Bác nguoivanchuyen.vn vào nhận phốt nè. Copy Facebook nguồn: https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/permalink/517349228420854/ tóm tắt ngắn gọn CẢNH BÁO nguoivanchuyen.vn LỪA ĐẢO, CHỘP GIẬT. Chả là em mới vào Sài Gòn làm công ty được chưa lâu tìm được đơn vị này ship hàng nội thành rẻ hơn bình thường. Nhưng không ngờ nó RẺ lại còn RÁCH như thế. Sau đây em xin liệt kê những thứ "tuyệt vời" mà em được hưởng sau khi bỏ 12 triệu/tháng trải niệm . - Về giao hàng: Mua đến 3 gói sub pro 1 lúc, tưởng được chăm sóc hơn thế nào . Ai ngờ giao nhận theo kiểu thủ công. Giao xong không có lấy 1 mail báo cáo,rất thiếu chuyên nghiệp.Tất cả được giao xong đánh dấu vào tờ giấy . Tốc độ giao thì được giai đoạn đầu khoảng 1 tuần thì ok. Về sau khách báo liên tục không có ai đến mà về shipper vẫn báo là khách không nhận :| - Về thái độ phục vụ : Không còn gì tệ hơn. Giao hàng đã không tư vấn được thêm thì thôi. Đây nó còn nói hàng bị trả nhiều , vậy là khách không lấy luôn :| Cái này em gọi điện chăm sóc khách hàng mới biết. Hơn thế nữa, hiện còn 1 ngày giao hàng xong không báo cáo vẫn giữ. Giục cả tháng nay rồi mà không được. Tổng giá trị khoảng hơn 2 triệu. Thằng nhân viên thì lý do em về quê rồi không làm nữa :| Gọi cho con quản lý thì đùn đẩy trách nhiệm . Mãi hôm thứ 7 rồi mới sang nói chuyện thì mình đi Trung Quốc công tác, chỉ có em trai ở nhà. Nói chuyện đùn đẩy xong ko nhận, bảo lâu quá rồi nên bên em coi như đã giao, mà rõ ràng thì do chính bọn nó khất. Khi về nước, mở máy ra thì thấy tin nhắn của trẻ trâu bên nó đe doạ, thách thức. Bó tay, mình cũng chả nhắn lại. Có quá nhiều việc phải làm hơn là đôi co với 2 triệu, coi như cho đi tháng cô hồn. Anh em chú ý tránh rước bực vào người cũng như mất khách. ---------------------------------------- Sẵn đây thì mình cũng nói luôn mọi người nên tránh xa công ty Người Vận Chuyển này nhé. Hồi mình mới tập tành bán hàng online cách đây 3 năm thì cả SG chỉ có vài cty giao nhận và NVC là 1 trong số đó. Khoảng 10 đơn hàng đầu thì làm ăn rất uy tín. Nhưng sau 1 tháng làm chung thì bắt đầu thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ. 1. Nhân viên giao hàng sau khi giao cho khách mối của mình thì bắt đầu lấy thông tin khách rồi rao bán hàng y chang mình cho những khách mối với giá rẻ hơn. 2. Mình giao đơn hàng số lượng 10 hộp (luôn kiểm tra kĩ, và lúc này nhân viên bên NVC ko hề đếm lại số lượng) xong giao qua cho bên khách mình chỉ có 9 hộp. Và sau này chính nhân viên này đã ăn cắp sản phẩm đó của mình để về làm nhái lại rồi chào bán cho các khách của mình với giá rẻ hơn. (Thời điểm này mình bán Phô mai que ) 3. Quan trọng là khi mình liên lạc với người thành lập cty kiêm quản lý kiêm luôn giao hàng thì hoàn toàn ko nhận được sự hỗ trợ nào. Ngược lại người này còn nói chuyện với mình với thái độ rất mất dạy. Họ chửi ngược lại mình là làm gì nhân viên họ như vậy, nhân viên họ làm chung họ biết, rồi có vài đồng lẻ thì ai ăn cắp làm gì, ... Từ đó trở đi là mình cạch luôn. Mình cứ nghỉ họ đã phải ngưng hoạt động từ lâu ai dè h vẫn có người bị dính. Chia buồn cùng chủ thớt. ----------------------------------------------------- Tin nhắn sau khi về nước e nhận đc đây. Cách xử lý khủng hoảng ko thể "tốt" hơn theo dõi tiếp tại: https://www.facebook.com/groups/congdongisocial/permalink/517349228420854/
Sao mà thời buổi này làm ăn cứ phải chụp giật làm gì cho mất uy tín, cứ kinh doanh ổn định cho thật tốt vào xem nào... Nhìn XH giờ sao mà thấy ngao ngán quá, SG hồi trước đâu đến nỗi loạn như thời bây giờ đâu
bác giống ý mình nè, ngày xưa để chiếc xe đạp trước nhà mà có ai thèm lấy đâu, g để ngay trong hiên có khóa mà vẩn mất nói gì mấy tụi giao hàng mà đưa tiền và đồ cho nó trước. P/s : mình chỉ ám chỉ những người làm ăn gian dối thôi nha a e
Ngày xưa nhà tui để trong nhà mất 3 chiếc xe đạp đó pác.Còn dép nhựa để ngoài cửa,bị móc thường xuyên luôn.
uhm vậy hả, nhà mình thì ngày xưa để xe hay gì cũng không bao g mất, còn 2 3 năm gần đây thì hở cái gì ra là y như rằng mất chắc
hơ hơ, ngày xưa lúc em còn nhỏ, khoảng năm 85-86 gì đó, nhà mình để dép ngoài cửa bị móc hoài, ông chú tức quá mua đôi khác để nhử nó, thế quái nào lại ngủ quên, ra đi thêm đôi nữa, đợi vài ngày sau mới tiếp tục nhử, và lần này bắt đc 2 chị em con nhỏ "móc bọc", nếu các bác lớn lớn thì sẽ biết cái bọn móc bọc này, giờ thì nghề này hết rồi, sau khi bắt đc 2 chị em nó thì lấn gì để bắt đền nó đây, nó khai móc đc đôi dép nào là bán sạch rồi. thế là chú em bắt 2 chị em nó chẻ củi, công nhận dân lao đọng nên nó làm rất là nhanh, chẻ cải mét củi trong 2 tiếng, vậy thôi tha cho nó, lúc nó về còn cho nó bọc gạ mang về nữa
Hàng trôi nổi dạt vào nhiều quá.Cứ nghĩ trong đầu bốc hốt xong rồi chạy ko,thì làm sao mà làm tốt với có uy tín được.
muốn lấy tiền người ta mà làm ăn ko có uy tín chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ hậu quả về sau