Tìm kiếm bài viết theo id

Lại bàn về chuyện tâm linh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wordcup2014, 16/10/15.

ID Topic : 8224382
Ngày đăng:
16/10/15 lúc 21:59
  1. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    14/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    928
    Chiều mưa rỉ rả ngồi lai rai với mấy thằng bạn , nghe tụi nó đang xôm tụ cái vụ bà già mất ở cư xá phú lâm hiện về nhát mọi người .Theo thằng bạn mình kể thì nó ở tầng 3 chung cư trong cư xá , chung cư này không có thang máy nên phải đi bộ , tuần rồi ở tầng 2 có bà già vừa mới mất , thường thì bả hay ngồi cái ghế dựa bằng mây lắc lư , mấy người dân đi ngang nghe thúi quá nên phá cửa vào xem thì thấy bả ngồi chết trên ghế từ khi nào , theo khám nghiệm thì chắc bả chết vì lớn tuổi bệnh người già , hôm bả chết không có người thân nào để liên lạc nên bà con ở đây hùn tiền đưa bả đi thiêu rồi mang tro vào chùa , còn căn nhà thì vẫn để trống vậy . Từ ngày bả mất thằng bạn tui với mấy người tầng trên đi làm về buổi tối đi ngang cái nhà đó là nghe tiếng chén dĩa khua ở trong sợ quá nên toàn chạy nhanh qua , có ông kia ở tầng 4 tầm 2h sáng đi nhậu về ngang phòng bả nghe tiếng động tưởng ăn trộm nên xuống báo với ông tổ trưởng đang giữ chìa khóa nhà đó lên xem thế nào , lúc hai ổng vào nhà thấy tối thui rọi đèn pin ngay cái ghế dựa thấy nó tự đong đưa kêu óc éc hai ông hoảng quá la om sòm làm cả chung cư thức giấc . Nói tới đây thì cả đám đứa thì cười đứa thì hoài nghi , riêng bản thân tui chưa gặp mấy vụ này bao giờ nên cũng chỉ biết ngồi nghe , lúc này ba thằng bạn đang ngồi đọc báo thấy tụi tui nhậu kể chuyện ma nên ổng cũng đến ngồi chung , ổng nói mấy cái chuyện tâm linh thì đừng nên coi thường riêng bản thân ổng cũng có trãi nghiệm một lần :
    Đó là tầm năm 1997 ổng đi làm khoáng sản ở rừng Trị An , đường vào làng của người dân tộc nằm ở cuối rừng phải đi một đoạn đường dài khá xa , lúc đó giao thông chưa thuận tiện nên đường xá xấu lắm toàn đường đất đỏ lâu lâu mới có nhà của một người dân , đi đến cuối đường phải để xe lại đi bộ qua một cái cầu bằng hai khúc cây nối lại mới vào được trong cái bản làng của người dân tộc . Đi quen thì nếu ở