Tìm kiếm bài viết theo id

kinh nghiệm thấy ma 100% của mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 17/10/15.

ID Topic : 8224962
Ngày đăng:
17/10/15 lúc 13:31
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    11,050
    Mấy bạn kể chuyện ma ,mình cũng nổi hứng góp chuyện cho vui : số là Anh Hai của mình mất năm 2010 bị ung thư phổi ,hồi trước giải phóng Anh mìnhsỹ quan quân lực VNCH bảo vệ Biệt Khu Thủ Đô ,nếu gia đình có bác,cha ,chú là người của VNCH ắt biết ,sau khi học tập cải tạo về ,ảnh mất sức LĐ (điều đó tất nhiên mà),chỉ ở nhà lo em út ,dạy dỗ ,chỉ bảo ,là người được đào tạo bài bản ảnh rất giỏi ngoại ngữ :Anh ,Pháp nên kèm cặp mình và cho mình ăn đòn cũng không ít ,kakaka ,phải nói là ảnh thay cha mình lo cho mình ,mình rất kính nể và phục trình độ của ảnh lắm
    Đến năm 2010 ,ảnh bị ung thư phổi,sau 6 tháng đau đớn ,ảnh qua đời trong nỗi thương tiếc của các em,lúc động quan ,cây đèn cầy để trước bàn thờ tự nhiên ngã làm sáp đèn cầy văng vào di ảnh giống như những giọt lệ ngay trưởc khi linh cửu ảnh được đưa ra khỏi nhà.
    Tối hôm đó mình dọn dẹp phòng của anh ,sao cứ thấy lạnh lạnh như ảnh về đứng sau lưng vậy
    Nhà mình theo Đạo Phật nên đem hủ tro cốt của ảnh vào chùa để cúng thất (cúng tuần) suốt 7 tuần(7 thất) ,sau đó đưa lên tháp mà thờ,hôm mình vào dự cúng thất đầu tiên ,mình đốt nhang đứng trước hủ cốt ảnh ,không biết sao mình nguyện sẽ hàng tuần vào lo nhang đèn cho ảnh suốt 3 năm như trả ơn ảnh dạy dỗ cho mình.(đây là nguyên nhân lo sợ về sau này)
    Và mình cố gắng thực hiện điều đó ,do đi làm nên thường vào trễ khoảng 5-6g chiều ,lên tháp để cốt ở tầng 2 ,chổ đó rất âm u và lạnh lẽ ,mình gặp 1 vài lần những hiện tượng rất lạ : như có ai nấp nhìn mình dọn dẹp ,đốt nhang và thường thấy lạnh xương sống cho đến khi rời chổ đó và rất lạ là cứ đến chiều thứ 7 khoảng 4g là người mình nôn nao như ảnh nhắc mình đến giờ ghé chùa vậy.!!!!
    Bữa anh giữ cốt ở chùa gặp mình ,nhìn mình hồi lâu và hỏi :"Anh hay vào đây tối ,có thấy gì không?",mình đáp không ,anh giữ cốt nói:"anh không nên đi tối như vậy không tốt cho anh đâu nhé!!!?" với vẻ mặt rất quan trọng làm mình phì cười nhưng ngay thứ 7 tuần sau,sau khi dọn dẹp,đốt nhang xong mình bước ra gần cửa tắt đèn điện và khi đến cửa lúc xoay mình kéo cửa