Tìm kiếm bài viết theo id

kinh nghiệm thấy ma 100% của mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 17/10/15.

ID Topic : 8224962
Ngày đăng:
17/10/15 lúc 13:31
  1. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    vậy bạn đã gặp quỷ chưa?mình có 2 cô em kết nghĩa đều đã gặp,mình tin 2 nhỏ đó đã gặp thứ gì đó ko phải là ma bởi vì 2 đứa chưa hề gặp nhau,quen biết nhau,ở 2 nơi khác nhau nhưng 2 đứa đều kể khi gặp thì có cảm giác ntn,mùi ntn.
     
    HiepSiSiTinh and hoangkhiem36 like this.
  2. lamcuong12 Banned

    A qua với e nha
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  3. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    quỹ gì ghê vậy? mà bác gặp 2 con hấp tinh bác luôn hả?
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Kể chi tiết nghe chơi đi bạn. Hồi mẹ mình mất cũng cho hàng xóm cạnh bên nhà thấy, nhưng không cho con cái thấy.
     
  5. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Chỉnh sửa cuối: 20/10/15
    nhansamqua thích bài này.
  6. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    chó thì làm cái đếch gì nó cũng sủa, nhưng còn cái vụ quay thì hem biết à, ghê quá,
     
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có anh bạn thời đi câu cá thường gặp , anh kể rằng căn nhà lầu hồi xưa anh bán có ma con nít quậy lắm . Chìa khóa của anh bỏ trong túi quần áo mà bị đem đi giấu hoài . Nhà anh có nuôi con chó Becgiê , lâu lâu con chó đứng dưới chân cầu thang nhìn lên lầu sủa hoài mặc dù trên lầu không có ai ...
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ma hả, mình không thấy nhưng chính mình đã ở trong trường hợp sau:
    hồi lúc nhỏ còn đi học thì cứ hè đến là cả nhà ông cậu ở Q8 đều kéo nhau về quê vợ của cậu mình, mình lên nhà cậu trông nhà cùng với bà ngoại của mình ( giờ bà đã mất rồi kinh nghiệm thấy ma 100% của mình), ban đêm thì 2 bà cháu lên lầu ngủ, nữa đêm mình nghe tiếng xe 3 bánh con nít 9 xe của con bé con cậu mình) chạy kot két ở dưới nhà, rồi tiếng nước chảy trong sàn rửa chén cũng ở dưới lầu, mình nhớ là có quay sang hỏi Bà là có tiếng gì ở dưới nhà, Bà nạt mình và kêu mình ngủ đi mà không nói gì hết. không hiểu sao mà lúc đó mình cũng không hề nghĩ đến là nhà có ma, cho nên nhiều lúc Bà đi chợ mà mình ở trong nhà 1 mình mà chẳng thấy sợ gì cả. bảo đảm là có thật.
     
  9. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    đọc mà rợn ngườikinh nghiệm thấy ma 100% của mình
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Con em 1: nhà nhỏ này ở Đà Lạt,nó nói hôm đó ra vườn chơi với đám e thì có 1 thằng nhặt được 1 cái mặt nạ,nguyên cả đám ngắm nghía chán rồi thì để ở góc sân ngoài vườn.Tối đó nhỏ e đang học bài trên lầu 2 cùng với thằng e thì tự dưng nó có cảm giác ai đang nhìn,nó nói bình thường dế ếch kêu rỉ rã tự dưng lúc đó im lặng,thời gian như chậm lại,không khí thoang thoảng mùi lưu huỳnh cháy kết hợp mùi khói nhang.Quay ra sau lưng thì là 1 cái đầu tóc dài ngoài cửa sổ đang nhìn nó,nó nói tóc rũ che hết mặt nhưng con mắt ánh xanh,lưỡi thì thè dài.Nó la um sùm thì ba mẹ nó chạy lên cái đầu tụt xuống,sáng ra nó thấy cái mặt nạ nó nằm dưới đất nhìn lên là cửa sổ phòng nó.Ba mẹ phải mang đi chôn rồi cúng.

    Con em 2 : nhà con em ở Q9,hôm đó nó v bồ nó đi ăn,đang ăn tự dưng nhỏ bị lạnh và khó chịu nên nó kêu bạn nó chở về,trên đường về thì đi ngang con đường nó nói gần coca cola,lúc này đường vắng đang chạy xe trên đường thì tự dưng thằng bồ nó (thằng này theo đạo ko tin ma quỷ) kêu nó nhắm mắt ôm cứng rồi nó rồ qua phóng 1 hơi.Về đến nhà thì tự dưng con này hết lạnh,tỉnh người ta,bồ nó hỏi thấy gì ko?Con này nói kêu nó nhắm mắt thì nó nhắm mắt sao thấy gì,bồ nó nói đang chạy xe thì thấy người ngồi ở lề đường tự dưng đứng dậy đi xăm xăm ra giữa đường,rồi đứng lại quay mặt nhìn 2 đứa nó,thằng này đang chạy thì đèn xe rọi thấy ánh mắt xanh và tóc dài phủ mặt,chân ko chạm đất,áo dài xưa,bồ nó cũng biết gặp gì nên rồ ga né cái người đó dzọt nhanh về nhà,lúc bồ nó nói thì nó mới nói lúc đó nó v bồ nó thấy tự dưng không gian im lặng lạ thường giống như đặc lại,thời gian như ko trôi và không khi thoang thoảng mùi lưu huỳnh+ khói nhang,thẳng bồ nó còn nói"e ngửi thấy mùi gì lạ ko"!

