Tìm kiếm bài viết theo id

có nên cho khách hàng mượn xe qua đêm ??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bitrumq3, 16/10/15.

ID Topic : 8223909
Ngày đăng:
16/10/15 lúc 14:46
  1. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    30/10/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    92
    Sự việc là vầy, tối mai có ông khách hàng mượn xe đi đến chiều chủ nhật về ( mối làm ăn cũng lớn mà ông này là người nước ngoài ), nhiều lần cũng cho mượn nhưng đi trong ngày là về ( đi như vậy mình cho em mình chở ổng đi vì ổng không có bằng), việc chẳng có gì nhưng g tự nhiên đòi mượn nguyên chiếc luôn không cần tài ( ổng nói có dắt thằng lính đi theo, nó có bằng nên để nó lái luôn). Vậy theo anh em có nên cho mượn xe mình không ( ổng bạn hàng thì không sợ, chỉ sợ thằng lính nó luộc đồ cùa mình), g không cho mượn thì không được ( vì lúc đầu ổng hỏi có xài xe đi đâu không mình nói không rồi, g mà không cho mắc công không đặt hàng), mình định là mướn xe ngoài cho ổng mượn cho chắc ăn có nên cho khách hàng mượn xe qua đêm ??
     
  2. djkool Thành Viên Kim Cương

    Nếu bác sợ thì bác cứ nói, bữa đó em bận dẫn ghệ nhí đi hú hí rồi, nên dẫn ông ra khu thuê xe, mượn giấy tờ của ổng hay thằng lính ổng còn tiền nong thì coi như bác trả để chiều khách đi, vì nếu có phát sinh gì thì bên ông đó chịu, mình có không bị liên đới.
     
    nhansamqua thích bài này.
  3. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    xui 1 cái lúc đầu ổng hỏi mượn mình ok rồi ( vì cứ nghỉ ổng mượn như mấy lần trước ai ngờ ok xong ổng phán qua đêm và không cần tài ), mà lỡ ok rồi mà mai ko có xe thì mệt với ổng có nên cho khách hàng mượn xe qua đêm ??
     
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Thì nói là pác có chuyện gấp phải chở vợ đi chợ, chở chị đi siêu thị, chở ba đi massage, chở mẹ đi Nhà Bè, chở chú đi Sở Thú, chở cậu đi hái đậu... rồi thuê cho chả con xe riêng + tài xế lun. Có tài xế theo xe thì khỏi sợ mất mát hư hao, tránh được nguy cơ bồi thường cho nhà xe.

    Chơi vậy là quá đẹp rồi, cha kia mà không chịu nữa thì... biến!
     
    chim re quat thích bài này.
  5. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    mình nói cho thằng em đi chung ổng còn không chịu vì nói không đủ chỗ ( nói thật cái này chắc chở gái theo ), g mướn xe ngoài mà nó có lấy gì của ngta cũng chết mình ( đứng cửa giữ, nản thật)
     
  6. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Đơn giản thôi.
    Bác cứ nói thẳng, xe em ko đi nhưng em ko cho mượn được.
    Có gì thì nhờ người chở ra khu thuê xe.
    Còn nếu xe bác k đáng giá lắm thì cho mượn ( vd: wave, đream, .... )

    Mà đôi lúc cũng ghê mấy vụ này lắm kaka
     
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Mướn hẳn cho cha đó chiếc 7 chỗ, thậm chí 16 chỗ Ford Transit đời mới lun. Có tài xế của chủ xe đi theo, đố cha con nó dám làm gì chiếc xe.

    Việc đơn giản mà sao pác cứ lăn tăn mãi thế, hay là muốn lập topic khoe xe?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/10/15
    ZUZZU thích bài này.
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Người ta đang nói xe 4 bánh ông ơi... chán vãi đạn. Muốn chém gió thì đọc cho kỹ rồi chém.
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hồi đó giờ chỉ nghe nói luộc xe máy, còn ô tô có bị luộc ko vậy mấy bác
     
    nhansamqua thích bài này.
  10. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    xe mình 7 chỗ mà ( cho thằng em làm tài mà ổng nói không đủ chỗ trong khi ông qua đây đâu có dắt vợ con, nếu tính luôn thằng lính với gái thì chỉ tới 4 người vậy mà không cho thằng em mình đi ), chắc mướn luôn bà nó chiếc 16 chỗ luôn cho chắc ( để cho tài xế theo, ổng không có lý do nói hết chỗ ), chứ thuê xe ngta mà đưa có gì mình cũng dính chấu. Thanks bác đã góp ý
     
    joh.le thích bài này.
  11. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    không biết nữa, nhưng thấy ngoài đường nó tháo kiếng, tháo tem, tháo cần gạt nước.... mấy thứ đó không giá trị nhiêu mà còn thế nên mình nghĩ chắc nó cũng có thể luộc đồ được
     
  12. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    lúc đầu mình đã hứa cho mượn rồi vì đã cho mượn nhiều lần nhưng đi trong ngày về, g ok xong cái ổng phán thêm câu " cho mượn qua đêm không cần tài vì có tài thì không đủ chỗ "
     
  13. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    cũng khó nhỉ, xem bài học của bác để mai mốt có xe rút kinh nghiệm...
     
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Dòng siêu xe thì mới sợ bị luộc mấy món râu ria này. Dòng xe thương mại như Innova thì nó luộc hẳn cục máy mới đáng tiền. Hahaha...
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/10/15
  15. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    mình chạy chiếc luxgen m7, sợ nó luộc cái cảm ứng cửa hay làm hư ( vì cái này khi mua cái anh quản lý nói thay rất là mắc )
     
  16. VŨ VĂN THÁI Thành Viên Cấp 2

    Sao lúc ông kêu mượn qa đêm. Bác k nói là , e tưởng a mượn trong ngày , chứ mai e có việc này kia. Thì giờ khỏi phải lăn tăn mấy việc này. Nếu k an tâm tốt nhất k cho mượn. Để đêm về nằm khó ngủ , lại phải lao động đêm có nên cho khách hàng mượn xe qua đêm ??
     
  17. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    hahaha xe có bảo hiểm e còn kg sợ, fortuner lun., có gì bảo hiểm lo hết, mà bây h luộc xe toyota rồi lấy đồ gì bỏ vô , luộc mấy cái lặt vạt thì có gì mà ăn
     
  18. datnn Thành Viên Cấp 4

    Cho tui mượn chở ít ...bột mì bên Cam dzìa làm dzì khó wá dzậy?
     
  19. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    anh em 5s tui chưa từng đối xử tệ với ông.Vậy mà mượn 100 chai ko cho.Cho cái thằng người nước ngoài mượn cái xe cả tỷ.Chơi với dế đi thím.
     
    joh.le thích bài này.
  20. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    cái phần cửa xe tự động bên xe nó không có bảo hiểm phần đó. mà nếu có hư ở đây không có làm, phải gửi qua bên đài loan sửa đó bác có nên cho khách hàng mượn xe qua đêm ?? sợ nhất là phần này đó
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio
Tổng: 723 (Thành viên: 4, Khách: 708, Robots: 11)