Tìm kiếm bài viết theo id

Trải nghiệm cắt Amidan

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi a_situ, 23/9/15.

ID Topic : 8197396
Ngày đăng:
23/9/15 lúc 15:48
  1. a_situ Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/9/15
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    0
    Chắc hẳn nhiều bạn đang phân vân và lo lắng khi có ý định cắt amidan? Bản thân tôi cũng từng rất lo lắng và tôi đã thực hiện xong ca phẫu thuật cách đây 3 tuần tại bệnh viện Tai- mũi- họng TP HCM , nên muốn chia sẻ một chút trải nghiệm sau đây:
    - Quyết định cuối cùng: khi có ý định cắt amidan chắc hẳn bạn sẽ tham khảo ý kiến của nhiều người, đa phần họ sẽ bảo rằng không nên cắt amidan vì nó là trạm gác đầu tiên của cơ thể, thẩm chí ngay cả bác sĩ cũng bảo không nên cắt amidan khi chưa thật sự cần thiết. Và lúc này chính bạn mới là người biết rõ nó còn tác dụng bảo vệ hay thật sự gây phiền tói cho bản thân bạn? để rồi "mặc kệ người ta nói, tôi không nghe người ta" và quyết định chia tay với nó.
    - Đến gặp bác sĩ thăm khám: nếu tại thời điểm đó amidan của bạn cũng đang viêm bác sĩ sẽ cho toa thuốc về uống đến khi hết ( hoặc bớt ) viêm mới được cắt, còn nếu amidan của bạn không viêm có thể cắt ngay.
    - Ngày đến cắt: bạn không được ăn uống trong ngày cắt ( kể cả uống nhé, nếu khát quá thì nhấp ngụm nhỏ cho đỡ khát thôi ), tốt nhất là ăn từ chiều hoặc tối hôm trước rồi thôi, vì sợ bạn sẽ nôn ói trong hoặc sau phẫu thuật. Bác sĩ sẽ yêu cầu bạn làm vài xét nghiệm gồm: Xquang phổi thẳng, lấy máu và nước tiểu, đo điện tim đồ. Đem kết quả đến chổ tư vấn làm thủ tục phẫu thuật ( lầu 1 ), riêng kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu họ sẽ tự chuyển lên.
    + Chi phí cắt amidan ( cắt dịch vụ nhé, cắt thường không biết): Trường hợp có BHYT của bệnh viện hình như được giảm 70%, nếu khác tuyến được giảm 30% ( tôi không có BHYT nên nghe nói thôi không chắc lắm ). Trường hợp không BHYT thì 5,1 triệu cắt kỹ thuật thông thường và 7,1 triệu khi cắt bằng laser ( con dao 2 triệu huhu...), tôi không có điều kiện nên cắt 5,1 triệu. Bác sĩ tư vấn là cả 2 phương pháp đều tốt, chỉ có điều cắt laser ít chảy máu và ít đau hơn, mau hồi phục hơn hay sao ấy? Sau khi làm hồ sơ xong, bạn sẽ ngồi đợi bác sĩ kiểm tra kết quả xét nghiệm và thăm khám thêm 2 lần nữa để ký quyết định cho bạn được làm phẫu thuật hay không ( lúc này bạn mới phải đóng tiền ).
    + Vào phòng cắt: Bạn sẽ thay đồ bệnh nhân và gửi hết quần áo tư trang cho người nhà giữ (vì cắt gây mê), tốt nhất bạn có người nhà đi cùng để còn chăm sóc. Sau đó bạn sẽ đợi gọi lên bàn mổ, họ sẽ buộc tay chân và thân người bạn vào giường mổ ( sợ bạn đau quá chạy mất, hihi...), họ truyền nước cho bạn, gây mê và hỏi thăm vài câu cho bạn đỡ căng thẳng, bạn chỉ kịp nhìn thấy vài bác sĩ đứng quanh đầu mình sau đó thì chuyện gì xảy ra chỉ có mấy ổng mới biết.
    + Kết thúc phẫu thuật: bạn tỉnh dậy trong tình trạng rất uể oải như kiểu vừa sau một giấc ngủ dài và cảm giác đau ở cổ, y tá đưa cho bạn một lố khăn giấy và một chiếc khây để bạn nhổ máu và nước bọt ra ngoài, tốt nhất bạn nằm nghiêng sang một bên và dùng lưỡi lùa nhẹ ra ngoài, nếu nuốt vào bạn sẽ bị nôn ra máu đấy, heee...công việc nhổ máu liên tục một lúc cho đến gần hết mớ khăn giấy đó y tá sẽ đưa sữa và thuốc cho bạn uống ( đau đấy nhé, nhưng phải cố nuốt thôi). Sau đó bạn được đưa ra phòng hồi sức cùng với người nhà, ở đây bạn vẫn phải tiếp tục công việc nhỗ nước bọt và máu, bạn có thể uống sữa lạnh và ngậm đá lạnh để giúp cầm máu. Không biết cắt laser có ít máu hơn nhiều không nhưng máu sẽ còn lẫn trong nước bọt khoảng vài tiếng sau với lượng ít dần lại. Bạn sẽ nghỉ ngơi đến khi nào cảm thấy khỏe thì phắn thôi vì bác sĩ đã chuẩn bị cho bạn tất cả thủ tục ra viện rồi.
    - Về nhà: công việc nhổ nước bọt dường như là việc chính cần phải làm vì nước bọt cứ tiết ra liên tục, có khi cả đêm bạn không thể ngủ chỉ để nhổ nước bọt ra ngoài.hajzz...trong nước bọt vẫn còn ít máu do vết mổ rỉ ra, bạn nên thường xuyên uống sữa lạnh, nước lạnh để cầm máu nhanh hơn ( 1-2 ngày thôi không lại viêm họng mất ). Lưu ý là cổ họng lúc này rất đau, có lẽ do không còn thuốc giảm đau, nuốt nước kèm theo nuốt nước mắt, quanh miệng và cổ cũng đau, có lẽ họ đã bẽ cổ bạn và banh miệng bạn ra hơi mạnh tay, hihi...chỉ sang ngày hôm sau thì nước bọt mới bớt tiết ra, có lẻ do đã không còn rỉ máu, bạn sẽ cảm giác dễ chịu hơn nhìu, bác sĩ nói có thể nói chuyện nhỏ và ít nhưng theo tôi bạn nên nhịn nói đến khi nào nuốt nước miếng không cảm thấy đau nữa!
    - Vài ngày sau bạn phải tuân thủ chế độ ăn uống và sinh hoạt theo phiếu hướng dẫn, khoảng 5-6 ngày khi bạn có thể há miệng to ra bạn sẽ thấy hố mổ phủ một lớp trắng, đó là lớp giả mạc bảo vệ, khoảng 8-10 ngày khi lớp giả mạc bông ra bạn có thể thấy được chỉ khâu màu đen, khi tái khám bác sĩ sẽ lấy ra ( cắt laser chắc không có ).
    Chúc các bạn sức khỏe!
     
