Tìm kiếm bài viết theo id

Bác nào yêu văn nghệ vào góp vui

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wordcup2014, 27/9/15.

ID Topic : 8201336
Ngày đăng:
27/9/15 lúc 09:48
  1. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    14/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    928
    Chả qua là nhà em có mấy tay yêu nhạc , cứ cuối tuần là ăn nhâu họp đàn ca hát , xỉn lên hát vài câu chế nghe rất vui , em cũng muốn góp vui mà chưa nghĩ ra được câu hay bài gì vui vui để góp vào , anh em nào yêu văn nghệ có gì vui vui cho em mang ra thi thố với. Demo mấy cái em nghe lỏm được :
    - Về tới đầu làng con chim bé bự chấn ngang cỗng làng .... ( hình bóng quê nhà )
    - Anh sẽ vì em làm cha thằng bé , anh sẽ gom bia kết làm lâu đài ( Lâu đài tình ái )
     
  2. n-Thie Thành Viên Mới

    Ý kiến riêng của mình thì mình thấy việc chế lời bài hát (đặc biệt là những lời hát chế ...tào lao, vô nghĩa, không đứng đắn) là 1 việc không nên, vì nó xúc phạm đến những nhạc sĩ sáng tác, xem thường sản phẩm lao động trí óc của người khác!
    Mình thấy sao thì nói vậy, mọi người ai ghét thì mình đành chịu!
     
  3. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Trong cuộc nhậu thì ai trách hả bác , vui là chính thôi em thấy nghệ sĩ như Trấn Thành cũng chế lời bài hát vậy mục đích là để mọi người cùng vui chứ có gì đâu nào
     
  4. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Hát trong bàn nhậu phải thế này, cái bà xấu xấu mà hát chuẩn, hát hay quá luôn

     
    Khoảng trống. thích bài này.
  5. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Đúng rồi đó anh tê tê vô phải có tí âm nhạc mới phê
     
  6. bachang-xinhdep Thành Viên Bạch Kim

    em mê chú Tùng chùa lắm mà chưa có dịp diện kiến
     
  7. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Em lại thấy ông này hát bậy quá =3= ảnh hưởng tư tưởng mấy chàng trai trẻ
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    "ăn nhậu là cách vừa đốt tiền + vừa đốt sức khỏe, kèm bao nhiêu hệ lụy, cho cả mình, người thân của mình và cho cả xã hội...khuyên thật lòng các thanh niên nếu ko quá lụy vào nó (vì CV, tiếp đối tác, chào giá, HD,...) thì ko nên lạm dụng như 1 thú vui, cồn nó vào Gan, vào thận, nằm ở đó phá hủy từ từ chứ ko phải theo nước tiểu thoát hết ra ngoài đâu, tới 1 độ tuổi nào đó sẽ thấy nó phá mình như thế nào..."

    .... một thanh niên đang xỉn cho biết.......
     
    7800II thích bài này.
  9. taon Thành Viên Cấp 4

    Tặng chủ thớt tí lời nhạc chế mà hồi xưa ông bạn mình hay nghêu ngao
    "Mưa vẫn mưa bay cho dù có bực. làm sao em biết bia đá không ngon? Cho dẫu mai kia không còn với đời, thì anh vẫn nhớ bia nào cũng ngon"
     
    7800II thích bài này.
  10. Khoảng trống. MUA BÁN TRUNG THỰC UY TÍN

    Chắc con gái sẻ đái như vậy thôi: chắc ai đó cũng sẻ quay về thôi (chắc ai đó sẻ về)
    Hôm bửa nghe thằng nhóc 6 tuổi nó hát vậy.
     
  11. 0911077222 Thành Viên Cấp 2

    ông chú đánh đàn hay quá
     
  12. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nó không dài ra thêm nữa đâu.. Bác nào yêu văn nghệ vào góp vui (Thà rằng như thế - Ưng Thì Fuzk)
    Về đến đầu nhà, con trym nó ngổng mất 50k.. (Hình bóng quê nhà)
     
    7800II thích bài này.
  13. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Mới lụm được cái này :
    Em mơ xa quá em đi luôn đi nhá ...
     