lùa lại thì mình như hoa mắt minh thấy rõ ràng ,một bóng người không đầu mặc áo màu vàng tẩm niệm đang đi theo sau lưng mình !!! có lẽ do xoay người quá nhanh nên mình kịp thấy !!! mình đứng hình luôn sau khoảng chắc vài giây thì biến mất nhưng mình cảm thấy liền sau đó hình như có rất nhiều bóng đứng lên từ các hũ cốt ,trong khi mình lỡ tắt đèn điện nên xung quanh tối thui rất dễ sợ,phải mất hồi lâu mình mới trấn tĩnh lại và niệm Phật A Di Đà rồi mình khấn:"Các chư vị thông cảm ,con không muốn phá sự yên tĩnh của các chư vi,vì lời hứa với vong linh của anh con là.... hồi còn trong thất ,con phải hàng tuần vào chiều thứ 7 vào đây dọn dẹp,đốt nhang cho ông anh con ,mong các chư vị thông cảm ,con nhát lắm !!!" không biết sao lúc đó mình thông minh vậy ? ,có lẽ do sợ nên khấn rất nhanh và bài bản lắm ,sau đó mình cảm thấy mọi việc bình thường trở lại ,nhất là không cảm thấy lạnh lẽo và không nhìn thấy những bóng người nhìn mình nữa,các bạn biết không từ đó trở đi cứ chiều thứ 7 là mình đến 2-3g và về trước 5g30(trước khi trời tối cho chắc ăn) !!!!
    Có một cái mình hãi hùng hơn nữa là tuần sau đó mình gặp anh giữ cốt hỏi ảnh lý do đâu mà tuần trước ảnh biết gì ? mà cảnh báo mình nên đi sớm ,các bạn biết không anh ta một mực cãi rằng anh ta không nói gì hết và anh ta không biết gì hết,trông anh ta khá căng thẳng ,hồi hộp !!!! dường như muốn dấu diếm mình điều gì đó ?
    Từ đó trở đi mình đi sớm và giữ đúng lời nguyện ,dọn dẹp đốt nhang hàng tuần đúng 3 năm ,lâu lâu cũng cảm thấy lạnh lẽo như đang rơi vào thế giới khác vậy nhưng cảm giác chỉ trọn vẹn vài giây hoặc có người đứng nhìn mình dọn dẹp ,đốt nhang nhưng quay lại thoáng cái biến mất
    Theo mình cảm nhận có ngày có đêm ,sống có chết ,có dương tất có âm và tùy từng trường hợp,tình trạng sức khỏe,tinh thần... mà thấy ,đôi khi khó phân biệt giữa ảo giác và thực giác vì nó diễn ra quá bất ngờ và biến mất nhanh chóng
    Thôi thì cố gắng sống và làm cái gì mà mình không thẹn với lòng mình là được ,ai nói gì mặc ai ,việc gì đúng thì làm toàn tâm , toàn ý là được rồi ,mình còn sơ cơ ,thấp kém nên không hiểu hết được những ảo diệu ,những huyền bí vô hình
    Đôi dòng chia sẻ với anh em
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/5/16
  2. thanhbinh1980 Thành Viên Kim Cương