    joh.le thích bài này.
  2. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    trước đây ở nhà bx mình cũng cắt phương pháp coplator gì đó, mà có thấy lấy chỉ đâu ta??? ở hoàn mỹ, khoảng 2.5 triệu
     
    joh.le thích bài này.
  3. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Bài viết quá chi tiết, hồi hộp gay cấn nghẹt thở. Đọc xong là có ngay cái cảm giác như chính mình đi cắt amidan...
     
  4. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    hồi xưa mình cắt amidan không gây mê luôn cắt ở phòng khám tư nhân ở quê, nhìn thấy hết trơn trong lúc cắt bs còn kêu con khạc máu ra đừng nuốt vô nha. Cắt xong uống 1 ly sữa ông thọ nóng chẳng thấy may vá gì xong cho về luôn, lành tới giờ. Bs dặn hạn chế nói chuyện,vận động mạnh vầy mà về còn rủ mấy đứa chơi lò cò ^^ Cắt xong đở viêm họng và hôi miệng hjhj. Nghĩ là thấy khâm phục mình ghê. can đảm gớm ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/9/15
  5. Tintin2000 Thành Viên Cấp 2

    Tính đi cắt mà đọc xong bài viết của chủ thớt sợ quá, thôi khỏi làm luôn
     
    joh.le thích bài này.
  6. H-Passion Thành Viên Vàng

    Bó tay thím Trải nghiệm cắt Amidan
     
  7. 24 Giờ Online Thành Viên Kim Cương

    Mình cũng đang bị amidan hốc mũ, đi khám uống thuốc gần 2 tháng, bác sỹ cũng bảo không nên cắt vì những việc liên quan tới mổ xẻ rất nguy hiểm. và sau khi đọc xong bài viết rất chi tiết của bạn mình quyết định... nghe lời bác sỹ là tốt nhất Trải nghiệm cắt Amidan
     
  8. SunnyWorld Thành Viên Mới

    bạn ơi mình cũng bị hốc mủ, ngày nào cũng ho khạc như chó hóc xương ấy, có kinh nghiệm hay liều thuốc gì chia sẻ với Trải nghiệm cắt Amidan - 1
     
  9. 24 Giờ Online Thành Viên Kim Cương

    Ủa, của mình bình thường mà, chẳng thấy dấu hiệu gì cả, chỉ là lâu lâu khạc ra cái cục trắng trắng như hạt cơm thôi chứ không như bạn. nhưng mỗi khi bị cảm ho thì đau cổ dữ dội lắm Trải nghiệm cắt Amidan - 1
     
  10. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Cái lớp như miếng bông gòn màu trắng mà chủ thớt gọi là giả mạc có tác dụng cầm máu.Hôm bữa đi nhổ răng khôn,bác sĩ nói về nửa tiếng sau lấy bông gòn ra.Về nhà làm theo.2 ngày sau vẫn thấy còn miếng bông gòn,chạy ra hỏi,nha sĩ nói đó là miếng cầm máu vài ngày sau nó tự tan.
     
    a_situ thích bài này.
  11. a_situ Thành Viên Mới

    chắc tại mình đi tái khám bs thấy ùi bảo lấy,chứ không ở nhà nó cũng tự rụng thôi.hihi
     
  12. a_situ Thành Viên Mới

    bạn giống siêu nhân quá!hi
     
  13. a_situ Thành Viên Mới

    tui cũng sợ lắm nhưng nó hành dữ quá nên mới quyết định " đau một lần rồi thôi".hihi...nếu bạn uống thuốc mà khỏi thì thôi để dành vậy.
     
  14. a_situ Thành Viên Mới

    thì mình cũng nói ngay từ đầu,chính mình mới là người biết rõ cần hay không cần cắt,còn khi tham khảo đa phần người ta nói không nên.hihi...
     
  15. a_situ Thành Viên Mới

    đúng rối đó, mình cũng hốc mũ mà,nhưng nó không hiền như của bạn,nó hành mình mấy tháng không khỏi, cứ nóng sốt, nhứt đầu, chóng mặt và đau gáy khủng khiếp
     
  16. SunnyWorld Thành Viên Mới

    mình muốn khạc mà khạc ko ra mới khổ Trải nghiệm cắt Amidan chỉ thấy nó vướng ở cổ, tối nào cũng súc mũi để khạc Trải nghiệm cắt Amidan - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 604 (Thành viên: 2, Khách: 593, Robots: 9)