Tìm kiếm bài viết theo id

Bé Sim cảm ơn vợ chồng thầy giáo ChotNhoRoiQuen ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi VIP SIM, 11/10/15.

ID Topic : 8218242
Ngày đăng:
11/10/15 lúc 23:53
  1. VIP SIM Banned

    Tham gia ngày:
    28/1/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,005
    8h30' sáng 11/10/2015 ...
    Bé Sim: Dạ em vip sim đây anh ui , giờ em chạy qua nhà anh chị chơi nhé .
    Thầy giáo CNRQ: Ok em , Qua đây ăn cơm với anh , riêng em là anh sẵn sàng tiếp .
    Bé Sim: Dạ thôi , em qua cafe là được rồi anh ạ , cơm nước phiền lắm anh .

    9h15' bé Sim có mặt tại nhà thầy giáo CNRQ . Chị pha 2 ly cafe cho 2 Ae uống ngồi chém gió . Quay qua quay lại đã 11h30' trưa . 11h30' canh chua cá lóc + cá lóc chiên chấm nước mắm chưa ngọt chị đã mần xong . 3 người quay quần bên măm cơm gđ thật ngon và ấm cúng . Thầy giáo CNRQ lấy quá chừng cá cho bé Sim măm măm , thật là ngại ngùng quá đi , nhiều đến mức bé Sim ăn ko muốn nổi luôn ( bé Sim còi nên măm măm ít lắm ) . Cuối cùng bé Sim cũng xơi hết 2 chén cơm đầy dung và rất nhiều cá lóc . Cơm xong thầy giáo CNRQ lại kêu chị mần thêm 2 ly cafe pha fin nữa cho 2 Ae chém gió tiếp ...

    Chị lại tặng cho bé Sim món quà đầy ý nghĩa này và căn dặn "em hãy đọc cái này mỗi ngày tâm em sẽ thanh tịnh và được bình yên" ... Em trai cảm ơn chị nhiều lắm , em hứa sẽ vâng lời chị .
    Bé Sim cảm ơn vợ chồng thầy giáo ChotNhoRoiQuen ...

    2 Anh Chị cùng bé Sim ngồi chém gió rất nhiều đề tài ko ngơi nghĩ ...
    Thầy CNRQ nhờ bé Sim xem giúp cái máy tính ... Đến khúc này thật là gây cấn các Bác nhé ... Bé Sim khởi động máy tính lên thì ko thể tin vào mắt mình ... Desktop nguyên 1 em 9x khỏa thân ... ( Thầy giáo mà ghê lắm nha , đề nghị thầy giáo giải trình cái vấn đề to lớn này ... ??? ) . Xong chiện cái máy tính , Anh Chị cùng bé Sim lại chém gió tiếp ... 2 vợ chồng già >50t mà tình cảm còn hơn vợ chồng son các Bác ạ , hp quá đi à , bé Sim phải ghen tị luôn ấy .

    Thầy CNRQ trước giờ lên 5giay toàn nói xấu vợ mình thê thảm có lẽ Ae box 13 này ai ai cũng biết . Thế mà khi bé Sim vi hành qua nhà Anh Chị xác thực thì lại tận mắt thấy Anh ăn hiếp Chị rất nhiều nhiều nhiều nhé ... Cái ông này trước giờ bé Sim nghi nghi là ăn hiếp Chị thôi chứ ko có chiện Chị ăn hiếp Anh , giờ thì đã rõ . Cơ mà Anh trai CNRQ nhớ xem lại vấn đề chị méc em đó nhé " Cái ông này cứ bỏ Chị mà đi suốt "

    3 Anh Chị em ngồi tâm sự với nhau từ 9h sáng đến 2h mà vẫn chưa xong . Vì lần đầu đến nhà Anh Chị nên bé Sim xin cáo từ và ra về lúc 2h . Nói gì nói , xấu thì chê , tốt thì cũng phải khen . Khi bé Sim ra về Anh tận tình đi theo tiễn bé Sim 1 đoạn gần 2km . Thật là ngại quá đi à , đi qua nhà anh chị ăn cơm ké , uống cafe free 2 cử mà ko có món quà nào cho anh chị cả , hixhix ... Lúc ra về anh lại tận tình chạy theo 2km tiễn thằng em này . Kiểu này chắc lần sau bé Sim ko dám qua chơi với anh chị nữa luôn quá , hixhix ...

