một bộ phận thanh niên VN bây giờ anh hùng lắm cơ đấy.tương lai sẽ đưa đất nước phát triển với các nước Đông Dương
Đúng là vừa buồn vừa thấy bất lực cho cái tương lai gần của XH mình, chẳng biết bao giờ mới có cái gọi là Văn Hóa-Văn Minh-Tôn Sư Trọng Đạo. Ngày xưa từ bé thường được dạy bảo từ gia đình đến nhà trường, phận làm con phải biết kính yêu cha mẹ, nghĩ mà cám cảnh, làm cha nuôi con khôn lớn, từng bồng bế yêu thương chăm sóc cho nó mỗi khi nó đau ốm, lo cho nó đi học chữ.. để rồi hôm nay nó cầm ghế phang mình như thằng giang hồ mất nhân tính, đánh ai (???)... đánh người đẻ ra nó nói thẳng, súc vật còn có tình người hơn là mày !!!
tại ông bố thế nào thôi, chứ gặp tôi thì đánh cho nó không còn răng ăn cháo ( thà mình đánh chứ nó như thế thì ra ngoài đường là bị chúng đánh cũng thế )
Đúng rồi, tại gia đình thôi, chắc trong nhà cha mẹ nó chửi nhau hàng ngày và đánh con mỗi bữa cho nên nó mới như vậy.
Cũng có thể ảnh hưởng do game nhưng không nhiều. Thằng cháu ruột mình là minh chứng cụ thể, lúc nhỏ nó mê game lắm, cứ đi học về là chạy ra chỗ chơi game, ông già nó là bác sĩ, mẹ nó là kinh doanh địa ốc, 2 ông bà cứ cho tiền để nó ở nhà chơi game ( vì chỗ chơi game gần sát nhà ông nội nó), cứ tưởng như vậy là dễ quản lý nó, nhưng 2 ông bà có bao giờ quan tâm đến nó đâu, suốt ngày không có thời gian ăn cơm với con một phút nữa, chỉ có tối là đón nó về nhà ngủ xong rồi sáng hôm sau chở đến nhà ông nội và ông nội đưa nó đi học. Lớn lên thì nó nghiện cá độ, và bây giờ thì đang ở trong trại cai nghiện, do ông bà già nó cả thôi, không quan tâm đến con cái, bây giờ ngồi đó trách móc lẫn nhau rồi vợ chồng cứ chửi nhau dù chỉ một lý do nhỏ nhặt. Bởi vậy con hư là tại cha mẹ , cháu hư là tại ông bà, đừng đỗ lỗi cho xh.
Cũng giống như chuyện người mình đi ra nước ngoài làm việc hoặc đi du lịch Sing , Thái ,Malay, hay xa như Thụy Sĩ , Châu Âu thì bị dân bản xứ nó khinh thường , cảnh giác ... Vậy lỗi là tại ai đây ?
Đúng là cái vòng luẩn quẩn , vừa ra tù tội lừa đảo lại tham gia đạo chích ... 100 công an truy đuổi, vây bắt kẻ trộm ôtô Đột nhập nhà dân lúc rạng sáng, thấy chiếc Hyundai Avante có sẵn chìa, kẻ mới ra tù đã lái phóng đi. Chiếc ôtô bị đánh cắp. Ảnh: Ng.Ph 4h hôm nay, khi đang lẩn trốn ở khu vực cổng sau trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, Nguyễn Văn Bắc (25 tuổi) đã bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt. Rạng sáng 5/10, Bắc đột nhập nhà dân ở xã Cam An, huyện Cam Lộ, thấy chiếc ôtô Hyundai Avante để sẵn chìa nên nổ máy phóng đi. Dọc đường xe hết xăng, lại không có tiền nên Bắc ghé điểm thu mua phế liệu gán lốp dự phòng lấy 300.000 đồng. 14h cùng ngày, tại thành phố Đông Hà, Bắc bị Công an Quảng Trị phát hiện, truy đuổi. Chạy vào đường cụt, Bắc bỏ lại xe, trốn vào rừng tràm rộng lớn giáp ranh TP Đông Hà và huyện Cam Lộ. Công an Quảng Trị huy động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện hỗ trợ tham gia truy bắt kẻ trộm xế hộp táo tợn này. Bị công an khép chặt vòng vây, Bắc đã không thể trốn thoát. Hắn thừa nhận vừa ra tù được 6 tháng sau khi chấp hành án phạt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng Táo Thế giới có nước nào bị trộm chó nhiều như mình không ? Đắk Lắk: 2 kẻ trộm chó bị đánh chết Lúc 2 giờ sáng 6-10, tại thôn 3, xã Ea Kao, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk người dân phát hiện 4 người đi 2 xe máy trộm chó nên đã truy đuổi. Tin tức An ninh cập nhật liên tục tại 24H. Tin điều tra trọng án, kỳ án, trùm tội phạm bịpháp luật truy nã. Tin mới nhất về vụ xét xử vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước. Mang súng đi trộm chó, hai "cẩu tặc" bị bắt giữ Đi bắt trộm chó, 2 thanh niên bị dân đánh "no đòn" Trộm chó dùng nỏ tự chế bắn trúng ngực một dân phòng Chạy được khoảng 1 km, xe máy của 2 thanh niên bị ngã nên người dân đuổi kịp và lao vào đánh những kẻ trộm chó. Do bị đánh hội đồng, một người chết tại chỗ, tên đồng phạm chết trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện trường chỗ xe máy bị đốt rụi Hiện trường nơi kẻ trộm chó bị đánh chết Chiếc xe máy của 2 người trộm chó cũng bị người dân đốt cháy trụi. Ngoài ra, theo ông Đinh Sĩ Thao, thôn trưởng thôn 3, nhiều người còn thấy ớt bột, roi, súng ná trong túi đồ hành nghề của 2 người bị đánh chết. Hiện công an đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình chôn cất. Theo C. Nguyên (Người lao động)
