Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi đã hoang tưởng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nho_mai_ve_em, 9/10/15.

ID Topic : 8215383
Ngày đăng:
9/10/15 lúc 00:06
  1. nho_mai_ve_em Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    30/6/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    2,122
    Tôi và em quen nhau khi làm chung khu mỏ , mình ở khu sau , em ở khu sau , tôi đã thích e từ cái nhìn đầu tiên nuhn7g ko dám nói , nhưng rùi thời gian gần đây ,tôi quyết bày tỏ tình cảm cùng nàng , tôi và nàng 2 đứa đều độc thân , tôi làm được 9 năm trong khu mỏ này , e thì 2 năm , thời gian gần đây tôi thỉnh thoảng rủ nàng đi ăn , hai đứa cũng có những lúc ngồi chơi cùng nhau , trò chuyện cùng nhau , hai đứa vui vẻ lắm ,có lúc tôi ra khu mỏ sớm thì e đợi tôi , tôi ra sớm thì tôi đợi e , thỉng thoảng tôi hỏi nàng : sau này nếu a có nghỉ , a vào Nam sống , e có nhớ a ko ? e lắc đầu ko , tôi vừa hỏi , vừa cười , nhưng cảm thấy nàng cũng hơi buồn buồn , và ngày hôm sau , trong lúc ngồi ăn thì tôi hỏi lần thứ 2 thì nàng trả lời chỉ buồn vì ko ai nói chuyện thui , và nàng nói sẽ ko đến chỗ quán ăn trong khu mỏ này nữa , mình cũng ko hiểu chỗ này cho lắm , mình nghe cũng vừa buồn vừa vui , buồn là vì nàng ko nhớ mình , vui vì nàng cũng có chút nghĩ đến mình.....v....v....
    Mình đã nghĩ cắc có lẽ nàng đã có chút tình cảm với mình , hay là mình đã hoang tưởng ??

    hỏi nhớ ko nàng lại nói là ko ? sao nàng ko đến chỗ quán ăn trong hầm mỏ nữa ? thực sự mình ko hiểu về phụ nữ cho lắm ,Ae nào có kinh nghiệm xin chỉ dùm mình nhé.
     
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Buồn vì bạn ko thật lòng , hoặc ko con đc xxx với bạn nữa......vv
     
  3. nho_mai_ve_em Thành Viên Cấp 5

    Mình ko thật lòng ???? là sao bạn ? mình hỏi cô ấy , cô ấy cũng biết mình hỏi chơi màh , mình chỉ muốn biết tình cảm cô ấy như thế nào với mình thui .
     
  4. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Đàm bà họ e ngại lắm . Yêu thật thì bạn tỏ tình , còn bạn bè thì đừng hỏi như vậy. Giờ thì giới xì tin khác rùi, 2 đứa tự tỏ tình. Hehe
     
  5. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    Vì ng con gái đó cũng có chút t/c vs bạn, t/c đó mình ko chắc đó là tình iu hay tình bạn. Con gái ít khi đến những nơi họ đã từng có kỉ niệm buồn !
     
  6. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Giờ thời gi rồi mà yêu ko dám nói ra,dc thì dc ko dc thì thôi có gi đâu,sau này sao làm chuyện lớn dc,haizzz người ae
     
  7. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Chắc cô ấy nghĩ bạn là thằng đào mỏ nên sợ.
     
  8. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    hehe, kinh nghiệm 9 năm trong khu mỏ mà Tôi đã hoang tưởng
     
  9. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    thích thì nói thẳng với ngta, thời buổi này ngta sắp đi máy bay hết rồi, bác còn ở đó tỏ tình kiểu thời đi xe đạp. Hay đợi em nó có con cháu rồi mới qua kể chuyện xưa " ngày xưa anh yêu em thế này, tối về nằm mơ nhớ em thế kia... mà sợ không dám nói ra". Về mở nhạc Tại anh không dũng cảm mà nghe đi bác Tôi đã hoang tưởng
     