    Cơ mà ... chuyện của em và bx sau 7 tháng li thân thì tối nay 2 vợ chồng em đã chở bé đi ăn kem rồi đi siêu thị chơi . Dẫu biết rằng gđ nhỏ này còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong , nhưng hôm nay đã có 1 bước tiến triển tốt lòng cũng vui vui . Nhìn con vui cười , đùa giỡn trong vòng tay của cả cha và mẹ nó lòng hp quá các bác à . Có phải chăng nhờ Chú Đại Bi của Chị gửi tặng thằng em này vào trưa nay đã đem lại may mắn cho gđ nhỏ này ??? Đây là hình con gái yêu của em vào tối nay các Bác nhé ...
    Bé Sim cảm ơn vợ chồng thầy giáo ChotNhoRoiQuen ... - 1

    Một lần nữa em cảm ơn Anh Chị ChotNhoRoiQuen đã mời em dùng bữa cơm trưa hôm nay . Hôm nào rãnh em ghé nhà Anh Chị ăn cơm ké nữa nhé . hihi ... Anh trai nhớ giải thích và khắc phục 2 vấn đề phía trên nhé ...
    1. Cái màn hình desktop ???
    2. " Cái ông này cứ bỏ Chị mà đi suốt " ???
     
  2. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Chúc mừng pác đoàn tụ gd.Đừng có ...vợ con nữa.Đàn ông ra đàn ông.Tui nói ít hiểu nhiều.À,chú Đại Bi là chú rất hiển linh nhưng nếu bạn ko Từ Tâm thì bạn đọc 1000 lần cũng bằng 0.
    @ pác nhớ nhớ quên quên,nhớ rồi quên,quên rồi nhớ,nhớ rồi lại quên,nhớ trước quên sau,nhớ chút rồi quên,quên rồi lại nhớ -> pác xem giống chú Đại Bi không ??? Khakhakha
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/15
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cưới vợ xong chú mới đi được tối đa 20% quãng đường, trên bước đường dài còn nhiều thứ để giải quyết và vượt qua.... Đối nhân xử thế cực kỳ quan trọng... Phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi

    Hàng chính hãng xịn quan trọng là độ bền và độ ổn định, con người ta cũng vậy...
     
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Nhìn trong hình thấy bé VIP SIM đẹp chai hơn xưa rồiBé Sim cảm ơn vợ chồng thầy giáo ChotNhoRoiQuen ...

    Bữa pác CNRQ cũng có rủ qua chơi nhưng hông biết mời lơi hay mời thiệt đây pác nhẩy, hehe... Ai dè bác đánh lẻ với VIP SIM trước rồi.
    Bé Sim cảm ơn vợ chồng thầy giáo ChotNhoRoiQuen ... - 1

    P/S VIP SIM mà tụng chú đại bi thì coi chừng SG mưa ngập tràn lan đó nha...
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/15
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  5. hangdocsg.com Thành Viên Kim Cương

    nhặt dc boi1 kíp đọc 1 mình à.chia ae đọc với
     
  6. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    chúc mừng anh nhìn mặt quen quen mà chắc hổng quen
     
  7. djkool Thành Viên Kim Cương

    Thôi cũng chúc mừng anh, có lẽ anh nên làm cái tiệc nho nhỏ mời bác Thịnh, thằng Thành,vợ chồng Khương nữa, làm 6 thùng con cọp đi bác hehehe
     
  8. VIP SIM Banned

    Cảm ơn lời chúc của bác nhiều lắm . Còn chuyện vợ con của em thì em thương , em thấy vậy cũng bt giống chuyện đàn ông đi chợ thôi bác nè . Chú Đại Bi , một cv gì đó , một nghề nghiệp gì đó hay bất kể chuyện gì cũng phải từ cái tâm mới thành công đc bác nè .