    có đo chứ kg phả kg đâu.nhưng mình cứ thầm nghỉ mình làm việc tốt thì gặp điềm tôt thôi
     
  3. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    vậy là anh bạn nhập vô ông giữ cốt thông báo cho bạn biết k nên đi cúng trễ đúng k?
     
    PHONGVAN85 thích bài này.
  4. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Cái đó bạn nói chứ mình không nghĩ vậy nhưng có lẽ cúng trễ chỉ tiện cho công việc mình nhưng không nên !!!!
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/15
  5. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    sao không viết bên topix kia luôn để dể theo dỏi bạn???
     
  6. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    sợ dài quá ae đọc cả 2 topic mỏi mắt ,hihihi
    Thân mến
     
    nhansamqua thích bài này.
  7. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    hứa là phải giửa lời, cái gì cũng vậy, như mình cúng kiếng cầu xin cũng vậy, như hứa với Bà Châu Đốc qua chuyện lên cúng trả lễ ma ko lên con người nó bức rứt làm gì cũng ko xong, khi trả lễ xong thì mọi chuyện điều tốt đẹp
     
    nhansamqua thích bài này.
  8. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Đúng vậy bạn ,ở đây không phải chuyện giữ lời hứa hay không mà là thái độ mập mờ của người giữ cốt và thời điểm cảnh báo mình trước 1 tuần xảy ra sự cố rồi cãi chối biến đi với thái độ sợ sệt là mình không hiểu nổi ?,chuyện đã xảy ra 2 nãm rồi nhưng đến nay nghĩ đến giây phút xoay người lại kéo cửa và chợt thấy mình còn rùng mình !!!! ,cảm giác sau đó rất khó tả
    Không gì có thể diễn tả chỉ nói là mình tin có.... ,có ngày có đêm ,có sống có chết ,có trời ,có đất .... và có tất cả chỉ có điều đến bây giờ khoa học chưa thực sự chứng minh được điều đó vì nó thuộc phạm trù tâm linh,siêu nhiên ,huyền bí vô hình
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/10/15
    nhansamqua thích bài này.
  9. Na Anh Thành Viên Mới

    Nghe sợ quá, đang ở nhà một mình nữa kinh nghiệm thấy ma 100% của mìnhkinh nghiệm thấy ma 100% của mình - 1
     
  10. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Theo kinh nghiệm mình thì nên lên lúc còn ánh sáng mặt trời ,còn sau đó là lúc cần nên tôn trọng sự yên tĩnh của họ
    Thân mến
     
  11. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    kakakakakakakakakkakaka
     
  12. blueskyrose1983 Thành Viên Cấp 3

    Tầm 5h đến 7h tối là time mà người chết dễ giao tiếp vs ng sống nhất kinh nghiệm thấy ma 100% của mình
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  13. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Sao thím biết ?????
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  14. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    thím đừng nói thím chính là nhân vật mặc áo vàng bữa tối đi sau lưng tôi ở tầng 2 của phòng cốt nhé ,kakakakak
    Thân mến
     
    PHONGVAN85 thích bài này.
  15. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Chưa gặp wa, nhưng mơ đánh nhau mới ma hoàikinh nghiệm thấy ma 100% của mình
     
  16. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Thắng hay thua bạn ,chung cuộc tỷ số là bao nhiêu nghiêng về bạn hay wa ,hiihihi
     
  17. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Chả nhớ , hôm nào thua thì dậy cảm thấy mệt. Hihi
     
  18. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Hôm nào thắng thì sung hả bạn,rủ anh em đi nhậu rồi đi massage hả,hihihi
     
    PHONGVAN85 thích bài này.
  19. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Chuyện này mình hồi trước đi phát quà lúc 12h đêm trên Lý Thường Kiệt cũng gặp. Lúc đó mình lại phát quà cho 1 bác nằm bên lề đường, lúc giao quà ngta nhận và cười tươi nhưng khuôn mặt trắng bệch (cứ tưởng bị bạch tạng). Bác đó ko nói 1 lời nào nhưng nhìn ánh mắt rất đôn hậu. Vừa quay ra sau kêu đứa bênh cạnh lấy cái mền để phát thêm thì quay lại chỉ trong vòng 1 giây hoàn toàn ko thấy ng đâu nữa. Lúc đó khá bất ngờ, cả suất đồ nguội mình vừa đưa ra cũng ko thấy đâu. Quái lạ!!! Điều này mình nhớ hoài, khúc hẻm Lý Thường Kiệt với gần Thành Thái. Đi lên 1 chúc là thấy mấy em gái đứng bên đường rất dễ thương
     
    nhansamqua and PHONGVAN85 like this.
  20. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Còn lần vô nghĩa địa thì chứng kiến đám ma kia có 1 anh nói miếng đất này sau này để dành cho tao, mình lúc đó nhìn mặt ổng thấy giỡn giỡn, ai dè tháng sau quay lại thấy mộ ổng chễm chệ ngay đó, khuôn mặt chính xác luôn. Khiếp thật, mấy bạn đi ra nghĩa địa ko có nói linh tinh nha, dính thiệt đó.
     
    hoangkhiem36, Tin-Tin and PHONGVAN85 like this.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,013 (Thành viên: 3, Khách: 966, Robots: 44)