Tìm kiếm bài viết theo id

[Cần tư vấn] Mong các bro nhiều kinh nghiệm giúp e với.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sakura1703, 2/12/11.

ID Topic : 4241083
Ngày đăng:
2/12/11 lúc 23:19
  1. sakura1703 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    1/3/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,877
    Thanks các bác đã tư vấn. Mình xin close topic ở đây!
     
  2. sakura1703 Thành Viên Cấp 5

    Có gì mong mọi người tư vấn giúp. Tâm trạng em giờ đang rối lắm! [Cần tư vấn] Mong các bro nhiều kinh nghiệm giúp e với.
     
  3. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    tạch cmn rồi còn tư vấn j nữa, rồi nó cũng sẽ thay lòng đổi dạ thôi
     
  4. sakura1703 Thành Viên Cấp 5

    tạch cmn là gì vậy bác? Hiện giờ thì em với bạn gái vẫn đang rất tốt. E ko nghĩ bạn gái em sẽ như thế đâu.[Cần tư vấn] Mong các bro nhiều kinh nghiệm giúp e với.
     
  5. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    ko có gì đâu bạn ơi. khi nào việc nhờ vả thành công bạn và bạn gái kiếm quà gì nặng tí gửi cho người ta trả ơn cho nhẹ nợ. phần mình bạn ráng lui tới với bạn gái sau giờ lv là đc. lo gì lo ghê thế !
     
  6. sakura1703 Thành Viên Cấp 5

    Thanks bro nhiều. Tại do trc giờ e chưa gặp được ai mà giúp người khác ko có vụ lợi gì nên giờ này thấy vậy nên em cảm thấy lo lắng. Một lần nữa cám ơn bro nhiều. [Cần tư vấn] Mong các bro nhiều kinh nghiệm giúp e với.
     
  7. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    bạn nên cẩn thận, đa nghi 1 chút cũng ko phải là thừa, kẻo sau này bạn có 2 cái sừng nghé trên đầu
     
  8. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    bạn gái a học quản trị kd hay ngân hàng ?
    quen mấy năm rồi thì a hiểu tính bg a ra sao,kiểu nào,có điều kiện va vấp thử lòng chưa
     
  9. sakura1703 Thành Viên Cấp 5

    :too_sad: Đừng hù em chứ. :too_sad:
     
  10. sakura1703 Thành Viên Cấp 5

    Hjz. Mình mới quen có 4 tháng àh bro. Nói chung mình hiểu tính bạn gái mình, cũng tin tưởng nữa. Nhưng cái quan trọng là mình ko biết người kia nghĩ gì kìa? Tự dưng ko quen ko biết nghe nói chuyện rồi đồng ý xin việc. Còn điều kiện va vấp thì chưa. [Cần tư vấn] Mong các bro nhiều kinh nghiệm giúp e với.
     
  11. lady_killer090 Thành Viên Cấp 1

    tài chính ngân hàng hả.Làm sale một thời gian cho có kinh nghiệm đi làm việc đi rồi tính túp.giờ cái gì bên tuyển dụng cũng hỏi kinh nghiệm làm việc hết
     
  12. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Có nguy cơ lắm chứ bộ !
     
  13. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Nói thiệt tình,con gái làm sale là ko tốt cho chồng 1 chút nào !
     
  14. biassasin Thành Viên Mới

    Xin lỗi vì phản bác ý kiến của bạn, nếu theo ý bạn thì cưới vợ về nên cất ở nhà và canh 24/24 mới là tốt hơn ý kiến của bạn.Không có ngành nào xấu chỉ có người xấu mà thôi

