Tìm kiếm bài viết theo id

Những câu chuyện có thật kể nhau nghe

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tongquochien, 29/11/11.

ID Topic : 4223001
Ngày đăng:
29/11/11 lúc 19:03
  1. tongquochien Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/11/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    608
    Mình đọc rất nhiều chuyện về ma và bạn có tin có 1 thế giới thứ 2(thế giới song song với chúng ta của các vong linh)?Với mình thì mình khẳng định với các bạn là có
    Câu chuyện thứ nhất:
    - Ngày 20/11/2011(ngày nhà giáo Việt Nam và cũng là sinh nhật của em trai mình nên mình vẫn nhớ mãi )2 ngày trước 20/11 thì cậu 7 bị tai nạn xe,vụ tai nạn như thế nào mình không rõ chỉ nghe kể lại là tông phải thằng nhỏ đi xe đạp nhưng nó không sao, cậu 7 mình thì đập đầu vào con lươn phân cách đường,bể nón bảo hiểm,móp hết 1 bên đầu nhưng không bị ảnh hưởng gì tới não(theo bs bệnh viện Chợ Rẫy vì đem vô quá trể máu bầm tụ trên não thôi)...Hôm sau tức sáng ngày 20/11 người nhà mình xin bác sĩ cho về nhà vì không còn hy vọng nữa và đúng 10h tối hôm đó người nhà rút ống thở cho cậu vì theo như mẹ mình nói thì lúc đó cậu vẫn còn sống ( Chết não tim vẫn còn đập ).Hôm chuẩn bị di quan, cho người nhà vào nhìn mặt cậu lần cuối, lúc giở khăn che mặt thì máu từ mắt,mũi,miệng,tai chảy ra đầm đìa,mắt nhắm nghiền,môi bậm lại(trước đó thì không hề thấy vì mình canh xác cậu và đốt đèn cầy phía dưới để ấm xác,lâu lâu có nhìn mặt cậu vì lúc còn nhỏ cậu thương và hay chọc mình là bê vì lúc nhỏ mình giống girl nhiều hơn là boy Những câu chuyện có thật kể nhau nghe ).Khi đã chôn cất xong thì mình vô lại Sài Gòn trong ngày để sáng hôm sau đi làm,mình chỉ nghe kể lại khi mẹ(mẹ mình là chị 2 trong gia đình) ở lại nhà cậu để ngủ và an ủi mợ 7(Vợ cậu 7)trong lúc ngủ mẹ mình thấy cậu 7 đứng ở ngoài cửa nhà mà khóc, trên khóe mắt không phải là nước mắt mà là 2 dòng máu.
    Những câu chuyện có thật kể nhau nghe - 1
    Chuyện thứ 2:
    - Cách nay cũng đã 8 hay 9 năm gì rồi, lúc đó mình là bảo vệ chợ Bến Cát - An Phú - Thuận An - Bình Dương ( Gần ngã tư An Phú bây giờ ),vẫn như mọi ngày khi chợ tan thì mình đi tấm và ăn cơm,nhà tấm ở phía sau chợ có tường rào bao bọc nhưng vẫn có thể nhìn qua bờ tường thấy phía sau là 1 rừng cây.Tầm 8h mình đã đóng cửa nhà tấm và mới xối 1 ca nước thì lạnh buốt từ sóng lưng trở lên,trời lúc đó phải nói là rất nóng thì không thể mới tắm mà lạnh như vậy đc,chưa kịp nghĩ gì khác thì phòng tấm kế bên mình cũng nghe tiếng xối nước,rõ ràng lúc mình vào thì không hề có ai,mà chợ tan lúc 6h30 và bên ngoài chợ đã kéo rào chắn lại không có ai vào được mà vô để đi tắm à,suy nghĩ 1 hồi lâu và đang mặc đồ vào thì mình lại nghe tiếng chân người đi rõ ràng,tiếng dép lê,tiếng bước chân đi có vẻ hơi nặng nề và 1 điều nữa là phòng tắm mình vô là phòng đầu tiên,kế theo sau là 4 phòng nên muốn đi ra phải đi ngang phòng mình tắm,nếu là người chắc các bạn cũng biết ánh sáng đèn sẽ hắt bóng vào khe cửa,đàng này lại không có,khi đó mình chỉ nghĩ mấy thằng làm chung nó không canh ở ngoài lại vào tắm chung 1 lượt nên đi ra...lại không thấy ai,chẳng lẽ nó đi nhanh hay chạy trốn mình cũng phải nghe tiếng chân chứ. Ra đến ngoài thì 1 thằng đang nt cho bồ,1 thằng đi ăn tối,sau đó 2 thằng mới đi tắm,mình cũng gặp lại nhiều lần như trực từ 10h30 đến 1h30,lúc nhìn đồng hồ trên tay thì đúng 12h vô tình ngước nhìn lên cách mình khoảng 20m chỉ có khoảng bên gian hàng bán rau,củ,quả là không có đèn nên chỉ có 1 màu đen lại có bóng 1 người đi chậm qua,cách 20m tất nhiên mình nghĩ là trộm nên bật đèn pin,cầm gậy chạy theoNhững câu chuyện có thật kể nhau nghe - 2không có một con chuột nói gì đến người,không chỉ mình thấy mà tất cả ai ở lại ban đêm đều thấy,có người nói đó là 1 ông già ăn xin chết đói ở chợ cách đó 2 năm ( Không biết thực hư vì mấy người ở chợ ý mà )
    Chuyện thứ 3:

