Em đang đc truyền lại nghề sửa máy tính - laptop, học lý thuyết cũng biết đc nhìu, mấy cái cài win hay soft thì đơn giản rồi, cũng biết tháo máy chẩn đoán bệnh, mà mấy bữa nay chuyển sang học làm chip, tay trần cầm mỏ hàn khò chì, tiếp xúc với khói chì, nhựa thông mà thấy sợ quá, mấy cái này dễ bị ung thư lắm, có anh em nào làm kỹ thuật thì chia sẻ với, đang chán ko lẽ bỏ ngang
Đơn giản thôi bạn: 1/ Chân mang dép(bắc buộc phải tập thói quen này). 2/ Kiếm cái quạt hút của thùng CPU độ vào thùng PC làm cái quạt, khi dùng mỏ hàn thì để quạt kế bên cho nó thổi hoặc hút chì, nhựa thông, mỡ ra ngoài. 3/ Đeo khẩu trang y tế. Hít nhựa thông liên tục dễ bị chảy máu cam lắm. Làm nghề này mà k cẩn thận, kỹ lưỡng dễ toi lắm
Hít chì hoài cũng độc.Sau này sinh con bị đần,down hoặc dị dạng.Thớt mua cái khẩu trang có than hoạt tính xài cho chắc
khuyên chân thành luôn, cái nghê thớt học xưa rồi, main máy tính đóng cip làm chân ăn dc bao nhiu nữa.... sao kg học làm board dt đời mới, dễ làm hơn nhưng tỉ mĩ hơn thôi.. nếu nói sữa điện tử chết sớm thì cũng có lý nhưng kg đến nỗi, cai chì hàn của bạn kg phải chì kg đâu, thiếc đó, chì không sao hàn dc, nói chung cẩn thận, mih bỏ nghề lâu rồi, vì kg có ăn.
Pác làm như học sửa main đt dễ lắm.Chua pà cố,nó khùng là ăn nguyên con.Đt bây giờ càng lúc càng phức tạp,bạn tui làm hơn 10 năm rồi mà dính xương hoài chứ gì.
Đóng chíp chỉ là 1 phần rất nhỏ của nghề sửa laptop. Việc đó chỉ dành cho học viên. Còn sửa nguồn mới là bao la bạn nhé. Việc bạn đã vững nguyên lý của laptop rùi thì chuyển qua làm đt cũng k đến nỗi quá khó. Cái nào cũng có nguyên lý hoạt động của nó hết. Bởi vậy có thợ sửa giỏi, có thợ không chẳng qua là họ nắm vững nguyên lý thì sữa dễ thôi.
làm nghề này ghét nhất là làm chân chip,làm cứ bị đẩy bi hoài,chắc do mình không khéo tay,hít chì và nhựa thông riết bị khó thở,mụn nổi đầy mặt,khuyên thớt nên sắm khẩu trang xịn và trang bị quạt hút chỗ mình làm thì cũng đỡ,còn vô sinh hay không thì không biết,mấy anh em làm cùng ai cũng đều sinh con đẻ cái bình thường hết P/s :đã bỏ nghề rất lâu rồi