    Tôi cũng lập gia đình rồi nên có xin chia sẽ chút kinh nghiệm với chủ Top
    Em nên tin tưởng vào tình cảm của cô ấy đối với bạn chứ, và hãy lựa một buổi tối cafe nào đó và hỏi thông tin về người khách hàng quen đó, xem thử người nhà cô ấy cảm nhận như thế nào về người đó.
    Hãy dùng tâm thiện cảm của mình nhìn mọi người trước đã, biết đâu anh là khách hàng thân quen muốn giúp đỡ như một người bạn người em gái thì sao.
    Biết đâu người đó giúp vì lợi cho cả 2 . thì số tiền ( chắc chắn phải chi cho người bên công ty) của bạn gái em chi ra ít hơn 1 nữa ( và người đó cũng hưỡng hoa hồng bên công ty ), và tương lai sẽ được giảm giá khi mua đồ ở của hàng bạn gái em.
    Còn nếu muốn cua bạn gái của em thì chắc anh ta đã ngõ ý lâu rồi ( vì khách hàng thân quen thì chắc sẽ biết bạn em lâu rồi ), hỏi bạn em thử xem trước giờ anh đó đã có ý gì chưa. Nếu yêu em bạn gái sẽ nói thật. Hãy để mọi chuyện diễn ra bình thường đi em. Vì khi người con gái thay đổi em sẽ nhận ra liền. Nhưng hãy nhìn tương lai tốt hơn vì nếu em cứ suy nghĩ lo lắng , buồn rầu , xét nét thì chính những hành động của em sẽ làm cô rời xa em đó.
    Trong trường hợp xấu xảy ra trong tương lai. Xin lỗi chỉ là ví dụ không có ý nói xấu bạn gái em.
    Khi yêu nhau thì cô ấy chưa là gì của bạn nên nếu trong thời sau cô ấy thay đổi vì 2 điều sau :
    Thứ 1 : anh kia giỏi hơn và mối quan hệ rộng hơn em để cô ấy lợi dụng thăng tiến thì tốt nhất em nên chia tay và ko nên luyến tiếc hay buồn phiền ( vì bạn sẽ tìm được người tốt hơn cô ấy).
    Thứ 2 : Nếu cố ấy cảm động và yêu anh kia, thì tình cảm của cô ấy dành cho em chỉ là rung động nhất thời,thì em nên vui cho cô ấy và chia tay nhẹ nhàng . Vì khi là tình cảm nhất thời thì khi gặp tình yêu thật sự cô ấy sẽ chia tay với em.
    Vơi thời gian em quen là 4 tháng thì cũng chưa dài và cũng ko phải là ngắn. Nếu cô ấy đã chính chắn chọn em. Thì khi được giúp đỡ từ người kia cô ấy và gia đình sẽ trả ơn theo kiểu khác chứ không phải là tình cảm.
    Và biết đâu sau chuyện này qua cô ấy em và anh kia làm bạn thì em sẽ có thêm một người bạn lớn tuổi có kinh nghiệm trong cuộc sống để chia sẻ cho em những lúc vui hay giảng hoà khi 2 tụi em cãi nhau. Hãy nhìn cuộc sống tích cực hơn em nhé. Cuộc đời còn nhiều người tốt lắm.
    Chúc bạn gái em có việc làm tốt và tình cảm sẽ tiến xa hơn nữa
     
  15. ballrush Thành Viên Cấp 6

    Nói thật với bạn, thời buổi bây giờ đa nghi là ko thừa đâu, thử nghỉ đơn giản thế này, bạn ko giúp đc cho bạn gái, người kia thì giúp, đứng tuổi, nghề nghiệp ổn định, đừng nói jì bạn gái bạn, gđ của bạn ấy thấy người kia là thấy cũng khoái hơn bạn rồi, rồi đưa đẩy gặp thằng kia nó có tí tiền, dẻo miệng, thổi tai bg bạn là tự hiểu nha! Nếu bg bạn có thể sale tour thì liên hệ mình chỉ cho chổ làm, còn xin đc hay ko thì tuỳ chứ thời buổi giờ ko đa nghi ko đc.
     
