Tìm kiếm bài viết theo id

Xã hội Mẽo với xã hội VN khác & giống nhau điểm nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThịnhHói, 8/10/15.

ID Topic : 8215358
Ngày đăng:
8/10/15 lúc 23:15
  1. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    Ngồi đây đánh giá chẳng đúng được gì đâu. Qua đó sống rồi biết. Công việc bên đó cạnh tranh và khắc nghiệt hơn VN rất nhiều. Có trình độ qua Mỹ sẽ là thiên đường để phát triển, còn sống tàn tàn như 99% dân số VN bây giờ qua đó có mà làm nail làm công nhân cày lòi con mắt suốt ngày chứ tưởng bở. Được cái đất nước nó lớn mạnh từ lâu nên phúc lợi xã hội tốt, luật pháp hoàn thiện hơn,..v..v..
     
  2. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    khác biệt thấy rõ nhất là mẽo cày 8 tiếng để dành về đây sống như đại gia, còn vn cũng cày 8 tiếng mà cày cả đời đủ ăn đủ mặc là mừng lắm rồi
     
  3. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Bro nói cũng kg dc chính xác lắm 1 usd = hai mươi hai ngàn mấy trăm đồng vn mà, nếu dùng số tiền lương đó mà ơ Mỹ xài thì cũng như đồng lương o vn thôi.....
     
  4. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    E phải đăng nhập để like cho bạn Trang.
    Chính xác là bạn đó đang ở mẽo
     
  5. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Có ai cho em biết hãng dược Mỹ , phát thuốc cho người có bảo hiểm như thế nào ko?
    Vd: hãng dược KiRKLAND
    Tên EXTRA STrenght 400viên. Acetaminophen
    Có phải thuốc cận date hay là thuốc mới 100% vậy các bác.
     
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ở Mỹ chỉ khi sử dụng dịch vụ mới đắt (so với thu nhập) như đi nhà hàng, mát xa, xem ca nhạc, kịch vv......vv Nếu sử dụng mấy cái này nhiều thì như đồng lương ở VN.

    -Còn tiền mua đồ ăn uống, sinh hoạt điện nước, hàng hóa rẻ ở mức ko tưởng. Với tờ 100$ vô siêu thị mua dc cả đống đồ ăn mệt nghỉ 2 tuần lễ thịt hộp, xúc xích, nước ép trái cây, sữa vv.....vv
     
  7. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Bạn này ở mỹ nên rành, hiểu biết và nói chính xác nè:
    California, San Jose
    Xã hội Mẽo với xã hội VN khác & giống nhau điểm nào? - 4

    Mình thích tàn tàn và mê gái nên chỉ thích hợp ở VN, khi mà có nhiều cơi hội đi nước ngoài nhưng không thèm đi
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/10/15
  8. c2h2 Thành Viên Cấp 2

    khi hết cơ hội rồi lại thèm và tự chửi bới mình hả bác Xã hội Mẽo với xã hội VN khác & giống nhau điểm nào?
     
  9. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, không ai giống ai. dungcj sống không bởi vật chất. Việt Kiều các loại về VN đi nhậu mình bao là chuyện thường. Vật chất là điều kiện cần nhưng không đủ.... Ở VN đối với mình là thiên đường, còn ai nghĩ khác đó là quyền của họ.
    Là con người phải có chính kiến, phải có lập trường vững chắc!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/10/15
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    O VN thì chứng kiến nhiều cảnh đau lòng lắm...
     
