Tìm kiếm bài viết theo id

Chú rể hủy hôn, nhà gái mời người nghèo tới ăn tiệc cưới

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 19/10/15.

ID Topic : 8227351
Ngày đăng:
19/10/15 lúc 20:28
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    11,050
    Chú rể thông báo hủy cưới, vì không kịp hoãn tiệc đã đặt ở khách sạn, gia đình cô dâu đã mời những người vô gia cư tới ăn.
    Thứ hai tuần trước, bà Kari Duane ở El Dorado Hills, California (Mỹ), nhận được cuộc gọi của con gái Quinn nói chồng sắp cưới của cô cảm thấy căng thẳng và không muốn làm đám cưới nữa. Sau khi an ủi con gái, bà Kari lập tức tìm phương án giải quyết một số vấn đề từ rắc rối này. Gia đình bà đã đặt tiệc cưới cho 120 khách, tại khách sạn 4 sao với chi phí 35.000 USD. Số tiền này đã trả và không thể hoãn hay lấy lại được nữa.
    Chú rể hủy hôn, nhà gái mời người nghèo tới ăn tiệc cưới
    Quinn Duane và Landon Borup khi đính hôn vào tháng 4 năm ngoái sau thời gian hẹn hò từ tháng 8/2011. Đến sát ngày cưới, chú rể đã thông báo hủy hôn lễ vì cảm thấy chưa sẵn sàng cho hôn nhân
    Vì vậy, bà Kari quyết định sẽ mời những người vô gia cư đến khách sạn hạng sang để thưởng thức các món vốn được đặt cho khách dự đám cưới. Những vị khách mời này được phục vụ các món hàng đầu từ khai vị tới salad, súp lơ, pasta khoai tây, cá hồi, thịt bò bít tết.
    "Khi bạn đang vượt qua một giai đoạn khó khăn và phải chật vật kiếm ăn từng bữa, lo cho gia đình, thì đây thực sự là niềm may mắn và hạnh phúc đặc biệt", Rashad Abdullah, một người đàn ông vô gia cư, đi cùng vợ và 5 con, đến bữa tiệc cưới trên chia sẻ.
    "Cô dâu hụt" Quinn vẫn cảm thấy sốc và đau đớn khi phải tới dự bữa tiệc cưới không có chú rể của mình, nhưng mẹ Kari của cô thấy vui vì con gái có thể làm điều gì đó tích cực trong tình huống thực sự kinh khủng với tất cả mọi người.

    Chú rể hủy hôn, nhà gái mời người nghèo tới ăn tiệc cưới - 1
    Ngày 17/10, những người vô gia cư được gia đình bà Kari mời tới ăn tiệc - thay cho khách dự tiệc cưới - tại một khách sạn 4 sao ở Canifornia, Mỹ.
    "Tôi thực sự thương con và đau đầu khi con gặp chuyện này nhưng tôi đă tìm ra điều gì đó tốt đẹp từ tình huống chẳng ai mong", bà nói.
    Vương Linh (Theo Cosmopolitan)
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/15
  2. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Các bạn xem cách suy nghĩ của người Mỹ có khác chúng ta nhiều không ? nhất là trong cách giải quyết những tình huống khó khăn luôn mang tính nhân văn và nhân ái !!!!
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/15
    nhansamqua, HiepSiSiTinh and joh.le like this.
  3. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    Sai ở vn chưa có nhỉ?
     
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem36 like this.
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Gặp dân VN là gói hết mang về cho bà con dòng họ bạn bè ăn. Đừng hòng tới phiên người lạ.
     
    leo_vinc and hoangkhiem36 like this.
  5. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Bạn nói rất đúng như tinh thần :"Quan thề không để của Quan rơi rớt mà " nhưng của người khác thì rớt cả bao cũng mặc !!!kakakaka
    Thân mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/10/15
    joh.le thích bài này.
  6. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Nhớ có sinh viên,làm bồi bàn tiệc cưới.Hôm đó thấy 2 anh chị đám cưới,mưa to quá trời,ko ai đi.Thấy cô dâu chú rể gọi đt liên tục mà chỉ le te vài khách.Tội nghiệp.Cuối cùng phải bỏ bọc đem về nhà.Hơn 10 bàn.
     
  7. taon Thành Viên Cấp 4

    Cho em hỏi tiêu chuẩn tuyển...thứ phi của bác ạ hí hí
     
  8. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    đau cho cô dâu thiệt
     
  9. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tốt số cho cô dâu đó ,chứ vớ thằng chồng vô trách nhiệm sau đám cưới lại tốn tiền ly dị nữa ,kakakaka
    Nó hành động vậy cô dâu và 120 người vô gia cư (được ăn free 1 bữa no nê ở nhà hàng 4 sao còn gi bằng)vô cùng cảm ơn nó mới đúng,kakaka
    Ngẫm nghĩ ở Mỹ ,người vô gia cư cũng sướng ha.kakakaka
    Thân mến
     
    leo_vinc thích bài này.
  10. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    mất 35k lận đó bạn, 35K đâu dễ kiếm đâu, chẳng qua là do cách cư xử thôi chứ cô dâu đợt này mất cả duyên lẫn tiền. Tội Chú rể hủy hôn, nhà gái mời người nghèo tới ăn tiệc cưới
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  11. taon Thành Viên Cấp 4

