Tìm kiếm bài viết theo id

Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wordcup2014, 25/9/15.

ID Topic : 8199728
Ngày đăng:
25/9/15 lúc 15:44
  1. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    14/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    928
    Tự nhiên xem cái phim Pixel nhớ hồi xưa chơi mấy cái game hay quá Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ, có mấy trò không phá đảo nổi vì kinh tế lúc đó quá eo hẹp . Hồi nhỏ gần nhà có cho mướn máy băng tầm năm 88 hay 89 gì đó , 500đ được 1 tiếng thì phải không nhớ lắm , lúc đó ghiền trò nấm chuối mà không khi nào phá đảo nổi , mấy bà già ông già lúc đó thì lại ghiền xếp gạch với xếp thuốc nhà nào giàu thì mua máy xếp gạch cầm tay màu vàng cái xếp gạch chơi băng hay hơn vì mỗi lần thắng có mấy thằng nhạc công ra đánh nhạc game đó âm nhạc cũng hay lắm , em thì chỉ phá đảo mỗi trò Contra vì chỉnh được 36 mạng Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 1 . Mấy game hồi xưa chơi có cốt truyện mạch lạc và hấp dẫn mặc dù là toàn tiếng nhật nhưng vẫn hiểu câu chuyện . Rồi tầm năm cấp 1 nhà chuyển lên xì phố , lúc đó mới ra game máy dĩa vuông vi tính mình cũng tò mò , hình như lúc đó cửa hàng nào cũng làm nguyên cái bảng to đùng ghi tên game theo ý họ giờ nghĩ lại mắt cười , lúc đó có trò Chiến Binh thép với rockman là khoái nhất sau chơi trò hai chàng ngốc nhưng game làm trốn học chơi nhiều nhất là trò đặt bom 4 loại có đấu với nhau cỡi thú và bị dính sida Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 2. Lên cấp 2 năm lớp 6 thì lúc đó ra game PSP 1 , trò đầu tiên mình ghiền là trò bắn máy bay tời giờ không biết game đó tựa gì dù muốn chơi lại , nhớ có 2 chiếc máy bay và gồng năng lượng lên bắn hay lắm ( bạn nào biết chỉ mình nha , game bắn máy bay màn hình từ trái qua phải chứ không phải từ dưới đi lên ) còn thằng bạn mình lại khoái contra lùn có mấy ông già , dĩa PSP 1 chơi về nước Contra lùn có nhạc hay lắm ( thường game nhật về nước toàn nhạc ha.)Lúc này có thằng ku kia dụ chơi đua ngựa thẻ , 1k được 5 thẻ Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 3mà em không khoái cho lắm thường máy chỉnh tỷ lệ hết rồi , có thằng bạn em nó dán băng keo vào cái thẻ rồi cột sợi chỉ vô để kéo Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 4 nhưng đâu dẽ ăn của ngoại nó kéo lên đứt sợi chỉ , sau nó đục lỗ cột sợi dây đồng , ai ngờ bỏ thẻ vào lên điểm kéo ra nó mất điểm Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 5 đã vậy bị bà chủ quán thấy chửi cho 1 trận Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 6 sau này có lúc bả lấy thẻ quên khóa máy thằng bạn em bỏ thẻ vô rồi lấy ra đổi 100k lúc đó bả tái mặt luôn Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 7 . Game thùng lúc đó chỉ có vài trò như bắn bong bóng hay nhất là bộ đội mà lúc nào cũng có thằng chơi rồi sau này mới có game hay như King of fighter với contra lùn . Lúc này lại rộ lên phong trào chơi game vi tính , thời đó chơi game trong nền DOS không à , đa số máy 386 với 486 học trong trường , ngoài tiệm game thì được Pen 2 , bắn nhau lúc đó chỉ có DOm 2 với war 2 Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 8chơi địa màn hình nên cứ hay oánh lộn , còn nhớ DOm 2 có mấy chỗ lấy súng từ số 1 đến số 7 .
    Bạn nào có tuổi thơ dữ dội như mình kể nghe chơi Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 9
     