trong rừng chạy ra ít khi nào đi vào buổi chiều tối vì nguy hiểm và đường rất xấu nếu lỡ có chuyện gì thì không biết làm sao xoay xở , ngày hôm đó thì tầm trưa là ổng đi ra khỏi làng sau 1 tháng ở trong rừng chuẩn bị về Sài Gòn , xui sao bữa đó mới đi được tầm 10 cây số thì mưa lớn vì ảnh huởng của cơn bão ( năm đó bão rất lớn ) chiếc xe chạy không nỗi tầm nhìn rât hạn chế buổi trưa mà trời tối đen như mực . Hên sao ổng thấy một nhà dân nên tấp vào trú mưa , vào tới nhà thì thấy tối om không có ngọn đèn nào ( ở đó chưa có lưới điện đi qua ) lúc đó có một phụ nữ ẳm đứa con đi ra , ông cũng xin phép được trú mưa một lúc , chị chủ nhà cho biết là chồng vô trong rừng đi săn chưa về và kêu ổng nằm võng ở nhà bếp kế bên chứ đừng vào nhà không tiện . Ổng cám ơn rồi qua nhà bếp có mắc cái võng nằm nghỉ , lúc mưa tạnh là tầm cỡ 8h tối , lạ cái là bên nhà chính vẫn không thấy đèn đóm gì hên là bữa dó dứt mưa trăng sáng nên cũng thấy rõ , ổng la lớn lên là xin phép đi và cám ơn chủ nhà thì bả thò đầu ra ngoài cửa sổ nói nhờ ổng có đi ngang thị trấn thì ghé nhà nhỏ em kêu nó mang giùm 10kg gạo với 10kg muối địa chỉ ở .... Sau đó ổng chạy ra thị trấn cái địa chỉ mà bà đó đã cho gặp người em gái , lúc ổng nói là có người dặn đem gạo muối vô thì thằng chồng của cô đó lao vào đánh ổng , cũng may là có hàng xóm vô can , ổng kể rõ sự tình thì cô em mới dẫn ổng vô nhà chỉ lên bàn thờ hỏi ông phải giống người đó không . Ổng nhìn vô thấy cái hình y chang cái bà chủ nhà mà ông đã gặp . Theo mọi người cho biết thì do ông chồng nhậu xỉn về gây gỗ nên bà vợ ẳm con ra bờ suối thì bị trượt chân té chết chìm . rồi ông chồng sau khi làm đám tang chôn hai mẹ con sau nhà cũng đi đâu mất nên giờ đưa hình thờ nhờ cô em hương hỏa cúng kiến giùm . Sau đó ổng xin phép về Sài Gòn mà trong lòng bán tín bán nghi , vì là bộ đội nằm rừng biết bao nhiêu năm nên không bao giờ ông tin chuyện thần thánh ma quỷ , được mấy tuần thì ổng có việc phải đi lên rừng lại , lúc ngang qua chỗ đó ổng vào xem thử và vòng ra đằng sau thì thấy hai cái mả một lớn một nhỏ còn đang xanh cỏ .
    Sau đó tụi tui cũng ngồi bàn thêm mấy chuyện kỳ dị nữa bữa nào rảnh sẽ kể tiếp cho mọi người nghe nhé .
     
