Tìm kiếm bài viết theo id

Khi khách hàng là thương lái

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi riviera, 2/10/15.

ID Topic : 8207395
Ngày đăng:
2/10/15 lúc 10:52
  1. riviera Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    4/1/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    644
    Số là em có dư cái dt bb , giá 2tr6( fix 100k mà còn đi ship giùm) , em đăng lên mạng thông tin rồi, hình ảnh thật đủ cả, fullbox luôn.

    Ngày hôm kia 30/10 , ông đó gọi nói em tới chỗ ổng cho ổng test máy, trước lúc đi thì em do còn đi học, học xong mới ghé qua, lubu bên cục sạc , nhưng vẫn tới chỗ hẹn cho test máy:
    - Vào thì nhìn sơ qua biết là cò lái rồi, vì thấy để 6s rose gold đầy, xong đưa máy cho test, test 30p xong đưa ông khác test ( túm lại 2 ông) ngồi đợi mỏi mòn , xong trả giá 2tr2 vì em quên cáp sạc, mai em đem lên thì 2tr4, cái em nói h ko dc 2tr5 thì em cầm về ! xong cái cười cười nói anh nói lộn " có sạc cáp thì 2tr5" ! Nói thêm:" mai đem lên nhớ wipe sạch giùm anh, chứ máy này wipe lâu lắm , anh xài tới Passport rồi nên anh biết !"

    Ngày 1/10, em cầm lên đủ đồ , đưa ổng test ! cũng rãnh lắm, đã kiu người ta wipe data đã đời xong lên ngồi wipe thêm nửa tiếng, xong test tiếp , test tới 2 ông , nhây từ 3h40 tới 5h ! xong cũng trả tiền , em về!

    Tới chìu cùng ngày tầm 6h, gọi nói pin yếu pin phù , lúc mà wipe hồi chìu là pin có 9%, vừa cắm sạc vừa wipe mới dc, đã vậy ko lẽ sạc mới 1 tiếng mà pin đầy, anh em xài bb cũng biết , bb10 sạc ít lắm cũng 2h mới đầy, với mới wipe ddataa pin chưa ổn định, đã vậy còn gọi: " thôi em lấy máy về, máy pin bị phù sao em ko nói anh, mới xài chút tuột 10%,lấy máy về anh chịu lỗ 70%" ! vừa kịp nói "alo, sao anh" xả 1 tràng chưa kịp trả lời cúp cái rụp!

    Trong khi máy em xài cả năm, pin tầm 1 ngày ko 1 vấn đề gì ! 1 người test máy đã đành , 2 người lận, mà thời gian đâu có ít ! tôi cũng chịu khó đem tới chỗ anh tận 2 lần, anh xài tới passport rồi sao ko biết mấy vấn đề đó, anh nhắm ko có ăn nên giở quẻ lại ! em cũng có công việc của em đâu có rãnh đi chầu chực hoài!

    mời anh em cho ý kiến!
     
  2. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    Kn sương máu là mua bán tại nhà
    K bao giờ ship siết gì hết
     
  3. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Lên đó kêu nói lộn,anh nói lỗ 30% chứ ko phải 70%.
     
  4. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    Nhiều lúc bán cho thương lái cũng sướng lắm, thỏa thuận giá cả ok, test máy rẹt rẹt 5 phút xong, khỏi bao test bao xài gì ráo... nhanh gọn lẹ.
     
  5. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Bữa tui bán cái ipod gặp 2 thằng cò lái tới nhà mua test gần cả tiếng muốn đuổi về mẹ cho xong , cuối cùng mình đã bảo máy có cydia reset sẽ đứng máy mà nó vẫn cố tình reset xong bảo là máy treo táo nên không mua . Thường chiêu của mấy cha này là : sóng yếu pin yếu máy bung ... để ép giá anh em chúng ta .
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bữa trước có con cùi bắp lenovo a390 nó chậm quá vì ram có 512 nên em mua cái khác còn dư vứt lăn lóc cho con nó chơi, đó giờ có buôn bán bao giờ đâu, xài cũ rồi thì bỏ đó, rồi thì lên diễn đàn bên kia tám vui có nói tới, thế là có chú kia xin mua, ừ thì cũng được, đằng nào cũng để ko đó, mình chụp hình đủ kiểu gửi cho chú ấy, tem FPT nguyên zin, pin zin xài hơi bị ngon, cáp sạc zin luôn, tình trạng trầy sơ sơ thì mình cũng nói rõ vì mình xác định xài xong vứt nên chả dán gì cả, giá 300k ko fix, đc thì qua, thế là chú ấy qua coi, sau này search số đt thì ra là thợ. chú ấy qua test 1 lúc khoảng nửa tiếng rồi hỏi "anh tính em cái này bao nhiêu", mình bảo " bữa trước anh nói rồi, anh ko buôn bán nên nói một lời bán 300k thì bán 300k thôi", chú ấy chê là "máy xài lâu nên chip xuống làm chậm rồi, bán 200k thôi, rồi thì trầy trụa thế này chả ai thèm xài đâu, ram 512 chỉ dành cho nghe gọi thôi", mình nghe mà bực, đồ mình vẫn xài bình thường mà nghe nó mô tả cứ như là rác vậy. mình lấy lại máy nói là thôi anh ko bán nữa, để cho con nó chơi, thế là nó bảo vậy 250k nha anh, rồi tiếp tục đồng ý mua 300k luôn nhưng mình nói ko bán cho nó nữa.
    về sau thằng em về nó nói tại anh online 3G nên nó update cài đặt đủ thứ nên máy nặng làm chậm, nó reset lại và lấy xài tới giờ luôn.
    còn chú kia về lập topic kể xấu mình nữa chứ, mình đưa hết các mail inbox ra, thế là nó ăn gạch đủ xây biệt thự luôn
    hic, số e ko có số mua bán, định làm quả tiên phong rồi mai này bắt chước anh em thanh lý đồ đạc này nọ mà điệu này chắc em đoạn tuyệt luôn với buôn bán quá
     
