Tìm kiếm bài viết theo id

Làm người tốt sao khó quá !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bitrumq3, 30/9/15.

ID Topic : 8204642
Ngày đăng:
30/9/15 lúc 08:52
  1. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    30/10/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    92
    Câu chuyện tôi sắp kế cho anh em nghe rất hồi hộp và có cảm giác rùng rợn nên chỉ phù hợp với lứa tuổi 18+ và ai có tiểu sử về tim mạch thì không nên xem( còn ai muốn thử cảm giác hồi hộp thì vui lòng click chuột kéo xuống xem tiếp Làm người tốt sao khó quá !!! )
    Dự là tối hôm qua được về nhà sớm chơi với con gái thì con gái yêu đòi đi ăn gà rán và ăn xong thì đòi uống trà sữa ( câu chuyện bắt đầu từ đây, nếu lúc đó mà về luôn thì đã không có cái topic này ). Chiều ý con gái nên cũng xách xe chạy đi kiếm quán trà sữa quen thuộc mà mua, vô cũng đứng chọn như người ta ( lúc này cũng có 1 bà cô đứng mua trước rồi ) vô mình mua và đang móc tiền ra trả thì con gái mình nói " ba ơi cô kia làm rơi cái bịch gì từ trong túi thì mình lại xem thì thấy trong đó có tiền ( tiền mà bỏ vào trong 1 cái túi nilong màu xanh mới ghê chứ ) thế mình cũng kêu " cô ơi cô làm rơi tiền nè nhưng cô ấy không nghe "( vì lúc mình lượm được cái bịch thì cô ấy cũng đi được 1 đoạn rồi ) nên thôi quay vào trong gửi con bé bán nước để cô ấy có quay lại thì lấy. nhưng thật sự "người tính không bằng trời tính" vừa quay qua thì có 1 thằng "superman" xuất hiện giựt lấy cái bịch và chửi mình 1 hơi ( Dm lượm được tiền thì im mồm mà bỏ vào túi coi như xong đi, ở đó đứng la um sùm như cái thằng điên ấy..... )làm mình bị đứng hình trong vài giây xong cái nó rồ ga bỏ đi còn mình đứng làm " con nai vàng ngơ ngác trong làn khói xe ", con gái mình chạy ra lắc tay mình và nói " cái bịch đó đâu phải chú đó đâu mà chú đó lấy " ( á đù giựt tiền trên tay bố mà còn chửi bố nữa, tức vãi cứt mà nó chạy mất dép rồi ).
    Câu chuyện đến đây là hết rồi Làm người tốt sao khó quá !!! - 1, anh em đừng gạch đá tội nghiệp em vì gạch đá lần trước vẫn còn xài chưa hết Làm người tốt sao khó quá !!! - 2
     
    ChotNhoRoiQuen, 6 SỐ 9 and noband like this.
  2. 6 SỐ 9 Thành Viên Bạch Kim

    Nếu là em ...... Em cũng sẽ nhẹ nhàng lụm bỏ vào túi mình im lặng và quay lưng bước đi nhé . Thớt có bị điên ko vậy ??? Làm người tốt sao khó quá !!! - 3
     
    noband thích bài này.
  3. noband Thành Viên Cấp 4

    làm ơn mắc oán à ? đáng lý bác phải đem nộp công an chứ đưa bậy đưa bạ chắc gì nó đã làm theo những lời mình dặn ? đưa con chũ quán thì nó tham nó lấy xong nó bảo người ta quay lại lấy rồi , mấy tình huống này mình phải bình tĩnh giải quyết bác la om sòm dân chúng , lưu manh , cô hồn các đảng nghe thấy bảo chú điên phải rồi nó k đập chú cướp tiền mới chửi là may đó Làm người tốt sao khó quá !!! lòng người khó đoán được lắm mình giúp người giúp cho trót thà k giúp thì thôi lần sau tìm dc chủ nhân giao tận tay cho ng ta chứ k dc qua trung gian thằng nào con nào nhé
    Rút kinh nguyệt nha bác :v
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  4. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thằng bẹn tớ hồi trước, nó kể nhặt được 10 củ rơi trong chợ. Léo mẹ, bình thường thằng ôn xoen xoét, nhặt được của rơi đút ngay vào túi. Thế đếu nào ông thần kinh lại đem đi nộp công an. Bị chửi thì nó viện hết lý do này nọ để bào chữa cho hành động ngu xuẩn của nó. Có 1001 lẻ lý do để nhân đạo nào là người ta nghèo , lấy của họ thương họ chết đi được, chẳng may có thằng nào thấy mình nhặt được, ô danh mình mất ...

    -Ôi giời ơi, phải nhất quán quan niệm mình không ăn thằng khác ăn, trả lại cho người ta rồi người ta lại bị đứa khác lừa thôi . chi bằng ta cầm lấy tiêu dùng, coi như kích cầu, góp phần thúc đẩy kinh tế nước nhà.
     
