Bữa nay long thể bất an, bụng dạ buồn rầu, bèn lôi cái việc quen thuộc hay làm gần 14-15 năm về trước ra voọc cho đỡ hoài niệm, đó là cắt track nhạc làm Ringtone bỏ vô Apolo nghe cho vui... Không biết là có phù hợp sở thích AE không heng, tặng sơ 2 bản, rảnh mình làm thêm rồi tặng AE ! Chờ Người Để Ấy: www .filebig .net/files/kSx2DawYLr Forever - Guitar: www .filebig .net/files/H8ft2BEBLZ P/s: Đây là file MP3, Mod và AE yên tâm nha, chỉ muốn đc chia sẻ nhạc chuông cho AE thôi, tks..
good good P/s:làm gì mà ra nông nổi như thế vậy " long thế bất an, bụng dạ buốn rầu", cái này là triệu chứng của bệnh tiêu chảy nè
Nhạc chuông chất thế không biết, download về máy tính trong vòng 1 nốt nhạc. Cơ mà mình xài Nokia 1280 thì không biết có thể chép vào điện thoại để cài làm nhạc chuông không nhẩy?
dự cái nokia 1280 thần thánh của bác đang xài có phải của bác 2 trái ớt mới ra đảo để lại cho bác không ?
cái này là do ăn 1 mình nên thế đó mà. Lần sau ăn thì nhớ rũ 2 3 đứa nữa có gì thì cho tụi nó bị chung
Không phải đâu pác, chưa có duyên xài được cái 1280 của thým Ớt cay, vì thým ấy chưa kịp inbox giá thì đã bị cho ra đảo rồi, tội nghiệp. Tội nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà...
hì, thế mà mình cứ tưởng lúc "tiển bạn lên đường" thì bác ấy gửi gắm cho bác để còn về zalo,fb với "em hàng xóm" chứ
hehehe, chắc bác ấy ra đảo kể chuyện tình cái "siêu phẩm 1280" cảm động quá nên thằng "chúa đảo" trả về
www(space).filebig(space).net/files/kSx2DawYLr Bác delete 2 cái khoảng cách của link đi mới có link được, post nguyên link lên hình như sai luật 5giay nên mình phải dịch nó ra 2 nhát