    Dạ em cảm ơn chỉ dạy của anh dungcj nhiều lắm . Em sẽ cố gắng bằng tất cả tấm lòng , sức lực ... để ngày càng tốt hơn trước ạ .

    Thật sự hôm qua anh tiếp đãi em như thế làm e rất ngại ạ . Em hiểu đc lòng tốt cũng như quí thằng em này của anh chị đối với em mới như thế . Hôm qua đến nhà anh chị chơi em rất vui ạ .

    Save về nhé ... Có cái pic ấy ... hihi ...

    Cảm ơn em gái nhé . làm anh mừng hụt ...

    3 thùng bữa quất còn ko hết . 6 thùng thì ướp xác cả bọn luôn . Cơ mà tướng chú béo thế mà lại là người rơi đài đầu tiên ... Chuyến này chắc khá lâu mình mới có dịp ngồi lại cùng Ae lai rai nữa rồi , 6 thùng này cho mình nợ Ae vào 1 ngày đẹp trời sẽ trả nhé , hihi ... Lúc sáng có chat với anh Thịnh mình đã nói như thế .
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  9. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    Bữa đó về SN mami chứ ko là quất hết luôn rồi. Cuối tuần quất tiếp đi. Haha.
     
  10. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hihi..... Lần đầu tiên dc biết mặt Bé Sim đó nha, Bé Sim vắng mặt thì chuyển khoản cho anh em trong ban hội 6 thùng con cop nhé....
     
  11. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    Ông này cả đêm ko ngủ đi khoe khắp làng khắp xóm nè. Làm cái tiệc ăn mừng đi a, ko có mặt thì bàn giao chuyển khoản cũng đc
     
  12. VIP SIM Banned

    Anh xin dừng cuộc chơi ... Bé Sim cảm ơn vợ chồng thầy giáo ChotNhoRoiQuen ...

    Mới bán xong cái sim lời đc 3 củ nè anh . Đưa số tk đây em làm phát luôn cho , rồi 2 cha con em nhịn cũng đc ... Bé Sim cảm ơn vợ chồng thầy giáo ChotNhoRoiQuen ... - 1

    Tối thức làm mấy con sim ... sẵn tiện ...... Cơ mà thấy người ta vừa hiền vừa đẹp trai cái hùa nhau cả đám ăn hiếp hả ? Anh méc má anh bây giờ .
     
  13. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Thư qua nha anh Tien lấy tiền kia em..... Hihi
     
  14. Tiger Jacket Thành Viên Cấp 1

    Bác thầy giáo share cái hình nền lên đi bác. Em muốn để hình wallpaper mà chưa biết chọn cái nào. Phong cảnh, xe cộ thì để chán rồi.
     
  15. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    6x300k=1tr8, còn 1tr2 ăn mì 200k đi anh. 1tr chuyển cho con uống sữa. Phiếu xăng qua đây em cho. Ok nhé! ^^
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác chọt nhỏ rồi quen là thầy giáo à. bác ấy dạy gì đấy
    hồi đó giờ em có biết chú đại bi là gì đâu, đến giữa năm rồi ba mất thì gia đình em mới biết, mà tới giờ em cũng ko hiểu gì cả
     
  17. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Theo như những gì thím Sim cung cấp.Em có thể khẳng định và kết luận : Pác tên Thảo.
    Thầy giáo Thảo đây nè.Nổi tiếng 1 thời,em rất hâm mộ,hồi đó em photo cả xấp để dành coi từ từ luôn.khakhakha
     
  18. VIP SIM Banned

    Anh và mọi người hay quá . Bé con em có xíu mà mọi người cũng tranh giành nữa .

