"TIN BÃO RẤT RẤT GẦN - Cơn bão 20 - 10 - Chỉ còn gần 50p đồng hồ nữa nó sẽ đổ bộ vào đất liền. - Khu vực Bắc - Trung - Nam - Nó sẽ quét sạch ví tiền của đàn ông. - Đề nghị anh em tìm nơi trú bão ngay còn kịp. - Tốt nhất nên tránh xa khu vực chị em phụ nữ. - Tắt điện thoại tắt fb giả câm giả điếc - Thậm chí giả điên cũng được." =)))))
bởi vậy now dư ăn dư mặc nên sinh lể nghĩa nửa, em thì chẳng quan tâm ngày mai là ngày gì, thôi kệ nó đi...
hôm nay e ngồi suy nghĩ mãi rồi. nếu có ngày phụ nữ tại sao k có ngày của chúng ta. e nghĩ đi nghĩ lại. k nhé ngày của chúng ta là ngày 27-7. huhu
Bạn nói đúng đó nhưng :Phú quý sinh lễ nghĩa rồi hết tiền sinh đao tặc đó ,vẽ ra cho lắm chuyện ,mấy đứa trẻ trâu nó đốt cho hết tiền rồi làm liều Sao không đẻ ra ngày Tương trợ người nghèo ,tương trợ.... cho có ý nghĩa và hướng mọi người đến sự sẻ chia giúp đỡ người khác trong cộng đồng vẫn tốt hơn chứ ha? thân mến
Ngày nay thấy bọn trẻ nó chạy theo mấy ngày của tụi trẻ châu âu mà không biết tụi nó có hiểu gì không, giống như ngày 31/10 sắp tới là ngày Hallowen
Mình thấy ngày nay hay chứ.Ở Đất Nước nào có ngày này thì chứng tỏ phụ nữ có giá trị.Mấy pác xem Afghanistan hay Hồi giáo có ngày này không ? Nếu ko có phụ nữ,thế giới này là 1 thế giới cằn cỗi,toàn những kẻ hằn học và không có những nốt nhạc đẹp. Ôi ,đàn bà là những niềm đau.Nói tóm lại,dẹp ngày này đi.khakhakha