  11. htc1991 Banned

    Thực ra em thấy Việt Nam! Cũng nhiều cái hay , như làng xóm vui vẽ , bên mỹ là nhà nào sống nhà đó đụng 1 tí là 911 ,bên mỹ giàu từ xưa nên nó có tiền để phát triên trong khi đó Việt Nam! Mình còn ăn lông ở lỗ, mình thấy Việt Nam! Minh nhiều thằng làm nhàn ngồi chơi vthang cũng lảnh 4 củ, có thằng bạn qua mỹ cưng 3 năm nó bảo sống Việt Nam! Sướng hơn qua đó it bạn bè , làm xong về ngủ hết ngày . Cuộc sống không cảm thấy thoải mái cho dù có
    Nhiều tiền cung thế
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    VN giờ ra đường toàn ăn xin , bán vé số , ăn cướp , bị tai nạn thì không ai giúp đỡ , nếu không có việc làm là chết đói luôn đó , giống như ở Gò Vấp có ông cụ chín mươi mấy tuổi phải bán bánh tét nuôi 2 con tàn tật và bà cụ gần 100 tuổi phải bán vé số ở Bến Tre , còn vụ đòi đất của bà mẹ VNAH ở Bình Dương hơn 10 năm nay mà không lấy lại đất được ... Ôi buồn ơi là sầu ...
    Người dân thì thiếu ý thức ra đường thì mạnh ai nấy chạy ẩu vã bấm kèn vô tội vạ ...Ôi buồn ơi là sầu. Phải sống chung với lũ ăn cướp thì buồn lắm bà con ơi ,,,
     
  13. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Hì em hiểu dc cái tâm thiện của bác , em gợi như thế này nhé , bác hiepsi thử cố gắng mở lòng theo hướng thiện mà suy ra , có phải Nhà Nước đang tạo ra công ăn chuyện làm cho mọi người thông qua việc bán vé số ko?
    Con người có ai muốn mình nghèo đâu, nhưng mình nghèo mình chọnn công việc đi bán vé số bằng sức lao động chân chính thì điều đáng quý trong mắt mình.
    Lúc con người cùng cực vì nghèo , thì bác thấy rồi đó ranh giới giữa phạm tội và ko phạm tội mong manh vô cùng , chỉ cần đúng nơi , đúng thời điểm , thay vì đi kiếm tiền lương thiện bằng hình thức bán vé số , đằng này có một số người ko nghĩ vậy , tụi nó sẽ ăn cướp , giết người cướp của thôi. Đối với thể loại đó chúng ta nên "mở lòng heo, lòng bò" ra mà trấn áp tụi nó.

    Còn vụ đất đai , thú thật với bác sự tình như thế nào , thì mình sao mà biết dc. Cái tình , cái lý và cái thế , như thế nào ? Đâu phải mình ( em với hiepsi) biết rõ đâu, hay toàn nghe chuyện thị phi, ai đúng ai sai thì tương lai sẽ rỏ (cho dù 5 năm , 10 năm , 20 năm hoặc lâu hơn thế) , chứ mình chỉ thấy vậy mà đâm ra bất mãn thì có đáng ko bác?
    Đây ở đâu xa , Nhà ba mẹ em thuộc diện xoá đói giảm nghèo, nhà cấp 3 sập xệ , nhưng khi nhà nước có dự án mở rộng đường thì nhà ba mẹ hiến đất để làm đường , chứ đâu đòi hỏi gì đâu, hiến đất bằng cả tấm lòng nghèo , ko tiền ko bạc , ko vụ lợi.
    Chuyện của quan thì để quan giải quyết , quan sai thì có quan trị , em với bác lấy 02 cái ghế ngồi và xem và làm "thơ hay ý nghĩa , chuyên bắn tiả những thằng mới lớnn" nhé bác. Khà khà
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/15
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Đúng nếu ở VN cậu làm công nhân lương tháng 4tr làm thêm giờ lên được 6 tr (hết nghỉ ngơi) nhưng cậu chỉ ở nhà trọ (môi trường sống như địa ngục trần gian), quanh năm chỉ ăn rau (phun thuốc) và thực phẩm bẩn (bởi làm sao có tiền và thời gian để lựa chọn ?) . Cậu qua Mỹ bèo lắm làm 8$-10$/h. Thịt bò gà lợn hải sản rẻ (vô địch so với VN). Tóm lại : ăn 250$/1 tháng ở 400$ (có lò sưởi mùa đông, quạt mùa hè) cậu làm 1 tháng trên 1500usd chỉ cần cậu đừng vào nhà hàng hay CLB (mà ở VN cậu cũng không vô nổi) . Ai sướng hơn ai ? Còn nếu cậu là thạc sĩ hay tiến sĩ ở VN cậu có thể lấy cái danh để kiếm tiền (VN ko cần thành tích của tiến sĩ) nhưng ở Mỹ nếu cậu ko giỏi thật sự mà dở dở ươn ươn như các vị cán bộ ở VN chuyên nhận phong bì) thì lương cũng chẳng khá hơn là bao.

