Chàng sinh viên ưu tú của một trường đại học danh tiếng Thái Lan đã quỳ xuống khấu đầu trước người cha già quét rác. Mới đây, cư dân mạng thế giới cùng nhau lan truyền hình ảnh một chàng thanh niên quỳ lạy cha của mình trước xe chở rác, chiếc xe mà người cha đã lái bao năm qua để kiếm tiền nuôi anh ăn học. Chàng thanh niên này tên là Kalangnalong, một sinh viên tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học uy tín, danh giá ở Thái Lan. Vừa trở về từ buổi lễ tốt nghiệp, Kalangnalong đã chạy ngay đến gặp cha mình, cúi đầu, quỳ lạy trước người cha vĩ đại đã hi sinh vì gia đình, vì các con trong suốt bao năm qua. Hình ảnh khiến nhiều người xúc động Cha của Kalangnalong làm công nhân vệ sinh môi trường đã nhiều năm, công việc của ông tiêu hao thể lực nhiều, lại tiếp xúc với những thứ ô uế, độc hại hàng ngày. Tuy nhiên, cha của Kalangnalong chưa từng than vãn, ông luôn chăm chỉ kiếm tiền chăm sóc gia đình, nuôi các con ăn học. Bằng nỗ lực của mình, ông đã nuôi nấng người con trai giỏi giang tốt nghiệp đại học loại ưu. "Khi còn nhỏ, đã có lúc tôi cảm thấy xấu hổ khi có một người cha làm nghề chở rác. Tôi đã từng tự hỏi bao nhiêu lần rằng tại sao cha tôi không thể đàng hoàng như cha người khác", Kalangnalong bồi hồi nhớ lại. Hai cha con Kalangnalong Anh chàng cũng tiết lộ rằng mình đã từng có ý định gia nhập quân đội để giảm bớt gánh nặng cho gia đình nhưng không thể vượt qua bài kiểm tra thể lực. Lúc đó cha anh đã buồn đến rơi nước mắt vì quyết định của anh. Sau này, Kalangnalong đã suy nghĩ chín chắn hơn và quyết tâm theo đuổi con đường học hành. Vào ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, hai cha con anh đã vui mừng đến nỗi không cầm được nước mắt. Sau khi tốt nghiệp, Kalangnalong đã chạy đến ngay bên người cha của mình, quỳ xuống để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao lớn như trời biển của ông. Bức ảnh cảm động đã nhanh chóng lan truyền khắp các trang tin điện tử, diễn đàn xã hội với thông điệp về tình phụ tử thiêng liêng.
Thực sự xúc động.......có những đứa con như thế này thì cha mẹ dù có khổ cực cách mấy cũng hạnh phúc!
Nhưng phải nhắc đến sự hi sinh của người cha ,nếu người cha chỉ lo bản thân ,ăn chơi thì liệu người con có tôn kính không Thân mến
Một người cha mẫu mực, hết lòng vì gia đình, con cái. Một người con hiếu thuận với cha mẹ, biết suy nghĩ, đáp lại sự hi sinh của cha mẹ.....nhiều lúc hạnh phúc thật đơn giản nhưng không phải dễ tìm!
Ở đời nhiều cảnh nhìn mà muốn đi tự tử. Cha mẹ nấu cơm, làm việc cật lực. Con thì ăn chơi suốt ngày. Cha mẹ làm cực lo từng đồng mua món gì nấu cơm. Con thì nhậu nhẹt thuốc lá. Cha mẹ chăm chút từng món đồ trong nhà. Con thì hư czis này là đòi cái khác, ko được thì làm trời. Cha mẹ ăn uống tiết kiệm để có tiền lo cho con. Con thì có tiền ăn như chết rồi, một cử ăn, ăn đủ thể loại, uống đủ thể loại,.... Cha mẹ cực khổ đến gần cuối đời, con gần già cái đầu mà vẫn phây phây chơi chơi. Chả lo làm ăn, chỉ lo ăn chơi rồi trách móc nhà nghèo. ..... Nhiều lúc ước có cái bomb rớt vào chết đi cho đỡ khổ ba mẹ nó. Cha mẹ kêu : con ơi xuống ăn cơm. Con trả lời : gì dậy mày? Gì dậy bây ? Cha mẹ nói : trả lời mất dạy. Con mới thanh mình là : gì vậy mẹ ? Gì vậy ba? Xuống đến nhà thì hỏi : ở nhà ăn cơm gì mà như cơm tù vậy? Có tiền thì mất tích ở đâu? Hết tiền thì thấy mặt ngay. Kẹt tiền thì như mèo rớt nước. Mà có tiền thì như Ông nội người ta. Nhiều lúc chả hiểu tại sao nó là con người được. Suy nghĩ chả cái gì
