Chào cả nhà Box 13, mình mua 1 chiếc máy bay 4 cánh đồ chơi điều khiển, chỉ bằng 1 trái chôm chôm, vậy mà về VN hải quan đòi giấy phép nhập tàu bay, nãn.... ai biết vụ này phải làm sao không giúp với, mấy tháng trước cũng mua về tới nhà OK, mà con mình nó chơi nên bị gảy, giờ mua chiếc khác mà bị như vầy. thiệt nãn, nếu mình không có giấy phép thì hàng mình bị sao thế mấy ACE? chiếc máy bay chỉ có 12 USD, mà không lẻ đi xin giấy phép nhập khẩu??? chỉ giỏi bắt chẹt dân thường chân chính (nhập chính ngạch), tụi nó bán đầy đường nhập cả trăm chiếc thì sao ta???? ai giúp với....
Chơi phải xin phép nha thớt, có luật rồi http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20150811/choi-flycam-phai-xin-phep/899682.html
Loại này giống như Drone vậy đó, mà Drone đã bị cấm hoạt động tự do rồi, cho nên luật phải chịu thôi mặc dù chỉ là đồ chơi.
"cái này thì bác phải đi học phi công mới cho phép điều khiển nhé, nếu không điều khiển thành thạo thì bác lại đâm vào máy bay thật làm hư hại tài sản quốc gia, làm ảnh hưởng đến bao sinh mạng con người thì sao, bác định bảo là bác ko vào khu vực sân bay chứ gì, vậy thì ở khu vực nhà bác nếu điều khiển không đúng cách sẽ làm máy bay vướng vào mạng nhện dây điện, gay cháy, chập điện trên diện rộng, phát sinh nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại cho nhà nước cũng như sinh mạng con người. chưa kể nếu bác có ý đồ xấu thì bác sẽ gắn máy quay phim rồi điều khiển nó bay vào phòng tắm của chị em phụ nữ để quay lén tung lên mạng hoặc tống tình, tống tiền, do đó muốn điều khiển thì bác phải trải qua 1 lớp đạo đức nữa. à, mà còn phải xác minh lý lịch xem bác có phải thành phần phản động không nữa, lỡ bác gắn quả bom rồi điều khiển nó mang bom đến khu nào đó đông người cho nổ thì sao. do đó chúng tôi bắt buộc bác phải lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ để cái máy bay có thể cất cánh đc trên đất nước yên bình của chúng tôi." trích lời của một vị lãnh đạo ngành hải quan cho biết
thật ra thì mình biết luật này, vì năm ngoái chính mình xin phép bay cho 1 thiết bị Fly cam chụp hình toàn cảnh công ty, xin cục tác chiến ngoài hà nội, chiếc máy bay đó 8 cánh và to tổ bố và bay cao ngút ngàn, còn cái này chỉ là cái đồ chơi bé tẹo, và trong tờ khai hải quan ghi là đồ chơi đàng hoàng, và pin chỉ bay được 5 phút, và chỉ vỏn vẹn 100gr, đem bom cái nồi gì và gắn camera cái nồi gì.... mà năm ngoái xin giấy phép của cục tác chiến không phải đơn giản nhé, cũng phải vài chai cho 1 ngày bay... không lẻ giờ em bỏ vài chai để lấy cái máy bay đồ chơi 12 USD. nếu mình không nhận thì mấy thím đem về cho con thým chơi hả???
Ơ cái bác này kì nhỉ. Bác là lãnh đạo thì giúp ae 1 cái coi nào. mấy anh ấy đem về cho con mấy ảnh chơi thì có.
Con mấy ảnh chơi thì mấy ảnh kiểm soát được chiếc máy bay đó, còn đưa cho bạn thì ai kiểm soát được chứ
Thứ này mà bay ngang đầu máy bay đang hạ cánh cũng móp máy bay như chơi, cột 1 lạng thuốc nổ C4 vào cũng làm xập 1 góc nhà.... Trong sân bay TSN em mình cũng lượm vài cái bự hơn thứ này... Có thể em nào đó muốn thử độ cứng của máy bay nhưng gặp hàng dỏm đi xa quá mất sóng rớt xuống... hay cũng có thể tính nhào vào máy bay nhưng không đúng thế nên bị thổi tung ra.... thật là nguy hại với mấy thứ đồ chơi này Có luật rồi phải tuân thủ thôi
của em là cái hình ở trên nằm trong lòng bàn tay mod ơi, còn thứ ở dưới là em có xin phép đàng hoàng chụp hình trên không cho cty em đang làm... còn cái bé tẹo kia bay được cao 2 mét là gió nó thổi bay vào tường gảy cánh, trước em mua hết 1 chiếc rồi, banh ta lon nên giờ mua tiếp, mà kỳ này thì bị bắt chẹt...khổ
Cũng có cách lách luật hết , biết điều 1 chút là được , giống như bia ôm , massa ...Nếu cấm hết thì tụi nó lấy gì đút vào mồm ...
Vừa rồi bà chị mình về nước chơi có đem theo cái PS4, không cho tiền tụi nó giả vờ lấy chai rượu trong thùng hàng rồi nói : thùng hàng bị rớt , bể chai rượu , rồi nó cho cái thùng khác đựng đồ ... Làm bị hư mất cái đĩa game gần 1t ...