    -Cái cơ cực ở Mỹ chẳng thấm gì so với cái vất vả ở VN đâu ạ.
     
    Thiên Sứ and nhansamqua like this.
  15. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    ở VN nếu mấy Anh/Chị buồn buồn suy nghĩ ra cái quyết định gì mới và áp dụng, thế là lại phải vương theo, mà hầu như toàn quyết định cải lùi chứ không có cải tiến, ví dụ như trợ cấp thôi việc và bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội nửa... còn chưa nói đến con cái đi học là cả 1 gánh nặng...
     
  16. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chú này bị hội chứng facebox, xì căng đan, sâu bít... bội thực thông tin độc hại và giật gân... chịu khó nhấc cái mông đít ra khỏi ghế và sẽ thấy XH phát triển như thế nào nhé...

    Ráng kiếm được nhiều tiền ăn nhậu gái gú hơn là ngồi đó than vãn

    Sáng giờ vợt 1 vòng dungcj đã kiếm được 3 chai, tối nay nhậu tiếp

    Tối qua nhậu, tối nay nhậu, VN nhậu đông như hội... nhậu nhiều chít sớm... ra đường thấy vui vẻ, vào quán dô dô khí thế có thấy ai buồn đâu... mát xa thì 2h đêm còn đông như hội

    Xã hội Mẽo với xã hội VN khác & giống nhau điểm nào?

    Xã hội Mẽo với xã hội VN khác & giống nhau điểm nào? - 1

    Xã hội Mẽo với xã hội VN khác & giống nhau điểm nào? - 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/15
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương


    Vậy nếu bạn thông minh khác người thường thì cho hỏi là ai đúng trong cái xã hội công lý chỉ dành cho thằng có quyền và có tiền này nha ...
    Nhìn thấy xã hội ngày càng loạn lạc mà dửng dưng không xót xa thì không biết họ là thể loại gì ... Thông minh khác người thường sao ...


    Đây thì ăn chơi đủ kiểu chán rồi nhé , không cần phải hướng dẫn chỉ đạo đâu . Chẳng lẽ bốn mươi mấy năm ở Sài Gòn chỉ ngồi ở nhà mà tự sướng hehehe Nếu rảnh rỗi qua massage Benny Lê Văn Thọ, Gò Vấp, cho mấy em nó săn sóc với mình , bảo đảm tăng nào mình cũng chiều ....
    Sao ra đường chơi giờ sao thấy nhiều người đòi làm thầy giảng đạo quá ta . Ôi buồn ơi là sầu ...Bà con ơi


    Người đổi 'chai nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng' bị truy tố
    Chủ quán ăn yêu cầu công ty Tân Hiệp Phát "mua" chai nước có ruồi 500 triệu đồng bị truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản, với khung hình phạt 12-20 năm tù.
    VKSND tỉnh Tiền Giang ngày 13/10 hoàn tất cáo trạng truy tố Võ Văn Minh (35 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) về tội Cưỡng đoạt tài sản theo điểm a khoản 4, điều 135 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

    Theo cáo trạng, Minh và chị ruột Võ Thị Thảo thuê mặt bằng ở xã An Cư, huyện Cái Bè bán bún luân phiên mỗi người một tuần. Riêng chị Thảo còn bán thêm các loại nước uống. Đến lượt Minh bán mà có khách mua nước, anh ta sẽ bán giúp chị Thảo.