    PHONGVAN85, 7800II, BradPit99 and 4 others like this.
  2. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hehehe!đọc cũng hay đó,nhưng nói thiệt nha,ma người khác biệt ko lẽ ông bộ đội gì đó nhìn ko ra?
     
  3. VŨ VĂN THÁI Thành Viên Cấp 2

    Tự nhiên đọc xong cái toàn thân nổi da gà là sao Lại bàn về chuyện tâm linh
     
  4. htc1991 Banned

    Em thấy ma rồi nên em tin truyện đó có thật , em thấy người lớn kể chuyện là tin hết , ma nhìn mờ ảo như người bt thôi , không phải kinh dị như phim , nên nhiều người nghi ma như trong phim
     
  5. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    Hix đã bị 1 lần năm 2008 đi bộ đội ở sư 9, do ăn nói bậy bạ nên tối nó đè và nhát mình gần 3 giờ sáng luôn ghê lắm,
     
  6. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    giờ đọc phê vãi Lại bàn về chuyện tâm linh
     
  7. BichNgoc101 Thành Viên Cấp 2

    còn ko bác kể tiếp đi 2h sáng đọc cái này hay vãi
     
  8. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    Hóng chuyện mới
     
  9. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    ngày xưa mới quen vợ, lúc tết rủ về nhà chơi ( mẹ mình dặn khi tới nhà ngày lạ mà ngủ qua đêm thì phải thắp nhang xin...) vô tới nhà là lăn đùng ra ngủ ( vì đi đường xa mệt quá, tới 12 tiếng lận ), thế là đang ngủ thì bị kéo đuổi ra khỏi nhà ( cảm giác rất rõ g nhớ lại vẫn còn thấy ghê ) sợ quá tối đó ra xin thì đến ngày về cũng không bị gìLại bàn về chuyện tâm linh
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Làm gì có bạn?Mình ngủ nhà người lạ hoài có sao đâu!Thậm chí bên phòng bạn mình nó nói có ma thắt cổ do ko cúng kiến,mình qua ngủ 1 tuần liên tục cũng ko bị gì!có thể bạn ngủ bị mộng du hay sao,mình ngủ lâu lâu mớ hay co giật rồi có những giấc mơ như thật,ma đè là do máu lưu thông ko tốt nên bị cứng người thôi,ma nào rãnh mà đè mình!!
     
  11. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    cái đó mình không rành vì từ đó tới g mình không bị mà tự nhiên lần đó lại bị như vậy, mà chắc cũng như bác nói nhưng dù sao vẫn cảm thấy ớn ớn
     
  12. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    nói chung mình tin, chờ truyện kế tiếp...
     
  13. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Bạn sống ngay thẳng thì chả sợ con nào hết!Chỉ có những người sống bẩn mới sợ ma gõ cửa thôi!Ngày trước năm lên 8 mình thấy nó đứng lù lù ngay gốc cây cách mình khoảng 3m,nó chỉ là cái bóng hình dạng con người thôi,mình thấy mình còn kêu bà mình ra xem nhưng chớp mắt là mất!nếu thật sự có ma thì ma sống âm phủ,người sống nhân gian làm gì có chuyện ma ăn cơm,mặc đồ.Ko lẽ con người sinh ra là để phục vụ thần thánh ma quỷ à??
     
  14. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Có ngày có đêm ,có sống ,có chết ,tất có dương có âm nhưng tùy từng mà cách cảm nhận khác nhau ,dễ lầm lẫn giữa ảo giác và thực giác
    Thân mến
     
  15. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    nhưng mình nghĩ trên đời này chắc có ma nhưng do cơ địa của 1 số người mà người thấy người không ( cái này người xưa gọi là nặng vía hay nhẹ vía ấy) , bởi vì trên thế giới hiện nay có 1 số việc mà không ai có thể giải thích được, Vd như ma lon ấy, hay cầu cơ ấy .....
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  16. VŨ VĂN THÁI Thành Viên Cấp 2

    Sư 9 thì nhiều ma phải biết. E cũng đi năm 2012 , lúc ngủ mở cửa sổ nguyên 1 cái bóng chà bá đứng ngay đầu cửa sổ. Xong lúc có thằng đi gác , nó còn hỏi " a làm gì chưa ngủ mà còn ngồi đó". Trong khi e đang đắp mền từ đâu đến chân. Hixx
    Hàng tháng , trung đội trưởng vẫn lấy đồ vô kho cúng , vì trước có a lính treo cổ trong đó Lại bàn về chuyện tâm linh
     
    chukimcho thích bài này.
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Tiếp đi bác, em thì cũng sợ lắm, nhưng thực sự rất tò mò vì chưa gặp lần nào
     
    PHONGVAN85 thích bài này.
  18. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    hồi đó mình cũng nghỉ như bạn, thấy rồi mới tin
     