    Cái phiếu xăng anh nghe lâu lắm lắm luôn rồi á ... Mà chửa thấy mặt mũi nó bao giờ cả ??? ( Chết mày chưa ? Anh đã trả thù đc con cá Linh ... Bé Sim cảm ơn vợ chồng thầy giáo ChotNhoRoiQuen ... )

    Hồi xưa thật là xưa Bác ấy làm thầy giáo . Giờ thì kinh doanh rồi ạ ... Bé Sim cảm ơn vợ chồng thầy giáo ChotNhoRoiQuen ... - 1

    Chú Đại Bi thật sự Ae mình ko hiểu được chính xác thế nào vì trước giờ ko tìm hiểu , còn muốn tìm hiểu thì chắc cũng nhanh thôi sẽ biết đc bác nè . Em đoán đại loại nó giống như 1 loại kinh vậy , khi niệm thì có thể có thần linh phù hộ ( cái này tùy vào mỗi người ) , Chú Đại Bi theo em đc biết là có 84 vị thần bác nhé . Còn đối với bản thân em thì khi niệm ít ra cái tâm của mình cũng tịnh lại và bình yên được phần nào bác à . Em giỡn giỡn vậy chứ lo nghĩ đủ điều hết bác , có rất nhiều đêm ko ngủ đc em thường niệm 1 câu ngắn gọn và lập đi lập lại nhiều lần , ít lâu sau thì trong người cũng bình yên và chộp mắt được , nội dung thế này ... " Nam Mô Đại Từ Đại Bi , Quảng Đại Linh Quan Thế Âm Bồ Tát . Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát " . Giờ thì Chị khuyên e nên đọc thêm Chú Đại Bi , em cũng đang cố gắng đây ạ .

    Sr mấy bác , cái khúc này e đùa hơi quá rồi ạ ... hixhix ... Em xin lỗi Anh trai ChotNhoRoiQuen và Ae nhiều lắm . Cái khúc này e thêm mắm thêm muối vào ạ . Desktop chỉ là hình 1 diễn viên xinh đẹp thôi chứ ko có khỏa thân nhé .
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/15
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  19. VIP SIM Banned

    Em biết anh trai khá lâu trên box 13 rồi . Có lần anh ủng hộ sim của em , lúc đó em còn bên nhà BT , giữa cái trưa nắng trời SG anh lại chạy từ Q4 qua BT để nhận sim mà em ko mời anh đc 1 cóc nước lọc nữa ( thật sự hôm đó e hơi bận ạ ) . Khi anh ra về em rất ái ngại trong lòng vì chuyện đó , thế rồi thời gian cứ trôi qua , từ đó đến giờ chắc cũng 2 năm rồi anh nhĩ ? Giờ thì anh em mình mới có dịp ngồi lại cùng nhau thế này ạ .

    SR ANH TRAI ... EM BẬN RA NGOÀI XÍU ... CHÚT EM VỀ EM TYPE TIẾP Ạ .
     
    joh.le thích bài này.
  20. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Cũng có nghe vụ này, và cũng có người nt nhờ mình hỗ trợ.
    Mình từ chối vì mình cũng k có thời gian, tuy nhiên cũng có reply chia sẻ theo ý kiến cá nhân.
    Giờ thấy topic này mới biết là ổn rồi.
    Chúc mừng gia đình sum họp.
    Cái khó ló cái khôn, đàn ông phải ráng làm sao cho nồi cơm gia đình trọn vẹn thì mới xứng cái danh trụ cột gia đình.
    Trụ cột không phải là cứ đủ tiền thì xong, tại sao có nhiều người chỉ là công nhân, cũng nhà trọ, cũng ăn rau đậu hũ. Mà họ vẫn sống hạnh phúc. Đó chính là cái cốt.

    Thân!
     
    VIP SIM thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. computer419,
  3. TienTien Shop,
  4. bdsdangtin68,
  5. ruaden4,
  6. zippo123,
  7. hathanh1287,
  8. Thanhthientd,
  9. 0898623299
Tổng: 1,097 (Thành viên: 17, Khách: 1,054, Robots: 26)