đúng là người con sẽ rất trân trọng người bố như vậy, nhưng ở đây mình thấy tại sao lại phải quỳ lạy cha ở chốn công cộng thế này, có thể về nhà ôm cha lên mà hôn hay quỳ xuống lạy cũng đc chứ sao cứ phải đến lạy và có người chụp hình up lên net, và cậu ấy nên bỏ cái mắt kính đen ra rồi lạy cha chứ
Nếu quì ở nhà thì đâu có ai biết ngoài 2 cha con ,bạn nên biết anh ta vừa tốt nghiệp cử nhân xuất sắc tất cũng đủ thông minh để PR mình lên chút để dễ kiếm việc làm mà hihi Dầu sao cũng là đứa con ngoan hiếu thảo và thông minh,hi
Trân trọng Cha như vậy là đáng quí, nhưng thằng nào sẵn máy chụp được 1 tấm hình quí giá đúng lúc và đưa lên fb cho mọi người like vậy ta? Event QC vẫn là event chẳng có gì lạ Đang uống ở cafe chửi, lấy ĐT chụp phát QC
Trưỡc khi quỳ dặn thằng bạn thân chuẩn bị sẵn máy chụp hình hay smart phone rồi,tốt nghiệp bằng đỏ mà không tính được thì mua bằng rồi kakakakaka
giống đứa cháu bên ngoại nhà mình . nhiều khi muốn cho vài cái bạt tai mà sợ bố mẹ nó buồn . nhìn lớp trẻ giờ đến nản . dẫn bạn gái đi bar đi du lịch , ăn nhà hàng chụp hình đăng face , đòi đổi xe này xe kia , bố đi 81 đi làm , con ăn chơi chạy AB rồi đổi SH .... ở nhà bố đi làm mộc mẹ bán bê thui ... dkm nhiều khi muốn đập chết mịa nó luôn
Cho nó bán vé số cho biết quý đồng tiền Tại chiều con quá sinh hư ,mấy đứa trẻ mồ côi vậy mà mấy chục năm sau rất nhiều đứa thành nhân và thành đạt ,do đâu? do thiếu thốn mọi thứ từ nhỏ nên biết tích lũy ,trân quí những gì đang có Thương con lo cho con ăn học có nghề nghiệp ,sống tốt, biết yêu thương ,tiết kiệm,giúp đỡ người khác Chứ lo xe cộ ,bề ngoài như cái móc áo ,hình nộm nhưng bên trong rỗng tuếch ,mục nát Thân mến
Nhiều lúc kêu đi làm đại cái gì. Ví dụ học điện tử, điện cơ, hay điện lạnh,... hay một nghề gì đó để sau này có thể tự thân mở ở nhà mà làm chủ. Vậy mà k chịu, đòi mở trà chanh hút shisha, ko thì cà phê xay, trà sữa. Mà ngặt nhà thì ko vốn, giờ đồng tiền chỉ đủ đi chợ, cha mẹ già rồi, hơi ko được khỏe, bệnh già có sẵn. Nói đến thì nó giãy nãy, nào là thằng bạn con. Nó nhà đại gia, ăn chơi czr tr một ngày. Cha mẹ nói nó là do nhà mình ko đc giàu thì phải chịu khó. Nó mới nói ai biểu nhà nghèo chu, nghèo rồi còn bày đặt đẻ ra tui làm chi? Nghe đến đó muốn cho một chưởng luôn. Hic quá nản với những đứa nbuw thế này, làm k làm, cứ mún có tiền sẵn, mún làm chủ sẵn, mún làm cái gì mau thấy tiền ko à. Chắc kêu nó đi bán *bột mì *cho mau giàu -))
Gần nhà mình có 1 thằng bằng tuổi mình năm mình học lớp 12 thì nó đang học bổ túc lớp 8. Học đâu được 1 năm thì chán nản nghĩ lao vào ăn chơi. Sau 1 lần nó nhậu say về nó đánh cả cha nó làm rùm beng cả xóm. Một thời gian sau gia đình nó cho người ta thuê căn nhà rồi sau đó chuyển đi nơi khác sống. Mình cũng mất liên lạc với nó từ đó. Bây giờ nó và gia đình nó dọn về ở lại. Nhưng ngạc nhiên là bây giờ nó đã là 1 bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện nguyễn thái học. Bác sĩ Thái Đình Duy 1 người bạn quậy phá thời thơ ấu của tôi.
không biết khám bệnh có đánh bệnh nhân không nữa Dạo này vàng giả ,thau tạp ,đồng vụn lẫn lộn khó phân biệt quá Mong trở thành BS tốt giúp cứu người
Anh chàng này chứng minh 1 điều khi đa phần bạn trẻ bây giờ luôn tránh trốn , giấu diếm nghề nghiệp hèn mạt của cha mẹ . Trên mạng xã hội có rất nhiều hình ảnh Cha mẹ né ngồi gặm bánh mỳ khô khốc 1 góc , sợ con xấu hổ với các bạn , thu gom rác của chính con cái mình xả ra , để kiếm tiền cho con cái trong khi đang ngồi bàn ăn uống phè phỡn cùng các bạn