  19. Phong Ngọc Vũ NOTHING IS IMPOSSIBLE

    Tiện có topic này, góp vui anh em chút:
    1. Mình thì trước giờ vẫn không tin có ma, nhưng cũng không phản biện nhiều, rút kinh nghiệm về nhà cứ nói chủ đề về tâm linh là cha con, mẹ con lại không vừa lòng. Các cụ cứ nói trứng khôn hơn vịt này kia.. Nhưng đúng là từ bé đến giờ chưa gặp ma bao giờ, chỉ có 1 truyện đến giờ mình vẫn thấy thắc mắc khó hiểu:
    Đó là vào năm mình tầm 4-5t gì đó, nếu anh em nào ngoài Bắc thì biết nhà tường đắp bằng cách đan phên rồi lấy rơm trộn đất trát lên đó. tường luôn để cách đất 1 khoảng tầm 10 phân . Ngày đó nhà mình cũng nghèo, cả nhà chỉ có 1 cái giường, ông già nằm ngoài cùng thằng em nằm giữa, đến bà già rồi mình luôn nằm trong cùng, sát tường. Và mình có thói quen nằm úp người ngủ, thò tay xuống ôm cái vai giường ngủ. Đêm nào cũng vậy, cho đến 1 đêm thì lúc đó mới lên giường chưa ngủ mình thò tay xuống như thói quen thì sờ thấy 1 bàn tay dưới gậm giường. Cảm giác đó đến bây giờ mình vẫn còn nhớ nguyên. Kỳ lạ 1 điều là mình không la lên cũng ko phản ứng gì như bình thường, chỉ im lặng rụt tay lên rồi nằm ngửa lại, từ đó mình cũng bỏ thói quen cho tay xuống gậm giường khi ngủ.. Đến giờ vẫn không thể biết được đó rốt cục là tay ai? Trộm thì chắc chắn không rồi vì chỗ mình toàn người làng và nhà nào cũng nghèo chả có gì mà lấy. nhà lại nuôi chó nữa.
    2. Còn truyện này thì chính ông già mình trải qua kể lại:
    Đó là thời đó còn hợp tác xã ở ngoài Bắc, cả làng làm lúa chung, đập và phơi khô tại sân HTX rồi cắt cử 1 số người tối ngủ lại trông thóc. Bữa đó đến lượt ông già mình và 1 cụ già ngủ trông lúa. Ông già mình lúc đó còn thanh niên tầm 17-18. Ông kể ông cứ nằm xuống cái phản ngủ 1 chút là mơ thấy có 1 bà già mặc quần áo rất cũ và dính nhiều sơn đến lật phản của ông nói: Dậy dậy, sao mày lại nằm chỗ tao. Ông bừng tỉnh rồi ngủ lại lại mơ thấy vậy. Kỳ lạ ông mới kêu ông cụ kia rồi nói: Cụ, sao cháu nằm chỗ này cứ có bà bà dựng phản đòi trả chỗ bà là sao? Cụ kia nói: để tao nằm xem sao. Mà lạ là ông đó ngủ gáy pho pho không có chuyện gì xảy ra cho đến sáng. Sáng ông già mình mới kể chi tiết cho mấy cụ trong làng nghe tả hình dạng và quần áo thì hoá ra đúng là chỗ đó trước có chôn 1 bà người làng và làm nghề lấy sơn từ cây trẩu..
     
    nhansamqua thích bài này.
  20. wordcup2014 Thành Viên Cấp 3

    Mình xin tiếp tục topic :
    Các bạn đừng lầm ma với quỷ mình có nghe bà mình kể lại : ma là những linh hồn đã chết còn vương vấn nên hay quay về luyến tiếc dương trần nhưng không làm hại đến ai , còn quỷ thì là những con ma lâu năm không chịu đầu thai đi theo con đường tà đạo , quỷ ám thường làm người ta mệt mỏi và xúi giục người ta làm chuyện bậy bạ , nó còn hay đi phá phách nhà cửa hoặc hù dọa con người . Có thằng em lúc đi Sư 9 đang buổi tối còn mở đèn sáng trưng bạn bè xung quanh nói chuyện vậy mà nó bất động không cử động được chân tay gì cả , miệng thì cứng đơ nó muốn hét lên kêu thằng bạn kế bên đỡ nó dậy mà không được , tầm 15p sau thì hết nó bật dậy mồ hôi đổ như tấm khắp mình đỏ rang , hỏi mấy anh nuôi thì mới biết là nó nằm ngay chỗ trước đó có người tự sát ... nghe xong mà vãi cả linh hồn .
     
    nhansamqua thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net
Tổng: 642 (Thành viên: 7, Khách: 550, Robots: 85)