Câu tiên học lễ hậu học văn thời này thì làm gì còn . Chồng Thu Phương thay vợ khuyên nhủ học trò Chồng Thu Phương mong các học trò "bình yên trong tâm hồn" sau khi trách móc thầy "2 mặt". Sau khi trở về Mỹ ổn định cuộc sống gia đình, Dũng Taylor – chồng và cũng là quản lý của nữ ca sỹThu Phương đã có những chia sẻ về scandal vừa qua, cũng như bày tỏ suy nghĩ về các học trò The Voice sau khi liên tiếp bị gia đình Kiều Anh, Kimmese và Hải Yến lên tiếng trách móc. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện nữ HLV The Voice chính thức lên tiếng sau một thời gian dài giữ im lặng trước scandal. Tuy nhiên, thay vì sử dụng cách xưng hô có phần nặng nề như các học trò dành cho mình, ông xã Thu Phương đã nhẹ nhàng gọi họ là “các cháu”, và tự xưng mình là “cô chú” trong bài chia sẻ. Thậm chí, Dũng Taylor còn mở đầu bài viết bằng câu nói: “Mong các cháu bình yên trong tâm hồn”. Cô trò Thu Phương những ngày còn vui vẻ tại The Voice. Theo Dũng Taylor, vợ chồng anh không tiếc vật chất đã đầu tư cho học trò trong suốt thời gian tham gia The Voice, bởi đó chỉ là vật ngoài thân. Anh cho rằng hình ảnh là giá trị nơi thời gian ngừng lại, quan trọng là sống sao để sau này khi xem lại những bức ảnh xưa, trong lòng mỗi người đều không thấy hổ thẹn. “Chúng tôi nói với các trò rằng: ‘Cô chú xa gia đình ở Mỹ để đến với các cháu, thắng thua không là vấn đề, những gì còn lại sau cuộc chơi này mới là tất cả. Trong thời gian có mặt ở Việt Nam, các cháu là gia đình của cô chú, là tất cả của cô chú nên cô chú sẽ bỏ hết thời gian và tâm huyết vào gia đình này”, ông xã Thu Phương tâm sự. Anh cho biết thêm, những điều mà vợ chồng anh làm hoàn toàn trái ngược với những lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp. Tuy đã yêu thương và làm hết khả năng cho học trò, nhưng có lẽ đó không là thứ mà các thí sinh The Voice cần, thay vào đó, họ đã đòi hỏi những thứ khác. “Chính vì xem các cháu là gia đình nên chúng ta đã có chuyến du lịch Đà Nẵng, đến thăm mộ của chú cô Phuơng. Những điều thầm kín chúng ta nghĩ về nhau đã có sự minh chứng của người khuất mặt và đấng linh thiên tại chùa Linh Ứng, nơi mà cô chú luôn ghé qua mỗi lần đến Đà Nẵng. Cô chú đã cầu xin ơn trên ban những điều tốt lành nhất đến với các trò trên con đường nghệ thuật. Nếu mai này chúng ta hết chữ "duyên" thì cô chú vẫn mong các cháu được bình yên trong tâm hồn”, Dũng Taylor chia sẻ. Nữ ca sỹ chụp ảnh kỷ niệm cùng Top 4 trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, anh cũng không quên nhắc lại một câu nói mà Top 4 The Voice vẫn thường tâm sự với vợ chồng mình: “Chúng con vô cùng hạnh phúc khi được là thành viên của đội cô Phương, nếu không ngồi đây bây giờ, chắc tụi con sẽ ganh tị như các bạn khác thường nói với bọn con vậy đó”. Ông xã Thu Phương cho rằng, một ngày là thầy, cả đời vẫn thế, nghệ thuật là cái duyên kết nối cô trò lại với nhau. Anh cũng khuyên các học trò dù thành công hay thất bại cũng không thể mải rong chơi, thay vào đó, hãy làm người tử tế để xã hội và gia đình hãnh diện vì mình. Trước đó vài tiếng, Dũng Taylor cũng đã chia sẻ một số hình ảnh của Thu Phương tại Mỹ. Anh không quên gửi lời cảm ơn khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã hỏi thăm, động viên nữ ca sỹ suốt thời gian qua và cho biết, bà xã anh đã trở về với cuộc sống bình thường, cô dành thời gian chăm sóc, quây quần bên hai con sau 3 tháng vắng mặt vì bận rộn với The Voice. Hình ảnh Thu Phương giản dị bên 2 con tại Mỹ được Dũng Taylor chia sẻ trên trang cá nhân. “Tôi nhiều lần đã chia sẻ với khán giả và fan hâm mộ, một trong những lý do tôi bị nàng thu phục bởi lối sống thực tế của nàng sau khi bức màn nhung hạ xuống. Đúng bản chất của người Hải Phòng, yêu thích rõ ràng và không lòng vòng, không bệnh sao, đôi khi cái tính này không tốt cho những người làm nghệ thuật như nàng, nhưng đó là bản chất của nàng”, Dũng Taylor chia sẻ về vợ. Theo Hương Bùi (danviet.vn)