    @Ma thì mình đã gặp 1 lần,nghe 2 lần,bị chọi đá 1 lần,...nhưng mình cũng ko biết do mình bị ảo giác hay vô tình gặp cái gì đó trông gà hoá cuốc.Nhưng mình nghĩ con người ai cũng có năng lượng sống,khi chết đi cái năng lượng sống ko mất đi mà vẫn tồn tại dưới dạng nào đó,khi 1 ai đó có năng lượng sống trùng tần số với nguồn năng lượng của người chết thì mình sẽ gặp họ!!những người sắp chết thì năng lượng sống của họ yếu nên họ hay gặp ma,con nít cũng vậy!!
     
  11. Hà Sơn Thành Viên Cấp 1

    Đùa chứ em chả tin ma quỷ gì đâu, ngày xưa nghe kể chuyện ma nhưng chả thấy sợ gì
     
  12. hieuhuu16 Thành Viên Cấp 1

    nhà tôi ở ngã 3 ,nhà hàng xóm tôi ở đối diện có con chó lâu lâu vào giữa khuya khoãng 2 đến 3 giờ nó nhìn chằm chằm vào cái cột điện ở trước nhà tui sủa ỏm tỏi làm ko ngủ được, sợ ăn trộm cạy cửa chạy ra coi thì ko thấy ai trong khi con chó vẫn nhìn vào chỗ đó sủa. Chỗ ngã 3 đó xe cộ chạy cũng nhiều, lúc trước cũng có người chết vì TNGT ở ngã 3 đó người nhà nạn nhân mang đồ ra cúng vái ở chỗ cột điện. Con chó nó cũng linh lắm, chắc nó thấy được linh hồn người chết TNGT còn chưa được siêu thoát đang đứng ở chỗ cây cột điện nên nó sủa
     
  13. c2h2 Thành Viên Cấp 2

    vậy thì sẽ có lúc gặp vài lần là biết à. kinh nghiệm thấy ma 100% của mình
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  14. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Đừng nói trước ,bước không qua đâu nhé bạn
    Tâm linh ,huyền bí khó lý giải nhưng cảm nhận được tuỳ mức độ nhạy của mỗi người ,kakakaka
    Thân mến
     
    HiepSiSiTinh and joh.le like this.
  15. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Cũng từng có cảm giác rợn người,1 căn nhà mà ai ngủ cũng bị phá,nhưng tự nhiên mình ngủ thì có cảm giác lạ lắm,ngủ co 1 mình ak,coi nhà dùm bà dì,vì ko ai dám ngủ,lại sợ ăn trộm nên mình giúp,có lẽ ăn ở tốt và hay đi làm từ thiện nên nó ko cho thấy,giờ nhớ lại sợ quá trời.,mà cả đêm mình ko ngủ dc,ko hieu tai sao..
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  16. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Phàm trong cuộc đời ,cái gì trải qua rồi sẽ rút ra chút kinh nghiệm (kinh nghiệm thành công hay kinh nghiệm xương máu)kakaka
    Ở đây là kinh nghiệm xương máu để sau nay tránh phiền phức không đáng có xảy ra !!! :
    Chọn thời điểm thích hơp như đi ban ngày ,về trước khi mặt tròi lặn ,cho nó lành !!! ,âm cũng như dương : lúc cần yên tỉnh mà làm ồn ào ,ai không ghét ?,gặp chuyện xác định là đúng ảnh rồi thì niệm Phật xin che chở ,gia hộ ,nói lý do đến đây mà vô tình làm phiền ,xin lỗi và tự nhận là mình nhát !!! (theo kinh nghiệm 1 số người cao tuổi thì ma nhát người nhưng nếu mà vô tình hại người đó sẽ bị trừng phạt nặng lắm (trừ trường hợp báo oán hay tới số rồi ,kakaka , kiểu như giết người trên dương gian vậy!!! khi đó nên khấn là con nhát lắm họ sẽ buông không quấy nữa ,thường thì người có thần khí mạnh mới hay thấy ma mà lúc trước cứ tưởng là yếu mới thấy !!!)
    Thân mến
     
    joh.le and LG - life's good like this.
  17. KimJTL Thành Viên Bạch Kim


    ai ko tin có ma vào xem thử xem kinh nghiệm thấy ma 100% của mình
     
  18. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Mấy bác cứ nuôi mèo nhe. mèo giữ nhà ban đêm rất tốt. Từ khi nuôi mèo mình ít bị mơ ác mộng. Hihi
     
    joh.le thích bài này.
  19. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Thanh niên cứng, nên vào nghĩa trang thử vài đòn cân não.
     
  20. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Mình thèm ăn thịt mèo của bạn ghê,kakaka
    Thân mến
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 903 (Thành viên: 0, Khách: 893, Robots: 10)