Tìm kiếm bài viết theo id

Quyết định khó khăn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_minh257, 13/10/15.

ID Topic : 8220068
Ngày đăng:
13/10/15 lúc 12:09
  1. tran_minh257 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    17/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,186
    Mình đang rơi vào trạng thái rất lo ,và rất buốn , nay mong Ae cho mình xin lời khuyên đúng đắng nhất , mình có baby , năm nay 3 tuổi , vì mình và vợ là công nhân nên chi tiêu rất hạn chế , vậy mà biết bao nhiêu thứ tiền , tiền nhà , tiền điện nước , tiêu xài...v.... đã cố gắng lắm mà hai đứa ko dư , cuộc sống kinh tế thấp lắm , nợ nần...v... , năm nay con mình vô mẫu giáo , tiền học sơ sơ nghe trường nói đóng khoảng 2triệu , chưa tiền học mỗi tháng...v....v... hic...hiccccc e đã suy nghĩ rất nhiều , e cũng muốn con e đi học cho bằng bạn , bằng bè nhưng kinh tế e thì.... , e tính cho nó nghĩ học rùi , có gì năm sau cho nó học tiếp , ko còn đường nào , e đã nghĩ rất kỹ rùi , nhưng nếu ko đi học thì tội cho nó , còn đi học thì.....
    E rối trí lắm , ko biết Ae nào có rơi vào trường hợp như e ko ??? cho e xin lời khuyên e phải làm gì ạh ?
     
  2. NGỌC DIỆP Thành Viên Cấp 3

    3 tuổi thì cũng chưa cần gấp cho đi học đâu bác. Nếu ở nhà giữ được bé. Giờ lo kiếm tiền cải thiện cuộc sống rồi 4 5 tuổi cho bé đi học mẫu giáo cũng đâu có sao.
     
  3. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    uhm, mình cũng đang thắc mắc.
     
  4. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    chắc tiền cơ sở vật chất đầu năm quá
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Bà già mình nuôi lần 6 đứa, đứa lớn nhất 11 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi, mà còn xách đầu chạy bom đạn vậy mà giờ này ai cũng trên 1,7 mét, nặng trên 70 kg, Phải công nhật Cha mẹ xưa hy sinh vì con kinh dị

    Thời nay hòa bình lập lại, kinh tế thị trường phát triển như vũ bão, đời sống nâng cao hơn mấy chục lần vậy mà không nuôi nổi 1 đứa con. Sorry chủ topic.

    Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.... bạn nên kiếm trường của phường học phí dễ thở hơn

    Xưa cháu mình phải gửi trong trường thí của bên công giáo.... xong đi học toàn học khá giỏi, vừa rồi mình phải tặng nó cái laptop khi nó thi Đại học 1 phát đậu liền

    Nhóc mình gửi nhà trẻ Thành Phố... ra đi học toàn đứng cuối lớp...

    --> Xưa học toàn trường làng giờ họ toàn làm lãnh tụ --> con bạn chỉ cần học trường nào có học phí phù hợp là ok
     
    buithicu and Olympios like this.
  6. tran_minh257 Thành Viên Cấp 6


    Đúng rùi , tiền cơ sở vật chất đầu năm, tiền học mỗi tháng lá 1trieu 4 hay rưỡi gì đó.hixxxxxx


    và cũng cảm ơn anh DUNGCJ , e bik là vậy nhưng thời buổi giờ gửi nhà trẻ phường hay xã thì cũng na ná nhau , ko rẻ hơn nhiều đâu A.hixxx
     
  7. midigamo Thành Viên Cấp 4

    Vậy trước khi đi học thì ai giữ bé
     
  8. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    đóng cơ sớ vậy chất càng len cao mới đóng giá đó thôi mà.
     
  9. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    bác gửi nhà trẻ nào? cho xin cái info, làm gì gửi trẻ mới đầu mà đóng 2tr, ngày xưa con tôi mới gửi tháng đầu cũng chưa tới 1tr4, chứ nói gì đến tiền học mấy tháng sau mà 1tr5
     
  10. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Lương tháng 2 vợ chồng bao nhiêu ? cho nó ở nhà có ông bà hay ai coi không ?