    Tin-Tin and xTrance like this.
  2. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    đính chính với bạn nhé, Ram-bô chỉnh dc có 30 mạng thôi, cái gì lên lên xuống xuống A B B A gì đó, hehehe

    Thời trẻ trâu của mình (84) thì đầu tiên là đá banh bàn (giờ gọi là bi lắc), sút vào thì 1 thằng đứng nhanh tay thọc vào goal chụp trái banh lại, cứ thế 1000đ/3 thẻ chơi cũng lâu à (1 thẻ nhả đâu 6-7 trái banh)

    Điện tử thì chơi từ cái thời Rambo, ăn nấm, ... rùi tới đĩa 1.4 Mb (đua xe Harley, cú đấm ngàn cân, Subasha,...) , rồi tới điện tử thùng (Bộ đội, Samurai, bắn tuyết,bắn máy bay,...); ghiền gì mà ngày nào cũng xin tiền chơi...sau đó mới tới đá banh nhật PS1 ^^

    Trò chơi máy tính đầu tiên là Half Life, năm lớp 10, hình như mới du nhập vào...có mấy cái star craft war craft báo động đỏ gì đó mà mình ko biết chơi...cứ vài thằng lại rủ nhau ra quán chia phe bắn, tới tận năm lớp 12 ^^
     
    nhansamqua thích bài này.
  3. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Sao mình nhớ là 36 mạng mà ta , banh bàn thì chơi không tới do lùn với tay ngắn quá bên em kêu là bi lắc , bác chơi Half Life chứ em thấy toàn CS mới vào bấm ngay B31 B 84 =3=
     
  4. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    30 mạng đúng rồi thớt ơi
    Nhà e có máy mà k có điện nên toàn chơi điện sạc bình
     
  5. satgai9x Thành Viên Mới

    Trước hay chơi mario,sau này ghiền tề thiên 2 trên máy thùng,chơi hút máu,bay lên chưởng này nọ hay phết.....1 thời đã qa
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/15
  6. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    lúc đó sao không ai chơi GTA V nhỉ Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ
     
  7. ndbinh Thành Viên Bạch Kim

    trò contra mình chơi từ nhỏ đến h luôn,chỉnh 3 mang đi phá băng được 8 mang đây Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ
     
  8. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    Bác nào còn biết chỗ nào chơi tài thiên mà máy thùng k.chắc tuyệt chủng rồi hả
     
  9. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Game này tên sango phải ko ta
     
  10. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    Hahaha, bạn cũng chơi samurai nửa hả? bạn đánh thằng nào? mình chơi được 5 thằng UKYO hiệp sĩ mù, tuyệt chiêu phân thân 7 hình và xẻ táo, Hai lúa, cú xã xấm xét, và quay đao bay lên trời, còn thằng ninja và con chó nửa, thằng người rừng chamcham nửa sài bumerang và thằng mập đánh bằng dây xích. nhưng mình thích UKYO đánh xong gái chạy bu theo quá trời... còn nhỏ thì chơi nấm mario, nấm đuôi, luộc (2 thằng đi cầm dao đâm, lấy B40 phá mìn, và xe jeep, lâu đài ma và hiệp sẻ mù, thằng đầu bự đập đá nửa và game thế giới KONAMI nửa....
     
    Tin-Tin thích bài này.
  11. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Mình còn sưu tầm tất cả Rom các game đó, chơi trên vi tính, Tool để chơi là Snes Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ thích nhất là Subasa 2, Samurai Cóc !
     
    nhansamqua thích bài này.
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Samurai ngày ấy chỉnh HS mù đen (chọn bằng nút D) thì ở xóm là vô đối, sau này có mấy thằng éo biết học đâu ra mấy chiêu liên hoàn mà phá ko dc (như Ninja núi - ninja chó, nó đánh mình ngã xuống vừa lồm cồm đứng dậy là bị nó chạy nhanh lại Say-ke hốt lên trời, cứ như vậy mất máu tới chết, sau này HS mù hóa giải bằng 7 hình nút C hoặc chưởng nhanh ; hoặc con cóc ghẻ mất nết cũng vậy, cứ vừa đứng dậy là nó chạy lại lên gối...)