  14. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    bê đê hát : "thà là bỏ đôi dép ta đi bộ từ từ...thà là bỏ đôi dép ta đi bộ nhanh hơn.."
    trùm nhạc chế trong tù Tùng chùa thì nhiều bài hay, nhưng pha tục nhiều nên thấy ít ai chế, thi thoảng vẫn nghe mấy em chở nước bình kế nhà hát nghêu ngao thấy vui, được 1 vài câu ^^ nhưng ko nhớ hết...

    search gg có bài của quái kiệt Quách Hồ Ninh, ...." sao em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì, thật là điều vô lý...." tếu vãi ^^
     
  15. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Chế của Thành Phố Buồn nè các bác :
    Cuộc sống này, quá bon chen
    Con thấy mình lạc lõng giữa dòng người
    Từng đêm về lòng con thắt lại
    Mẹ ở quê giờ sống thế nào
    Cuộc đời con tha phương mấy năm trời
    Chưa bao giờ con thấy uổng
    Cố gom tiền mua chút quà gửi về cho cha
    Cuộc sống này, lắm gian truân
    Nơi xứ người toàn những lọc lừa
    Mẹ ơi mẹ, giờ con thấy mệt
    Thèm mâm cơm mái ấm gia đình
    Thèm đc nghe những câu hát ru tình
    Để con đc chăm sóc mẹ, ở bên mẹ,những tháng ngày thật bình yên
    Nhiều khi khóc, vì nhớ cha
    Thương đàn em ở nhà Nhiều khi khóc như trẻ lên ba
    Nhìn mẹ cha ngày càng già
    Con buồn vì nhớ mọi người
    Con buồn nhưng vẫn gượng cười
    An ủi mình phải cố gắng lên thôi
    Cuộc sống này, lắm phong ba
    Con không thể gục ngã mẹ à
    Vì con đường là con đã chọn
    Vì đam mê con phải theo mà
    Để giờ đây con biết vất vả
    Sống xa nhà, với công việc rất bộn bề, những nỗi niềm ngày dài lê thê
    Sống xa nhà, với công việc rất bộn bề, những nỗi niềm ngày tháng lê thê.
     
  16. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Cố gắng lắm mà cũng hát không nổi với câu từ của bài chế này Bác nào yêu văn nghệ vào góp vui)
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác làm em cười sái cả hàm
     
    AMDProz thích bài này.
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương


    Góp vui cái này được không ?
    Bán xăng miễn phí cho tài xế mặc bikini
    Một trạm xăng ở Kiev, Ukraine, nghĩ ra chiêu quảng bá độc đáo khi bán xăng miễn phí cho các nữ khách hàng mặc bikini.
    Bác nào yêu văn nghệ vào góp vui
    Theo UkraineToday, thậm chí có tài xế nam cũng táo bạo diện bộ đồ tắm biển của nữ giới để có được bình nhiên liệu không phải trả tiền. >>Xem video
     
  19. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Bác nào yêu văn nghệ vào góp vui vô tội...
    Lần đầu ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa chơi..
    Uh thì nhỏ chưa chơi, bây giờ ta mới hỏi nhỏ "chơi hônggg..!"
    Bác nào yêu văn nghệ vào góp vui - 1 (Nhỏ ơi - Chí Tài)
     
  20. Johnny Depp Enthusiastic Support

    Bao nhiêu năm rồi làm mãi không dư... ( Một Cõi Đi Về ).

    Xưa hôm em một lần mà môi anh dập nát... ( Mùa Đông Của Anh ).
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. HuyBoss9001
Tổng: 804 (Thành viên: 7, Khách: 785, Robots: 12)