đọc mà ghê quá, mấy thằng này k biết là con gì nữa chứ k phải con người, mình 1 ngày chỉ ngủ dc có 6h mà còn gật lên gật xuống, sáng đi làm ngáp ngắn ngáp dài đủ kiểu, vậy mà mấy thằng này 3,4 ngày k ngủ, bó tay
Nghe là biết bạn chưa thấy thằng chơi đá. Chơi đá ko ngủ được đâu nhé.Nhiều thằng 3 ngày ko ngủ,vẫn tỉnh.Nó xả thuốc là mệt vật vã luôn.Bởi vậy,tụi nó chơi liên tục để cầm tài. Đá hiện nay có loại mặt quỷ và 555 là loại tốt ,ko nhức đầu.Còn loại pha thì dễ lên đường sớm vì hại não cực kỳ.Đa số hiện nay ở VN là tự sản xuất,pha trộn tùm lum nên giá rẻ.Hạn chế lấy hàng bên Campuchia. Loại cực kỳ ngon và cảm giác rất đầm thì ít hàng lắm.Đa số đi bằng đường Cam.Loại này rất rất thơm.Tụi đầu nậu thường để xài hoặc đưa anh em quen biết thân xài vì giá mắc. Giá thị trường bây giờ khoảng 300k.1 thằng nếu biết chơi thì chơi khoảng được vài lần phê,tức khoảng 1 tuần.Còn thằng nào han hố thì 60 phút. Nói chung ma túy đá thuộc loại dễ làm.Toàn thuốc an thần,thuốc trị tâm thần trộn chung.Nhưng nếu ko theo liều lượng thì bệnh viện Tâm Thần đón cả đống thằng ngu của xã hội
trùi, đọc mà nổi da gà, bởi vậy mấy thằng này là thảm họa mà còn giao dụng cụ sát sinh vào tay nó... bó tay.... ơi hởi quản lý ơiiiii
em nghe bảo là khi test thì cty vận chuyển đưa những thằng có bằng cấp hẳn hoi, là tài xế theo hợp đồng để kiểm tra thì chả thằng nào dính cả, nhưng thực tế thì xe do những thằng khác lái chứ mấy thằng kia ko lái, chỉ cho thuê bằng thôi