    úi, khó quá, tưởng "Cơm anh bao, đồ anh sắm, xe anh mua, tiền anh chi....chỉ có ngủ riêng" thì em đăng ký một suất he he
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Người Mỹ họ suy nghĩ công bằng thực tế lắm đó.Anh giỏi là anh có quyền làm lớn , bởi vậy đất nước người ta mới phát triển và đẩy nhân tài trong mọi lĩnh vực .
    Đang coi phần 6 của The Walking Dead nè , công nhân Mỹ làm phim nhân văn mà hay thiệt . Phim đầy ắp tình người , giúp đỡ nhau trong hoạn nạn . Nhất là anh cảnh sát đẹp trai , có trách nhiệm và tài hoa . Luyện thêm phần 5 phim kinh dị kiểu Mỹ , mới coi tập 1 mà cười rớt quai hàm luôn , có thằng kia nó thông thằng tóc vàng bằng cái mũi khoan thủy tinh chà bá lửa . Phần này có Lady GaGa đóng luôn . Phim Mỹ xem là khỏi chê .
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  13. taon Thành Viên Cấp 4

    Dạ rất cảm ơn những lời khen của bác,bác làm thầy bói được đấy, phán y như thánh, đúng là em vẫn đang "hiên ngang một cõi đi về đây". Hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội đến phá kho sách nhà bác ka ka
     
  14. VIP SIM Banned

    Tiệc ư ... ???

    Mình chợt nhớ đến cái lần đi nhậu ngoài quán ...

    Mấy em tiếp viên vẻ bề ngoài hào nhoáng , quần áo lộng lẫy , em nào em nấy xinh rực rỡ ... Cái bàn kế bên vừa tính tiền xong và khách đứng lên ra về , mấy em nó vừa dọn chén dĩa đã dùng xong lại vừa lấy những món đồ ăn thừa còn xót lại bỏ vô miệng ăn ngon lành , mấy e nó lấy thân người che đi bàn tay đang lấy đồ ăn còn xót lại nhưng ko thể che hết đc tất cả những cặp mắt thực khách có mặt trong quán . Chạnh lòng .
     
    hoangkhiem36 and ChotNhoRoiQuen like this.
  15. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Nhiều tiếp viên là sv nghèo làm kiếm thêm thu nhập ,đồ mặc đi thuê đó nhiều lúc đi làm chỉ ăn tạm gói mì tôm ,đói lã người mà mặt vẫn cố nở nụ cười ,những kép Tư Bền thời hiên đại đó bạn ,chỉ mong sau này từ những kinh nghiệm khốn khó đó mấy em biết tiết kiệm ,cố học giỏithành công rực rỡ trong tương lai ,nhiều người giàu cũng xuất phát từ nghèo hèn
    Thân mên
     
    VIP SIM and ChotNhoRoiQuen like this.
  16. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    cuộc sống thôi mà, vì khó khăn nên ra quán nhậu chỉ cần bạn tỏ ra vẻ đàng hoàng, xin số dẫn đi ăn hoặc đi chơi là em nào cũng sẵn sàng chịu..... rồi thì ABC XYZ tới bến gì cũng có, sau đó chán thì lại kiếm ng mới. Chỉ là hơi thất đức còn lại thì cả 2 đều thỏa mãn. Chú rể hủy hôn, nhà gái mời người nghèo tới ăn tiệc cưới
     
    VIP SIM thích bài này.
  17. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Thất đức bỏ mẹ luôn chứ chỉ hơi thất đức đâu ,kakakaka
    Thân mến
     
  18. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    uhm, chẳng thà bỏ tiền ra quán cafe mấy em nó làm cho, SG đầy ra quận nào cũng có, từ 120k-300k sướng xong rồi về không phải vướng bận Chú rể hủy hôn, nhà gái mời người nghèo tới ăn tiệc cưới
     
  19. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Kakakka ,anh bạn có nhiều chiêu ghê luôn
    Mình cảm phục độ nhanh nhạy của bạn đó ,kakaka
    Thân mến
     
    LG - life's good thích bài này.
  20. VIP SIM Banned

    Mình ko bao giờ khinh những người như thế bác nè . Nhưng nhìn cảnh đó lòng đau đau thế nào ấy , cũng ko biết diễn tả bằng lời thế nào nữa . Rồi nguy ngẫm về chính bản thân mình ... trong cuộc sống này đã có được cái may mắn hơn người một chút ... chính vì thế đồng tiền mình làm ra phải biết quí trọng hơn , dùng nó đúng mục đích hơn .

    Mình cũng ko đàng hoàng hơn ai . Nhưng chuyện như bác nói có lẽ em đã qua đi 1 cái thời rồi ạ . Giờ vợ chồng , con cái , nhà cửa ... bao nhiêu chuyện phải lo , đó ko là cái thú vui nữa rồi , khi ko có niềm vui thì tự dưng sẽ dừng cuộc chơi thôi ạ . Mấy bác nói em YSL cũng đc vậy ... Chú rể hủy hôn, nhà gái mời người nghèo tới ăn tiệc cưới - 1
     
    joh.le and hoangkhiem36 like this.