Em có mấy thằng bạn mỗi lần họp mặt nó có mấy câu chuyện hay những lời nói hài hước ra phết , hồi đi học con gái bu theo lắm , em thì cũng hay nói nhiều nhưng chả biết chuyện gì vui để kể cả , anh em nào có khiếu xin truyền lại em vài chiêu với .
Xưa mình ít nói, gặp con gái là run, mồ hôi đầm đìa, mở miệng ra là câu chuyện rất lủng củng vô duyên, nói chung là ngố. Sau này học xong ĐH ra đi làm, nhận thức mở mang, mồm mép cũng từ đó mà dẻo ra, gái nó nghe nói chuyện một lát là nó đã thấy thích lắm rồi Tóm lại, cứ tự tin, thoải mái và học hỏi là sẽ khá lên dần thôi
cái này do mình khi tiếp xúc nc thêm bớt 1 số tình huống để ng nghe cảm thấy vui, chứ bác kể chuyện vui mà giọng bác run run hay chẳng có 1 tý cảm xúc thì chẳng khác chuyện ma là mấy
nếu nói chuyện với gái mà nhút nhát thì là do bản thân chưa tự tin, ko đến nỗi coi trời bằng vung nhưng bác cứ xác định thua thì kiếm con khác, chả sao cả, cùng lắm thì ko cua nó nữa thôi, sợ chóa gì nó, thế là sẽ tự tin lên thôi
Thiếu gì chuyện. Các cậu cứ quan trọng chuyện gái nghe mình nói nó phải nuốt từng lời. Cần chó gì, cứ tâm niệm mình nói mình nghe cũng được. Tự khắc chuyện tuôn như suối. Cơ mà mấy cái chuyện tào lao chỉ tốn nước bọt, cái chính là tập trung vào chuyên môn. Đừng có ngại ngùng giấu diếm suy nghĩ của mình. Nói toẹt với gái là "đùi em mà ko để anh sờ thì phí, em để cho cái thằng lạ hoắc nào nó sờ vào có phải nhơ nhuốc ra không." Chắc nó sẽ trả lời: "ông sờ thì chắc tôi ko bị nhơ nhuốc" Tiên Sư Bố em, phúc 3 đời nhà em mới đc bàn tay thánh sờ vào nhá. Cứ nói như đúng rồi ý rồi lao vào sờ moá. Luyện đi.
dai loai nhu la em it an hanh thoi nha chu an hanh nhieu la bi hoi lách đó , hoac la an hao di em toi sung lam do hehehe
thôi thì học chi cho mệt, ngồi nghe người khác nói rồi cười cùng mấy em là được rồi, không cần phải cố đâu...
E th E thì hay nói cái cặp giò này mà chiên nước mắm thì hết sảy,muốn dẻo miệng thì phải có tí hơi men trong người nha thớt