    - Giữa năm 2010 vì tháng 12 - 2010 mình lấy vợ, trước đó mình ở nhờ nhà anh ruột bên XVNT - Bình Thạnh, chuẩn bị lấy vợ nên phải tìm nhà riêng cho 2 vợ chồng. Vừa đi làm hôm nào được nghỉ thì đi tìm nhà suốt 1 tháng rưỡi, cuối cùng cũng tìm được 1 căn ưng ý bên đường số 13 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức gần nhà thờ Fatima, không biết phải gọi là nhà hay là phòng trọ nữa vì bên ngoài có 1 cánh cổng sắt :smile: đóng cửa sắt đó lại là bên trong có tất cả 5 phòng tối thui, hên là mình mướn được phòng đầu tiên nên cũng không tới nỗi nào. Lúc đó mình mướn ở 1 mình trước 2 tháng vì lo xa mà :shame:Và mọi chuyện bắt đầu từ khi mình ở 1 mình...Hôm đó cũng như mọi ngày mình đi làm về tới nhà thì đã 5h30 trời cũng gần tối, dẫn xe vô phòng và đóng cửa lại hết vì 1 phần mệt, 1 phần kế bên nhà có 2 thằng nhóc con hàng xóm cứ chạy qua phòng mình mà đá banh ( không hiểu tại sao ) Mặc dù trời nóng nhưng mình không bật quạt, cởi áo bỏ lên móc áo và nằm ường dưới sàn nhà ( làm biếng không bật đèn luôn ) nằm quay qua quay lại 1 hồi thì mình mới để ý tới cái áo móc trên dây nãy giờ cứ đung đưa như bị gió thổi Những câu chuyện có thật kể nhau nghe - 3quái quái vì trời nóng muốn chảy mỡ, cửa trong, cửa ngoài, cả cửa sổ cũng đóng rồi, không có tí gió nữa lấy đâu ra gió mà thổi cái áo đung đưa vậy được, lúc đó mình cũng chẳng quan tâm làm gì, nằm chán rồi ngồi dậy đi tắm rồi ra ngoài tìm gì bỏ bụng, vô nhà tắm ( nhà tắm trong phòng luôn, cánh cửa bị hư và cũng chỉ 1 mình thì quan trọng gì đóng cửa và có ai thấy đâu + không có vòi sen ) Xối 1 ca lên thấy mát lạnh sảng khoái, xối tiếp ca thứ 2 thì...ui chu choa...lạnh như vừa xối ca nước đá lên người vậy và bắt đầu lạnh từ từ sống lưng lên ót...cố gắng gội cái đầu ( chắc hẳn không ai có thể gội đầu hay xối nước lên đầu mà không nhắm mắt và lấy tay vuốt mặt) mới nhắm mắt lại thì thấy lạnh và có cảm giác có ai đó đứng trước mặt mình, vội vuốt mắt nhìn thì lại không thấy ai ( Có ai vô đây được khi cửa phòng mình đã đóng và cài khóa trong kia chứ ) và cứ như vậy cứ vô nhà tắm nhắm mắt khi xối nước là lại thấy...Một phần vì giá phòng cũng khá rẻ ( 1 triệu 2 chưa tính điện nước, phòng khá rộng + gác giả gỗ có thể ở tối đa 5 người ) và 1 phần vì sắp lấy vợ chẳng lẽ lại phải tìm phòng khác và nghĩ chắc do mình nhạy cảm quá thôi nên cứ ở...Chỉ cách 1 tháng nữa là tới ngày cưới lại gặp xui xẻo, đi làm dừng đèn đỏ chưa kịp chạy khi đèn xanh vừa bật thì bị chiếc xe taxi bên hông chạy tới cán qua bàn chân trái ( hên chỉ bị nứt xương )...Sau khi lấy vợ mình cũng gặp tình trạng tương tự...
     
  2. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    ghê vậy...thank chủ thớt
     
  3. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    Troi ...chu thot that la gan da , gap mihn thi chua kip thay no mihn da chet mat tieu roi
     
  4. spider_135_135 Thành Viên Cấp 3

    hic, chủ thớt thần kinh thép, bái phục, post tiếp đi chủ thớt
     
  5. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    có dịp cho em chứng kiến với
     
  6. Angel Molly Thành Viên Vàng

    chủ top kể ghê quá, hóng chủ viết típ câu chuyện
     
  7. ngondzoday Thành Viên Cấp 2

    tiếp đi bạn ơi