  16. Xì teen thúi "Phải Thật Nhẫn Tâm"

    Cẩn thận vẫn hơn. Quan trọng là bạn gái của bạn thôi. Hãy làm cho bạn gái bạn yêu bạn như chưa yêu lần nào [Cần tư vấn] Mong các bro nhiều kinh nghiệm giúp e với. lúc đấy thì có dứt cũng chẳng ra được ấy chứ
     
  17. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    cho dù có nguy cơ ( như bạn lo lắng ) nhưng đó là cơ hội cho bạn gái bạn, có j đâu..
    tự tin lên chứ, mới có xíu vậy mà đã lo rồi..
     
  18. sakura1703 Thành Viên Cấp 5

    Đúng là giờ cái gì cũng phải có kinh nghiệm hết, nhưng hơi ác cái ngành của bạn gái em là có kinh nghiệm cũng chưa chắc xi nhê. >"<
    Thanks bác nhiều. [Cần tư vấn] Mong các bro nhiều kinh nghiệm giúp e với.
    Em vẫn ko hiểu ý bác. Tại sao con gái làm sale lại ko tốt cho chồng vậy bác?
    Đúng là em không giúp được gì nhiều cho bạn gái em. Còn về gđ bạn gái em và bạn gái em thì em cũng an tâm, công việc thì chưa chắc là em thua ai nên em cũng không lo điều này. Em chỉ ngại không biết ông này như thế nào cả. Người ta hay nói câu gừng càng già càng cay nên em cũng suy nghĩ nhiều.
    Nhìn cái mặt bác nói câu sau em hiểu bác định nói em cái gì rồi. >"<
    Vì đây là cơ hội cho bạn gái mình nên mình cũng ủng hộ. Nhưng suy nghĩ và lo lắng vẫn có rồi, tại vì đây là 1 người ko thân ko quen gì cả. [Cần tư vấn] Mong các bro nhiều kinh nghiệm giúp e với. - 2
    Em rất cám ơn những dòng chia sẻ của anh. Thực sự những dòng cm của anh đã giúp em suy nghĩ thoáng ra một ít. Mới đầu em cũng nghĩ là người đó vì muốn tạo "chân rết" cho mình nên mới xin cho bạn gái của em. Nhưng mà có 1 việc làm em suy nghĩ đó là người ta có 1 lần chở bạn gái em đi xem người ta làm việc và chỉ hết cho bạn gái em "các chiêu" trong công việc. Anh đi làm rồi chắc anh cũng biết trong công việc, đặc biệt bên sale thì các chiêu này mỗi người sale đều giữ cho riêng mình, đằng này lại chỉ hết tất cả các cách. Đây mới chính là cái em lo, em ko hiểu người ta suy nghĩ gì hết. Còn bạn gái em thì em rất tin tưởng, bọn em vẫn chia sẻ với nhau gần như mọi việc, nhưng có vẻ em thấy bạn gái mình vẫn như là 1 "cô bé" nên em cảm thấy lo lắng thôi, em sợ bạn gái mình không thể bảo vệ được mình trước mọi tình huống. Như em nói với anh ở trên, "gừng càng già càng cay" nên vì điều này em mới sợ, họ thường ko làm không cho ai cái gì bao giờ trừ phi có lợi cho họ, trong khi đó công việc người ta xin cho bạn gái em là vừa có thể hợp tác và cũng có thể cạnh tranh lại với chính người đó, nên vì thế em mới ko biết đây thực sự là 1 Thạch Sanh hay đây là 1 Lý Thông thời nay. Dù sao em cũng cám ơn anh vì những chia sẻ trên của anh. Bạn gái của anh hẳn rất hạnh phúc khi có một người như anh.
    Chúc anh và gia đình sức khỏe và hạnh phúc!
     
  19. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    của biếu là của lo, của cho là của nợ. Luôn đúng, cẩn thận mấy cả chì lần chài:hell_boy::hell_boy::hell_boy:
     
  20. hanghot_0935780079 Uy Tín Lên Hàng Đầu

    tùy vào bạn thôi, nếu bạn có bản lĩnh để kéo bg bạn về lúc bg say nắng thì bạn cứ tự tin lên
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio
Tổng: 566 (Thành viên: 4, Khách: 486, Robots: 76)