưa chắc cư xử đàng hoàng mà cứ đi trách người kia rồi mang đi kể lể. Khái niệm bạn bè mà thớt miêu tả thì nghe cũng có vẻ thân nhưng "thân mày mày lo, thân tao tao lo". Bạn bè vào sinh ra tử có nhau thì chẳng bao giờ suy nghĩ theo cái kiểu như vậy...
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/9/15
    nhansamqua and networking like this.
  5. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    Kể chuyện bạn bè nghe chơi! thật là vô nghĩa !
     
  6. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Theo bạn kể thì anh chàng này tính tình hơi nhỏ nhen tý, bạn bè mà tính toán quá.
     
  7. networking Thành Viên Cấp 4

    pác nói đúng rồi đó, cũng từ lâu rồi em cũng đã lờ mờ nhận ra là em với nó thân kiểu thân ai nấy lo pác ạ. Còn topic này em ko nói xấu, mà kể lể với các pác cho đỡ buồn, có lẽ giọng văn em như trách móc gì nó thì cũng theo kiểu tức 1 cái là "bạn bè sai thì nói, chứ ghim ghim trong lòng rồi nói 1 phát ko nhìn mặt thì nói làm gì nữa hai chữ bạn bè."chơi 10 năm chứ có phải 1 sớm 1 chiều đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/9/15
    joh.le thích bài này.
  8. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    bác này lâu lâu nói những câu bá đạo quá Kể chuyện bạn bè nghe chơi!
     
    joh.le thích bài này.
  9. networking Thành Viên Cấp 4

    em ko hiểu có phải là do nó đi làm đổi tính ko? vì hồi xưa nó chơi dc lắm, mà bây h có nhiều cái nó no1i em hơi bất ngờ, v1i dụ như máy tính nó bị hư hay nó cần mua đồ công nghệ mới thì nó nói em đi mua cùng nó hay đi sửa cùng nó cũng ok!tuy nhiên lúc đó nó còn thêm câu" bây h xã hội ghê lắm, toàn lừa lọc nên mày chỉ tao mấy cái đó đó để tao bik ra tiệm tao còn không bị nó lừa, mấy thằng sửa máy cũng đéo tin được, thấy đồ tốt là thay đồ liền", em cũng là dân sửa máy mà nó nói câu đó em nghe shock ghê!đâu phải thằng nào cũng thấy lap ngon là thay/tráo đồ của khách đâu.Em nói vs nó là mày đứng coi ng ta sửa luôn đi, thì nó nói theo kiểu như là " tụi nó chuyên nghiệp, làm gì cũng dc mà, đứng đó nó cũng làm dc thôi".
     
  10. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    do cách bác chơi bạn như thế nào thôi, ngày xưa quen bạn bè rất nhiều nhưng thân thì chỉ đếm trên đầu ngón tay ( thân là phải hết mình vì bạn bè thì mới gọi là thân ), chứ còn như bác thớt chơi chung 10 năm mà như vậy thì đừng gọi chữ "thân".
    P/s : ngày trước đi VT bi người ta móc mất bóp và dt , xe chạy thì sắp hết xăng nên chạy vô cây xăng xin ngta cho gọi 1 cuộc ( gọi cho 1 thằng bạn thì cũng giải thích cho địa điểm thì nó phán nó đang chở hàng cho ngta nên gọi thằng khác thì nó đang đi chơi với gấu nhưng vẫn kêu mình ngồi đó đợi ), 1g30 sau thì cả 2 thằng cùng chạy tới chỗ mình. Thân như vậy thì mới gọi là thân Kể chuyện bạn bè nghe chơi!
     
  11. networking Thành Viên Cấp 4

    pác nói thế em mới nghĩ lại chuyện này: hồi năm 1 đại học em bị 1 xe 4 chỗ cán ngay bàn chân, nhưng chỉ bị dập phần mềm thôi nên lúc đó dựng xe lên dc mà ko chạy đi bv dc, thế là em mới gọi dt cho nó nhờ nó chạy lên giúp, chắc từ nhà nó chạy lên cũng 20p, lúc gọi em cũng ngại lắm nhưng bây h ko bik gọi cho ai nữa, ko dám gọi về nhà vì sợ mẹ em lo lắng đi kiếm em, mà cái này e nghĩ là nhẹ nên chỉ cần chở vô bv cho bs coi rồi băng bó lại rồi về...thế là em gọi nó, giọng nó bắt máy ban đầu cũng vui vẻ nhưng khi e nhờ nó chạy lên gấp giúp e, th2i nó " ờ ờ" torng dt rồi cúp máy. E nghĩ đi nghĩ lại cái chữ ờ ờ đó có vẻ bất thường nên thôi, em gọi dt cho một cô bạn khác, cô bạn này thì gần chỗ e bị tai nạn hơn, khi nhờ cô bạn ấy đồng ý thì e gọi lại thằng bạn, nói "thôi dc rồi", tế thì e mới bik trong vòng 15p ấy nó chưa hề di chuyển ra khỏi nhà...nói chung sau vụ đó e cũng thất vọng khi chơi với nó, nhưng bạn bè e thì ít quá, gần nhà thì mỗi mình nó nên e cũng ko để ý là nó xấu hay tốt vs e, miễn sao rủ cf cà pháo ok thì chơi thôi, chơi lâu thì e nghĩ thân. Pác nói bây h e mới nhận ra, chẵng qua e vs nó chơi lâu, e ít bạn nên e nghĩ thân chứ thật sự chưa đến mức gọi là bạn thân.
     
    joh.le thích bài này.
  12. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    bạn mình chơi cũng là gần nhà, quen từ nhỏ tới lớn ( từ cởi chuống tắm mưa cho tới đánh nhau lúc nào cũng có mặt, lúc đứa nào có quen bạn gái thì có đồ đạc tiền bạc hay xe cộ thì cho nhau mượn để đi với gấu như vậy mới dám nói 2 chữ "bạn thân" ) còn mấy cái kia chỉ là bè thôi, xã giao khi buồn.
    "Lúc vui vẻ thì ai ai cũng là bạn
    Lúc gặp nạn mới biết bạn là ai"
     
    networking thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 642 (Thành viên: 9, Khách: 547, Robots: 86)