    Ngày 3/12/2014, khi lấy chai Number One (sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) bán cho khách, Minh phát hiện bên trong có xác con ruồi nên cất giấu. Người này sau đó nảy sinh ý định dùng chai nước đe dọa nhà sản xuất phải đưa tiền cho mình.

    Ba hôm sau, Minh gọi điện cho công ty nói đang giữ chai còn nguyên vẹn, bên trong có con ruồi. Chủ quán ăn yêu cầu cầu nhà sản xuất phải chi một tỷ đồng, sau đó hạ xuống 500 triệu để "đổi lấy chai nước có con ruồi và sự im lặng". Cáo trạng cũng nêu, Minh đã đe doạ, nếu không chi tiền sẽ khiếu kiện đến ban bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương, đăng tải trên báo và in 5.000 tờ rơi nói về chai nước Number One có ruồi bên trong.

    Công ty Tân Hiệp Phát đã cử nhân viên đến gặp chủ quán ăn 3 lần để giải quyết nhưng không thành công. Anh này cương quyết đòi tiền, còn phía công ty khẳng định không có chủ trương giải quyết sản phẩm bị lỗi bằng tiền. Nội dung các cuộc trao đổi được nhân viên công ty ghi âm.

    Sau đó, Minh được cho là tiếp tục đe dọa tung thông tin làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên Tân Hiệp Phát đã chấp nhận giao tiền.

    Ngày 27/1, 3 nhân viên của Tân Hiệp Phát đến một quán cà phê ở huyện Cái Bè giao 500 triệu đồng. Minh viết biên nhận rồi mang tiền cất vào cốp xe thì bị cảnh sát bắt quả tang, thu giữ các vật chứng liên quan.

    Kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự (Bộ Công an) cho rằng: "Nắp chai nước Number One gửi giám định đã được mở ra khỏi chai nước và đóng nắp chai lại".

    Cáo trạng của VKS nêu, chưa rõ ai là "thủ phạm" mở chai nước rồi bỏ ruồi vào và đóng chai lại nhằm phá hoại uy tín, thương hiệu của nhà sản xuất. Tuy nhiên, hành vi của Minh đã cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản.

    Cửu Long
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/15
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nói xã hội mình phát triển , uh thì phát triển giống bóng đá quá ha . Xung quanh người ta lên cung trăng rồi thì mình còn ở dưới giếng ... À mà VN mình hôm qua tại sân nhà mà hình như ăn luôn ba trái thì phải , Không phải lỗi do huấn luyện viên đâu, không phải lỗi do các em đâu ... Lỗi là do mấy thằng đầu to mà óc như trái nho ấy ... Tụi nó làm hư luôn cả một thế hệ ..ôi buồn ơi là sầu ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/15
  19. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Bạn nên tôn trọng diễn đàn và không nên dùng diễn đàn 5s bơm những tư tưởng không tốt có tính chống phá nhà nước Việt Nam tới các thành viên khác...

    Việc lớn để nhà nước lo, nếu thấy Nhà Nước và nhân dân VN lạc hậu thì bạn kiếm cách gì đó đóng góp cho nhà nước giầu mạnh lên hơn là chọc ngoáy, công kích và nói xấu chính quyền... còn không làm được việc lớn thì tốt nhất kiếm tiền nuôi gia đình, người thân... hay ăn nhậu và gái gú nhé
     
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ngày nay có internet rồi các bạn trẻ không còn " đừng nghe những gì chúng nó nói " nữa đâu . Chẳng lẽ các bạn trẻ không biết suy nghĩ đúng sai rồi nghe theo lời mình mà thành phản động ... Ôi buồn ơi là sầu ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio
Tổng: 727 (Thành viên: 4, Khách: 712, Robots: 11)