    adongshop and joh.le like this.
  7. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Chú là lãnh đạo như dưới chữ ký rồi thì cần gì phải buôn bán kkk...
     
  8. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    e mà gặp mấy thằng lái là cho bấm nút, đúng giá e bán, mà nhìu khi âm binh quá e cũng cho next luôn, ko bán cho lái âm binh mặc dù tụi nó mua đúng giá mình
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Nói chung ở nhà em cũng được làm sếp phó bác ạ, nhưng thà ko nhắc tới thì thôi, nhắc tới là em tủi thân, dưới em có 2 đứa lính nhưng em ra lệnh cho nó mà đôi khi nó chả thèm nghe, vậy mà mỗi khi em định kỷ luật chúng nó thì gặp ngay con mẹ sếp trưởng lại can thiệp, bao che làm em cũng xìu luôn, 2 đứa lính nó ỷ nó là con của sếp nên chả coi em ra gì, mà thậm chí chúng nó còn sai ngược lại em nữa, chẳng hạn em đang lướt 5s mà chúng nó ra lệnh "ba ơi, con ị xong rồi" hay "ba ơi, ba gấp cái thuyền cho con, tô màu với con, vẽ hình cho con...là lại phải lê cái thân đi hầu hạ bọn chúng, đến là khổ. Ấy vậy chứ đến lúc mình ra lệnh thì chúng nó coi chả ra trăm gờ ram gì, bảo chúng nó chơi xong phải dọn đồ chơi nhưng khi chơi xong chúng nó để nguyên đấy rồi đi tắm, đi ngủ như kiểu thách thức "bố đếch dọn đấy, làm gì đc nhau", đã vậy sếp trưởng còn hùa vào bênh chúng nó bằng những lệnh điều động qua công tác khác như kiểu "đến giờ ngủ rồi, đến giờ tắm rồi", nhìn cái nhà bề bộn mà em nản lắm, chả muốn phục vụ trong cái tổ chức vô kỷ luật như thế nữa. Nhưng rồi sếp trưởng lại ngọt ngào dụ dỗ em tiếp tục ở lại với cái tổ chức quái gở này bằng những hứa hẹn như kiểu "ráng lo cho tụi nó đi tí sếp thưởng, ráng dọn nhà đi tối sếp thương". Em thì lương ba cọc ba đồng, sống lại tình cảm nên khi nghe đến thưởng thì em thích lắm và nghe thấy được thương thì em xiêu lòng ngay,thôi thì cố mà chịu đấm ăn xôi vậy
     
    ChotNhoRoiQuen and adongshop like this.
  10. adongshop Thành Viên Cấp 1

    Gặp bác nói xấu sếp làm em nản quá, em đây có 1 sếp tổng nhưng chưa ký hợp đồng, còn lính thì chưa dám tuyển rồi. Mụ sếp của em sai vặt em như sai con bác ạ, việc to nhỏ cũng em, tới việc nội trợ cũng phải chỉ cho bả từng tí một đã vậy hở cái là nghi ngờ em qua công ty khác, đến khổ. Suốt ngày thì lèm bèm, lầm bầm y như bà già giọng nói ấy văng vẳng bên tai em thành nỗi ám ảnh kinh khủng đến holiday mà áp lực còn hơn cả thi tốt nghiệp, tình cảnh của em nói chung là bức bí khôn cùng khó nói rõ lời, tâm trạng căng thẳng triền miên. Nay nghe tâm tình của Bác em thấy thương cho thân phận đàn ông vô cùng, nhìn người mà ngẫm đến ta.
     
    7800II and ChotNhoRoiQuen like this.
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hơ hơ, tối qua vừa coi đá bóng vừa type trên điện thoại nên không nghĩ đoạn type của em nó dài thế, mà đọc lại cũng hay phết nhỉ, để em đưa lên FB
     

Tình hình diễn đàn

  1. phu266,
  2. ctv01bdstamdien,
  3. Thiết Bị Ngân Phương
Tổng: 564 (Thành viên: 3, Khách: 543, Robots: 18)