Giải trí cuối tuần nhé mọi người ĐÁM MA NHÀ QUAN HUYỆN Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to: - Ông kia ! Tới công đường có chuyện gì ? - Tôi muốn gặp Chủ tịch huyện xin cái giấy xác nhận xóa đói giảm nghèo ! - Hôm nay Chủ tịch huyện nghỉ lo đám tang. Bố ông ấy vừa chết ! - Vậy cho tôi gặp phó Chủ tịch được không ? - Cũng không được! Vì bố ông ấy cũng vừa chết ! Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm: - Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không? - Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất. - Vậy cho tôi gặp phó phòng ! - Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa chết ! - ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết quái gì mà lắm thế? - ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi ! Chết mỗi người chứ lấy quái đâu ra mà lắm ! Bố của Chủ tịch huyện này thì cũng là bố của Phó chủ tịch, là bố chồng của Trưởng phòng và là ông nội của Phó phòng. Vì Chủ tịch huyện là anh ruột của phó Chủ tịch, là chồng của Trưởng phòng và là bố đẻ của Phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan Huyện ủy này đó ! Ông biết chưa hả ? Thôi, Ông về đi cho tôi đóng cổng cơ quan ! - Ơ kìa !!! Vẫn sớm mà ! Sao đóng vội thế? - Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa chết ! (Nhặt trên NET) *Nguồn: Sưu tầm trên facebook
Có đầyy nha bác xTrance Nhà ai có người làm trong cty 100% vốn nhà nướcc thì sẽ biết , thấy riết đâm ra bình thường , ôi thật là vững chắc, chắc như kiềng ba chân. Bravo Bravo. Bãi đáp an toàn , chỉ có thể là như vậy
chuyện bình thường ở Việt Nam, bởi vậy việt nam mới có câu, con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa thì quét lá đa.
Ôi đệch, phải đăng nhập vào Like ngay và luôn. Cơ mà các pác khác kia chỉ khen suông mà không chịu like àh?
Thời nào chả vậy bác ơi ....Con quan thì vẫn làm quan thôi . Bao Thanh Thiên kia mà còn cưu mang cả đống người vào công đường cơ mờ ..
Riêng cái chủ đề: con quan thì lại làm quan mình đã tạo 2 topic và bị đóng cả 2, vì Quản trị DD cho rằng liên quan tới chính trị ^^ Thú thật cũng chả hơi đâu mà ngồi tranh luận nó có hay ko liên quan, nếu xét kĩ lại thì các bài post ở riêng cái box13 này trừ những bài post quảng cáo, tự sướng, hoặc những chủ đề trẻ trâu hoặc ko đâu vào đâu vô thưởng vô phạt, thì còn lại đều liên quan tới chính trị cả ^^ Lâu lâu thấy hay, post vài chuyện thế sự cho cuộc sống bớt căng thẳng thôi, các vị khác cũng đừng nên tham chiếu ở VN, hay TPHCM hay HN gì cả. Nó đã như vậy rồi, thì có làm gì cũng vô ích. Ví dụ thấy 1 thằng hút thuốc, hỏi nó mày biết hút có hại cho sức khỏe ko, nó nói biết, thì thôi, đi chỗ khác, thà mày chưa biết thì tao nói may ra mày còn nghe, chứ mày biết rồi thì có nói cũng vô ích ^^ Hiện thực xã hội ngoài kia còn lắm bất công các bác ạ, nói mãi từ năm này qua năm khác cũng ko hết, chúng ta chỉ là dân đen, ai mị dân sao thì nghe vậy..chúng ta nghĩ rằng "họ" là nô bộc, là đầy tớ của dân, còn chúng ta chỉ việc nai lưng đóng thuế mà nuôi chúng, nhưng thực tế,thì : (copy y chang của 1 status trên fb) "Những loại phát ngôn như vầy, hiện trở thành phổ biến ở VN. Nó giới thiệu giai đoạn mà một lớp quan chức cầm quyền khốn nạn, đang ý thức rõ mình ở tầng trên - như một giai cấp thống trị - còn nhân dân là loại bị trị, chỉ được cho và được may mắn nhận. Họ không nhận ra rằng nếu không phải nhân dân đang gầy mòn để nuôi họ, thì họ cũng đang đục khoét đất nước này mà không biết xấu hổ cho chính mình và dòng họ mình. Dĩ nhiên mất nước một ngày thì không sao, nhưng nó cũng kèm theo mất luôn giá trị cầm quyền của họ vốn luôn ra rả cam kết - mà giá trị đó áp đặt lên nhân dân chứ chưa bao giờ được chấp nhận. Bất tài và vô lại đang ngày càng dễ nhận ra, qua các phát ngôn. - TGD Vinaconex : Mất nước một ngày thì có làm sao-sự cố nứt đường ống nước sông Đà khiến hàng nghìn hộ dân ở HN ko có nước" Còn có 1 vị quan chức Hà thành mạnh mồm phát biểu về vụ sao không xin ý kiến dân mà tự ý chặt cây, vị ấy bảo rằng “Không phải hỏi gì cả, đấy là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của chính quyền. Một cái cây chặt đi cũng phải hỏi dân trong khi còn rất nhiều việc khác. Cái gì cũng phải hỏi ý kiến hay sao? Bây giờ chỉ có chuyện trồng cây mà phải hỏi ý kiến dân! Tôi hỏi thế đất nước bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì... Cái gì phải hỏi dân thì đều có quy định. Cảm nhận của người dân rất có thể có ý kiến đúng sai. Chuyện mục đích rất rõ ràng, minh bạch rồi, người ta tuyên bố đang xây dựng đô thị có những cái phải hy sinh như thế. Thành phố đã công khai, minh bạch chuyện đó. Còn anh không đồng tình với chuyện đó thì anh cũng chỉ là một người dân thôi. Còn biết bao nhiêu người dân đồng tình thì sao” Chia sẻ cho vui, Mod nào thấy không hợp lý thì xóa giúp nhé ^^
Coi phim này cảm giác Bao Công mê gái bà cố, cứ con nhỏ đẹp khóc lóc... là xiêu theo con đó. Làm như Bao Công cũng dễ òm, không nhận tội, không khai là đánh... đánh chừng nào khai thì thôi
tình trạng này trên mạng bữa nay thấy xuất hiện cụm từ "thái tử đảng", nghe cũng vui vui ^^, và hiện tượng này đang diễn ra từ Bắc chí Nam với đầy đủ các vị trí...bởi đơn giản, nhà dột từ nóc, nóc đã dột thì tủ bán ghế v.v... phải ướt thôi ^^
Bác bác không được nói bậy, là năng lực hết, năng lực hết, con hơn cha là nhà có phúc, vậy nên dạo này toàn ông nọ ông kia làm chức nọ chức kia trẻ nhất cả nước đều là năng lực hết, không có trường hợp nào do quan hệ cả nhá, .