Tìm kiếm bài viết theo id

Buôn bán dạo này gặp toàn xui xẻo các bác ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wordcup2014, 28/9/15.

ID Topic : 8202933
Ngày đăng:
28/9/15 lúc 16:58
  1. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    14/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    928
    Tình hình là cả tháng nay buôn bán gặp toàn là thứ gì đâu các bác ạ . Đầu tiên là em có mua cái LG G2 của một ông trong box ve chai , qua xem thì thấy máy còn đẹp với lại thấy cũng lớn tuổi nên nghĩ chắc không có vấn đề gì , mình cũng không có trả giá vì thấy cụ ấy cũng tầm 50 gì rồi bảo là cháu gái đem bên nước ngoài về . Lấy về xài được 1 ngày thì tự nhiên màn hình lên xanh lè , gọi qua cụ bảo là do mình xài làm rớt chứ lúc test có bị gì đâu . Cũng nghĩ mình xui thôi ráng kiếm cái xác nào mua lại chứ đôi co với cụ ấy cũng chả được gì . Lên trang rao vặt CT tìm thì thấy ông kia ở Bình Tân gì đấy bán cái xác còn màn hình , alô đồng ý giá cả rồi kêu mình chạy lên Lê Trọng Tấn ngay siêu thị AEON mình bảo sao không giao dịch ở nhà thì hắn bảo làm trong siêu thị , 12h trưa chạy ngoài đường nóng muốn chết chạy từ Bình Thạnh qua đó , qua tới gọi thì bảo mới về nhà rồi chạy lên Nguyễn Thị Tú Ngay QL em muốn về cho rồi mà nghĩ thôi lỡ chạy lên chút nữa , đến ngay QL trạm thu phí và Nguyễn Thị Tú alô thì hắn bảo chờ , em ngồi uống nước mía và chờ gần 30p thì hắn mới đến , hắn đưa cho mình cái G2 để xem thì em phát hiện đây là máy hàng Fake , đi trưa nắng bực bội em chửi hắn sao bán hàng kỳ vậy thì hắn bảo là em không biết cái này của người ta cho .Chán quá về em rao bán xác luôn , rao với giá rẻ để bán gỡ gạc coi như xí cô hồn , cũng có mấy tay gọi tới bảo sao bán rẻ quá vậy , còn có thằng ku kia hẹn qua xem bắt mình chờ gần cả tiếng bảo em qua liền , chờ mãi không thấy nó qua gọi lại thì ò í e , đến tối thì có thằng khác qua xem nhìn cũng lịch sự đeo kính , nó bảo là sinh viên công nghệ mua xác máy về để làm công trình nghiên cứu gì đó , nó bảo đã bỏ mấy chục triệu ra mua xác máy để nghiên cứu , mình tưởng nó mua luôn ai ngờ nó móc cóp xe ra hộp vít đổi đầu loại ngoài lề đường hay bán , nó bảo cho em xem ở trong 1 tí để coi phải hàng giả không , mình cũng kiên nhẫn ngồi xem nó tháo ra , nó tháo ra rồi gắn lại cái socket màn hình xong phán : thua rồi anh ơi em tưởng cái socket dơ vệ sinh mà không lên thôi bớt em phân nữa đi lấy về em yêu khoa học . Móa lúc này mình muốn chửi thề luôn thôi chia tay sớm bớt đau khổ . Sáng hôm sau thì có 2 thằng sinh viên chạy qua mua , mình nói là bán xác tại cũng mua lại của người khác , hai thằng này còn tào lao hơn bảo : anh mua cái màn hình khác gắn lên em test máy ok thì em trả tiền anh màn hình và cái máy luôn . Lúc này mình chán vãi , chiều có ông cò lái trên 5s qua mình bán rẻ cho ổng luôn coi như xong của nợ . Giờ thấy tự nhiên mình vừa tốn tiền vừa chuốc bực bội chán thật ... mấy bác mua máy củ thì test kỹ kỹ để dính đạn giống em mệt lắm .
     
    Tin-Tin thích bài này.
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Sao đó lên 5s lập thớt giải toả bức xúc thì bị mod cho ra đảo vì tưởng pr trá hình ! Kết thúc 1 ngày đen đủi Buôn bán dạo này gặp toàn xui xẻo các bác ạ)
     
  3. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    PR trá hình gì bác , chia sẻ với anh em để khỏi gặp vấn nạn như mình thôi .
     
  4. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    mua hết nhiu cho cái g2
     
  5. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    Bán cái máy lời có vài xị mà mang tiếng quá. Qua đây trả lại tiền nè
     
  6. c2h2 Thành Viên Cấp 2

    chắc là do bác xui đó thôi. Với lại hàng bác mua ở box ve chai mà nên nó hên xui lắm. Buôn bán dạo này gặp toàn xui xẻo các bác ạ
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/9/15

Tình hình diễn đàn

Tổng: 747 (Thành viên: 0, Khách: 734, Robots: 13)