    PHONGVAN85 thích bài này.
  10. phongcachtapta Thành Viên Cấp 6

    bác này thì chuẩn rồi, đã vậy còn 9 năm kinh nghiệm, quen nhau mà suốt ngày anh cứ vào hang mà đào ko chắc chớt em Tôi đã hoang tưởngTôi đã hoang tưởng - 1Tôi đã hoang tưởng - 2
     
  11. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Lấy ổng,1 ngày ổng chui vào chui ra đào 9 lần là bỏ mạng sớm.Gặp tui là em ấy,tui xách dép chạy liền.Sức nào chịu nổi.
     
    phongcachtapta thích bài này.
  12. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Tui chỉ chủ thớt tuyệt chiêu nè ,bây giờ gặp trực tiếp em ấy nói thẳng :
    Thời buổi này,em yêu thằng giàu thì khi chia tay ,em bị đòi quà.Còn em yêu thằng nghèo thì chia tay em bị đòi mạng cả nhà.Như thằng Dương vụ Bình Phước đó.Anh nói thật,anh là thằng nghèo.Em chọn yêu hay không yêu ? Trả lời cho anh trước 12 giờ khuya nay.Vì 1 giờ anh định tới thăm nhà em.

    Bảo đảm sáng mai,bạn sẽ hối ông bà già cưới gấp vì nhà gái hối thúc quá.

    Như cháu tui nè.Nó quen bạn trai,tui kêu nó gọi đt hỏi thằng bạn trai nó sau này chia tay có tính xử cả nhà tui ko ? Phải bắt thằng đó thề mới đồng ý quen.Chứ không thôi,khuya đang ngủ,tự nhiên có thằng sọt vài dao vào bụng,chết chẳng hiểu tại sao chết ? Thảm quá chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/10/15
    7800II thích bài này.
  13. phongcachtapta Thành Viên Cấp 6

    Vậy anh chưa tìm hiểu kỹ em rồi, anh họ em là lê văn luyện, em họ bà còn xa chú gì em là Nguyễn Hải Dương, còn Nguyễn Đức Nghĩa từng là người yêu cũ của em, thế anh muốn dư lào. Tôi đã hoang tưởngTôi đã hoang tưởng - 1Tôi đã hoang tưởng - 2
     
  14. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Đậu xanh rau má,nghe em nói dòng họ em mà anh tưởng anh hùng lương sơn bạc.Toàn lục lâm thảo khấu.
     
  15. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    phải thêm cái nữa, em gọi 5 cam là 3 nuôi ấy
     
  16. minhphuoc275 Thành Viên Cấp 3

    Khu mỏ là ở đâu vậy mấy bác?
     
  17. Kratoss Thành Viên Bạch Kim

    Cứ nói thẳng nói thật lòng đi bác, mình là đàn ông mà chẳng lẽ phải chờ con gái nó mở miệng ra nói e thích a thì bác mới dám ngỏ lời.
    Nếu e nó có tình cảm thì tự dưng sẽ đáp lại, còn lần sau mà e nó k mún đi ăn chung nữa hay e nó lãng lãng thì xác định.. e chỉ xem a như anh chai Tôi đã hoang tưởng
     
  18. VIP SIM Banned

    Tình yêu thì nó đẹp thật . Cưới về rồi thấy cái cảnh nhé thớt . Hết yêu nhau rồi mới hiểu đc con người của nhau . Giờ em thấy trai gái thật là dễ yêu và cũng thật là dễ kết thúc chứ ko như ông bà ta ngày xưa .
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    thôi thì thớt cứ đặt thẳng vấn đề, anh vào Nam nhưng ko muốn đi 1 mình, em có theo ko.
    chứ bác mà vào Nam thật, để em nó ngoài đió thì chắc chắn sẽ có thằng khác nó ... đào
     
  20. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    thớt lên mạng mà tìm bài hát "giờ em đã là vợ người ta mà xem nhé" rất giống thớt đó...
     

Chia sẻ trang này