    HS mù tuyệt chiêu gãy kiếm nếu thêm nút C sẽ ra trái táo đỏ lớn, còn biến hình thành em bé nữa...Chơi thì chơi hết tất cả các thằng, mỗi thằng có cái hay riêng của nó, nếu đánh đối kháng thì chọn mấy thằng mạnh như Samurai (thiên-hà-củ-sinh-sâm ; hoặc phản hồi được chưởng lực của đối phương), hoặc Yu-Be thì điểm nguyệt (lại gần nó mà đánh lúc nó vừa điểm nguyệt là bị đứng hình 1s, sau đó ăn cái chém). Giờ máy tính vẫn còn game này (giả lập máy thùng), và cả nguyên game series của NEO GEO (gần 1G) với các trò bộ đội, bắn máy bay, tây du kí,...cũng tầm 2-30 games
    Còn chơi với máy, có những thằng sau mà quánh theo lối mòn, gặp trùm cuối mà đính cũng chết:
    1) Già chơi bùa : chọt 1 cái xong rút xích về cho xỉn, xong chọt tiếp...
    2) Cóc ghẻ : chọt 1 cái xong rút về chọt tiếp, lại xỉn và lại chọt tiếp
    3) Ninja chó - Ninja núi - Mập dây xích : biến thành 2 hình 2 bên đối thủ, nó éo biết thằng nào nên tha hồ mà chém, xong lại biến tiếp

    Ngày xưa chơi, chỉ ngán trọng tài nhảy ra thôi bác ạ, nhưng với HS mù thì sau này giết dc cả trọng tài
     
    nhansamqua thích bài này.
  13. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    nghèo vậy, hahaha, nếu có chỉnh mã thì cứ impulse 101 phát là ra 16 000, mua B45, b6 ; B13, b7 ; b82, b83 b84 ; còn ko chỉnh mã thì cứ B31 b6 rùi B84 thôi, chút nữa đi lụm súng xịn sau ^^, ngày ấy thích nhất là shortgun B22 mạnh, bắn 1 phát cái xác văng cả khúc, súng ngắm B45 1 phát là chết, may lắm thì còn 13 giọt ; B41 (AK-47) do sát thương mạnh; và B43 của cảnh sát (B42 của ăn cướp thì mạnh thật nhưng giật quá, còn B43 có hãm thanh). còn nếu chỉnh được tiền thì cứ B51 (nhòm màn hình người ta biết nó ở đâu rùi phang xuyên tường), nhưng cây này cầm bắn di chuyển chậm, đạn ra không nhanh bằng B31 hay B41 nên tụi nó lia trúng đầu cũng chết trước như thường

    Ngày ấy toàn chọn màn Mainson, rùi Assaul mà bắn, móa nó chứ, cả 1 thời trẻ trâu trên Dương Bá Nhạ Q1
     
    xTrance thích bài này.
  14. Kratoss Thành Viên Bạch Kim

    Thời tr3 trâu cũng đam mê game lắm, bị má lôi về đánh hoài mà vẫn k chừa Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ. Đi học xong là lủi vô tiệm game chơi,
    Nhớ hoài game Contra thua thằng bạn vì cá với nó phá đảo không mất mạng nào,bcuối cùng thua nó ^^.
    Tới>Ngồi>Lùi>Ngồi>Tới>Lùi>Tới>Ngồi>Lùi : câu thần chú Samurai ^^
     