    Đã khó thì hai người cùng đi làm mới cải thiện Quyết định khó khăn
     
  11. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hồi xưa và nay khác nhe bro, co so vật chất 700k đầu vào nhé, ..... Lính nhà mình học trường nghèo có máy lạnh và hàng tháng phải boa cho 2 cô , mỗi cô 2xi....
     
  12. hahuncuong Thành Viên Cấp 3

    Bạn ấy ở tỉnh , thuê nhà ở tp hcm , nên gửi trẻ trái tuyến bọn nó o ép giá lắm
    - Tiền tiêu bây giờ có người 2vc 1 tháng 6 triệu cũng đủ , mà có cặp 30 triệu vẫn kêu thiếu
    - bạn có thể thuê trọ 1-1tr5 , gửi trẻ chỗ nào 500k 1 tháng thôi , hạn chế ăn vặt đi ,thời xưa trẻ lớn lên nhờ toàn húp nước gạo nước xương thôi Quyết định khó khăn
     
  13. heodauto Thành Viên Kim Cương

    THEO MÌNH BẠN LÊN KIẾM GÌ LÀM THÊM ĐỂ TĂNG THU NHẬP . 3 TUỔI THÌ CŨNG CHƯA CẦN GỬI VỘI .
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Pác Dũng đã nêu đúng thực trạng đất nước. Là người dân VN chắc ai cũng hiểu nên vui hay buồn...
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/10/15
  15. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    chắc em nghĩ bác ấy cho con đi học để ngta giữ bé đề 2vc bác ấy đi làm thôi, chứ 2vc đi làm thì ai giữ dc
     
  16. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    chính xác, mới 3 tuổi mà đã khó khăn như vậy, sau này thì sao ? cầm cự đc bao lâu ?
     
  17. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    ...................... nhầm 2 bài
     
  18. VIP SIM Banned

    Cố lên thớt nhé . Chỉ có nghị lực , cố gắng thôi ... Mong là cái ngày này nhanh chóng qua đi với 2 vc thớt .

    P/s: Nếu ở đất SG chỉ có 2vc thớt mà ko có ông bà bên cạnh hỗ trợ ( tiền bạc hoặc ít ra là công sức ) thì khó khăn cho gđ thớt thật . Nếu thớt ko cho con đi học thì chắc phải gửi cháu về quê cho ông bà nuôi giúp một thời gian vậy . Ko cho con đi học thì bắt buộc phải có 1 người ở nhà chăm cháu thôi , một người đi làm cũng ko thể sống đc ở đất này .
     
  19. tuanvila Thành Viên Cấp 1

    Gửi cháu cho ô, bà nội ngoại chăm sóc đi bạn, ở quê khí hậu tốt, sân chơi cho bé lại có, hàng tháng gửi tiền về cho con, dù ít hay nhiều ô, bà vẫn vui, 3 tuổi đến trường cũng chỉ tạo cho bé làm quen tiếp xúc với bạn cùng trang lứa và để có tg cha mẹ đi làm là chính. Khi nào sắp xếp mọi việc ok thì đón bé cũng đc
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nói về giáo dục VN thì chán lắm , cha mẹ phải chạy tiền trường cho con đứt hơi ... Trường bé nhà mình vừa rồi cũng gắn máy lạnh bắt phụ huynh ủng hộ và mỗi tháng phải đóng thêm chi phí tiền điện . Trường nhà nước bây giờ cũng tầm 1t5 \ tháng rồi . Ông bạn có đứa con học trung học , ông thắng mỗi tháng phải đóng 5triệu tiền học rồi ... Sống ở VN đau đầu lắm nên nhìn mặt ai cũng buồn , ai cũng nóng tính ra đường đụng chuyện là chửi bới , đánh lộn , đua nhau bấm còi xe ... Đúng là buồn ơi là sầu ...
     
    PHONGVAN85 thích bài này.