  5. 6 SỐ 9 Thành Viên Bạch Kim

    Thớt bị điên đó bác ơi . Đưa công an nó cũng lấy . Mà gửi con lại quán để chạy theo người kia trả lại tiền thì thớt có nghĩ cho con mình ko ? Lụm đc làm của riêng là hay nhất nhá bác ( vừa có tiền , con cái mình cũng yên tâm , ko bị chúng chửi nữa nhá )
     
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Thánh nhặt được tiền xong thì thánh cứ nộp CA nhé, xem nó còn đường quay về hay không.
     
  7. 6 SỐ 9 Thành Viên Bạch Kim

    Túm cái váy lại thớt ... BỊ ĐIÊN ... Làm người tốt sao khó quá !!!
     
  8. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    trời ơi thà mình đi 1 mình, mình kêu không quay lại thì khác còn đằng này mình dắt theo con gái nên không để nó thấy được những cảnh không hay bác àh
     
    shinichi05 thích bài này.
  9. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    tại có dắt theo con gái nên không muốn nó thấy rồi học theo, mà lỡ nó thấy nó phán " của ngta rớt sao ba lại bỏ túi" thì tôi chẳng biết đường mà trả lời Làm người tốt sao khó quá !!!
     
    chinhphong and ChotNhoRoiQuen like this.
  10. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Á đù.Thím bitrumq3 bị ném đá như đạo Hồi ném đá tội nhân.Tội nghiệp thím ghê.
    Mà theo mình thấy vài thằng rồi.Có thằng cuối năm nào cũng lượm được tiền.Lượm tiền và vàng nữa.Nhưng kết quả bây giờ thì sao ? Từ 1 thằng đi xe hơi,có nhà lầu,vợ đẹp,con ngoan.Bây giờ thì ngồi lề đường Nhật Tảo bán xác điện thoại,khổ như chó ghẻ.Ăn thứ ko phải dành cho mình thì phải trả lại thôi.
    Tại sao cứ phải nghĩ bỏ túi luôn.Sao ko nghĩ đơn giản thế này : Người rớt rất cần số tiền đó,mình phải trả lại.Nghĩ vậy cho nó thanh thản.
     
  11. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    thế cái thằng superman nó dựt tiền đi thật à? Sao lãng nhách zậy
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhớ bài học chị ve chai bị hành khi lụm được tiền Nhật rồi nộp cho công an chưa ...
     
  13. adongshop Thành Viên Cấp 1

    Nếu nộp công an ko đủ cho các bác ấy chia nhau đâu nha bác, bởi vì là tiền trong bịch chứ ko phải trong bóp nên ko có giấy tờ. Ko biết chủ thớt có chém ko chứ mình thấy lúc đó lượm được bọc tiền mà dí theo cô kia nếu ko đc cũng đi đc 1 đoạn dài còn la lối gì nữa, thứ 2 chẳng thằng cô hồn nào có nhiều thời gian khi giựt tiền trên tay thánh mà còn chửi thánh này nọ rồi mới chạy hết.
     
  14. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    lần sau lượm

    đc

    thì mang lên đây

    cho ae chia sẻ nheLàm người tốt sao khó quá !!!
     
  15. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    thứ 1 mình không rãnh để mà dư thời gian chạy theo để trả vì còn đứa con gái của mình ở đó ( phải đợi nó leo lên xe rồi mới chạy chứ chăng lẽ bỏ nó ở đó mà dí theo, xl 1 câu chứ mấy đồng bạc đó không bằng 1 sợi lông chân con gái mình ). thấy 1 đoạn cũng không xa lắm tầm chừng chục mét chứ mấy ( do kêu cô gì ơi thì ngoài đường thiếu gì nên người ta không biết cũng không có gì lạ ).
    thứ 2 bác thử cầm bịch tiền trong tay đứng ngay khúc tên lửa quơ quơ rồi la lên cái bịch đang cầm là tiền thì coi co thằng nào giựt không và xin thưa với bác g ra đường nó giựt xe bác nó vừa đánh vừa chửi bác còn được ( cái này gọi là đánh phủ đầu để bác không kịp định hình mà trờ tay ).
     
  16. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    mình chưa kịp share thì thằng khốn đó nó giựt mất bà rồi thì còn mang đi đâu nữa
     
  17. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    cái này là bả lượm đc bị mấy thằng giang hồ tới xin đểu sợ quá nên mới nộp cho công an
     
  18. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    bi nhiêu tiền trong cái bọc đó vậy bác
     
  19. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    đâu biết đâu, đi ra lượm lên thấy tiền là la làng lên rồi vậy mà còn không quay lại, chứ đứng mở ra coi thì chắc bà cô đó đã chạy tới nhà rồi Làm người tốt sao khó quá !!!
    P/s : mà thấy trong đó có tờ 500k nữa ( tại vì cầm lên là tờ đó đập vào mắt mình đầu tiên ) Làm người tốt sao khó quá !!! - 1
     
    hanhan1010 thích bài này.
  20. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    sao ko đá nó vài cước Làm người tốt sao khó quá !!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Le Nhi Gia,
  2. 0839044503,
  3. Phan Trương Hùng Kha,
  4. passio,
  5. heodauto,
  6. thuymung247
Tổng: 540 (Thành viên: 20, Khách: 508, Robots: 12)