  15. heodauto Thành Viên Kim Cương

    G-Dariushay còn gọi là Phi Thuyền Không Gian thuộc thể loại shoot game, phát hành bởi Taito vào năm 1997. Nó là phiên bản arcade thứ tư của series Darius và đầu tiên trong toàn bộ series tính năng đồ họa ba chiều đa giác.

    thím download file .iso rồi cài phần mềm giả lập trên pc hay điện thoại mà chơi .
    mình cũng đang hoài cổ mấy cái game này , cài giả lập trên điện thoại . đang luyện lại TEKKEN 2
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    bác này đang nói tới tuyệt chiêu thiên hà củ sinh sâm phải không ? Mình nhớ là nửa vòng lùi, nữa vòng tới, lùi, tới, nữa vòng lùi + B + C, chọn Samurai quánh với mập dây xích mới vào nhảy xéo vào nó chơi tuyệt chiêu này, thường thì mất 12 giây để hạ nó ^^
     
    Kratoss thích bài này.
  17. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Wow đúng là game này rồi , em kiếm mãi không ra . không biết bác biết trò Thiết Xa Chưởng không , dạng game đánh nhau , em nhớ có thằng kiếm với thằng trùm chưởng ra cục tròn tròn màu đen , hồi đó có nhiều game hay mà quên mất , mấy game psp này chơi trên android được không bác ??
     
  18. xTrance Thành Viên Cấp 5


    Nghe mấy bác kể mà nhớ tuổi thơ . Hồi xưa băng thì khoái nhất 2ae song long , bắn xe tank... lên đĩa vuông có trò Ninja báo thù cũng hay lắm .Rồi CD Ps1,2,3 thì đá banh Fifa , đấu trường thú . Sau này chơi vi tính nối mạng Lan thì hấp dẫn hơn nữa Half Life , Red Alert , Warcraft , Starcraft , Age of Empires... Sau tới game online thì đi làm cũng bớt chơi . Hồi nhỏ có nhiêu tiền ăn sáng là toàn lấy chơi điện tử . Sau này có PSP cầm tay chơi cũng đã lắm
    Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ
    Bác Giang chắc hồi đó là cao thủ Half Life chục năm rồi mà vẫn còn nhớ mã súng vanh vách . Hồi đó cứ vô là b13 ,b22 , n44 cây súng lục b13 bắn xuyên tường với shortgun b21, 22 xáp lá cà nã ngay đầu phát là lên đĩa liền , hết đạn 2 cây thì móc mìn ra chọi rồi chạy Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 1
    Giờ ko biết mấy tiệm net còn mấy trò này bữa nào ae tập hợp làm phát , bắn HL hay đấu võ đài WR
    Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ - 2
     
  19. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    mình bắn dở ẹc, nhất là khoản súng nhắm, thằng bạn mình mà giáp lá cà súng nhắm, nó chưa chết mà mình đã teo, 1 2 lần thì bảo ăn may, chứ 8/10 lần núp phòng con tin, tắt đèn đợi nó vào mà nó đều hốt mình trước ^^

    Sau này cha con nó chỉnh mã, gì mà xài súng 22 cũng có nhắm luôn, rồi thì thấy xuyên tường (mia pà cái màn Ausault, chưa leo lên đã bị ném bom), rồi thì mã né đạn, mã bay , .... chán quá bỏ lun ^^
     
  20. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    giờ thấy có chơi bắn súng sơn đó ku luân, tập họp bắn bên q7 đi, kiếm team chừng 10 người chia phe bắn, nghe đồn mỗi viên sơn cũng ko mắc lắm...

    Còn mún bắn online thì chắc qua bắc hải ^^ nhưng chơi bản cũ, ko mã, ko gì hết, thì thời trẻ trâu mới ùa về được...bạn bè ngày xưa bắn HF với mình giờ chả ai có time nữa, hic...Hoài niệm tí về Game điện tử tuổi thơ