Bữa trước ông chồng được bạn bè giới thiệu là làm mấy cái sim cho gia đình thì sẽ được gọi rẻ, em đã khuyên là đừng có nghe mấy cái ông bạn bợm rượu ở cơ quan rồi mà không nghe. Em bảo là có 1 cái dùng là dc rồi, dùng có hết đâu, thằng chồng e lại cãi thêm cái nữa thì làm sao, không làm t bỏ mày.... cãi cùn lắm các cụ ạ. em thì có lý của em , chồng em thì có lý của chồng em. Nói mãi không nghe, thành ra là mấy hôm khong nói chuyện với nhau. Vì cái chuyện vớ vẩn này mà cãi nhau vs chông em cũng chẳng muốn. Thế nên các bác xem làm thế nào để giảng hòa, chẳng nhẽ nghe chồng mua mấy cái sim cho nhà à, mà làm cái gói gia đình đấy là trả sau mà dùng trả sau đâu có rẻ đâu cơ chứ.
Nói chung là phải li dị thôi.Chứ để nó hù ,nó tưởng mình ko dám bỏ nó.Cho nó tốn tiền đi xx thấy mợ nó luôn.Phải hông thím ????
Em xin mấy thím tha cho em . Box chuyện trò có tv mới tham gia là mấy thím cứ nghi ngờ em . Mấy thím làm quá riết khỏi có tv mới nào dám tham gia box luôn á . Box buồn ...
A nói thật , nói thiệt , nói thực ... ko dối lòng dù chỉ nữa lời . A ghét mấy thằng bán sim lắm , vì mấy thằng bán sim mà gđ e ra cớ sự này . A ko bao giờ muốn giữa e và ox xảy ra mâu thuẫn đâu . Ước gì trên đời này đừng tồn tại mấy thằng bán sim để gđ e đc hp trọn vẹn . A nói thực , nói thiệt , nói thật ... ko dối lòng dù chỉ nữa lời . Em và ox ko thể sống cùng nhau nữa đâu , chuyện nhỏ như con thỏ mà người đàn ông ấy vẫn hơn thua vợ mình từng chút một , để vợ mình phải buồn rầu rồi phải lập topic nhờ tư vấn thế này . Ước gì em và ox tan rã để anh được bên cạnh , lo lắng , chăm sóc cho em , em sẽ luôn đúng và anh luôn nghe theo lời e nói , dẫu biết rằng điều ước đó sẽ mang tai tiếng đến bản thân anh vì phá tan hp gđ người khác anh cũng chấp nhận . Anh mang đến hp , niềm vui cho em , em luôn mĩm cười , vậy đối với anh là quá đủ rồi . Em hãy nhắc máy lên call ngay cho anh 0941409414 e nhé . Khi nhận đc dt từ em anh sẽ lấy rolls royce sang rước e về dinh ngay .