Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn quá! Em có nên trở về kiếp FA hay không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tonyvu62014, 20/10/15.

ID Topic : 8228376
Ngày đăng:
20/10/15 lúc 16:49
  1. tonyvu62014 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    26/6/15
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    155
    Em đang gặp chuyện buồn các bác ạ . Số là 2 vợ chồng em sắp có nguy cơ chia tay nên em lên đây kiếm người chia sẽ .
    - Hai vợ chồng em bằng tuổi quen và cưới nhau cũng hơn 10 năm rùi , tính tình cô ấy thì nhõng nhẽo và ngang bướng lắm , em mà làm ko đúng ý là bị chửi , bị giận mệt ơi là mệt . Em vì cũng chìêu lòng ko muốn giận nhau lâu nên mau xin lỗi cho lẹ ,đỡ nhức đầu .
    -Cũng muốn có 1 đứa con như người ta nhưng vợ em nó ko thích đẻ ( vợ nói 2 vợ chồng sống như vậy là vui rùi ) em thì thôi cũng kệ . Vui đâu ko thấy chỉ thấy cô ấy ko tôn trọng em , muốn làm gì thì làm , muốn mua gì thì mua ( nhưng em muốn mua gì thì lại ko cho) . Nhiều lúc ko hiểu mình đang sống vì cái gì , có 1 cái gì đó ko được an tâm trong lòng ( vì cái gì cô ấy cũng nắm hết) , rùi tính đi nước ngoài sống ,cũng chỉ để sống cho biết thôi .
    -Hôm bữa tụi em mới cãi nhau vì lý d0 lãng xẹt cũng là chuyện tiền bạc , tiền là của cô ấy , cô ấy muốn làm gì chả cần nói em . Nên em nói : tiền của bạn thì bạn dọn đi chổ khác đi (em cũng hay nói câu này mỗi khi tức quá ) ( vợ em đang kinh doanh trên căn nhà của cha mẹ em ) . Mọi lần em cũng mau làm hòa thôi , lần này em cứng coi sao nhưng nghe nói cô ấy sắp dọn ra ( cô ấy luôn luôn đúng , cấm cãi ). Nên em hỏi mọi người thử :
    1. Em cứng luôn , bỏ đi hết trở về kíếp FA.
    2. Xin lỗi cô ấy như mọi lần và từ nay ko có ý kiến gì hết , chấp nhận số phận.
     
  2. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Vậy là anh k đi làm vợ nuôi hả a? Hay sao? Phải kể rõ mới tư vấn đc chứ. Hoàn cảnh thế nào mình mới biết cách mà đổ thừa chứ
     
  3. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    10 năm rồi mà không chế ngự được con ngựa chứng hả bro
     
    hanhan1010 thích bài này.
  4. Sơmi Nhật Bản Thành Viên Bạch Kim

    Ak khó quá, chắc cả 2 cùng uống xỉn, ngồi nói chuyện thẳng thắng và thấu hiểu 1 lần rồi quyết gì thì quyết ạ
     
    hanhan1010 thích bài này.
  5. tonyvu62014 Thành Viên Cấp 1

    Làm thì mình có đi làm nhưng lương có 6 triệu thôi , vợ mình thì gấp 5 lần mình . Mình biết mình bất tài nên lời nói chả có trọng lượng gì với cô ấy .
     
    hanhan1010 thích bài này.
  6. tonyvu62014 Thành Viên Cấp 1

    10 năm rùi nên càng ngày càng oải .
    Ngồi nói hoài àh mà lép vế nên cũng chả có nghe đâu . Mình đang đợi mọi người cho thêm lời quyết định nè .
     
    hanhan1010 thích bài này.
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    Uầy!Người ta nói rồi
    Dạy con từ thuở còn thơ
    Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.
    Rắn mặt đi cho nó biết,lâu nay nhờn quá nên md đó mà.
     
    hanhan1010 thích bài này.
  8. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    Chia tay đi bạn , để lâu càng đau khổ.
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  9. tonyvu62014 Thành Viên Cấp 1

    Hai đứa quen nhau từ thời học sinh , cô ấy là chị đại của khối , còn mình chỉ là thằng mặt trắng hiền lành thui , làm sao lại ... cho dù sức đàn ông mạnh hơn nhưng mà đụng tới là ko có dễ ăn đâu .
     
  10. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cưới vợ về 10 năm mà nàng ta đếch thèm sanh con cho thým thì tôi thấy thým thua trắng rồi.

    10 năm cam chịu thì cứ tiếp tục cam chịu. Vì dự là thým sẽ không thể làm thanh niên cứng được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/15
    7800II and tonyvu62014 like this.
  11. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Hôm nào ,nhậu cho xỉn vô giả bộ đập con ngựa chứng đó 1 trận tơi tả ,xem hiệu ứng Sỷria nó thế nào ,kakakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/15
  12. tonyvu62014 Thành Viên Cấp 1

    Vậy là em phải tiếp tục làm con ghẻ , con mọi rồi hả bác .( cô ấy hay kêu em như vậy)
     
    joh.le thích bài này.
  13. c2h2 Thành Viên Cấp 2

    cưới nhau 10 năm mà chưa có đứa con nào ?
     
  14. tonyvu62014 Thành Viên Cấp 1

    Cô ấy có máu liều như IS vậy đó bác , cặp vợ chồng kia chửi mẹ cô ấy , cô ấy cho tét đầu luôn .
     
  15. tonyvu62014 Thành Viên Cấp 1

    Vợ em ko thích đẻ , thích thoải mái , thích hướng ngoại . Con cái làm vướng vuí cô ấy .
     
  16. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Vậy bạn đóng giả Putin giả điên đập thẳng tay làm đàn ông cứng 1 bữa từ nghĩa đen đến nghĩa bóng đi ,kakakaka
    Biết đâu nàng nể phục máu liều của bạn ,chịu phận nô dịch cho bạn suốt đời cũng nên ,kakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/15
    joh.le thích bài này.
  17. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Em thấy anh dưới cơ quá rồi, thường cưới nhau = tuổi nó vậy đó a ơi. E khá giống a, cũng = tuổi , cũng wen 10 năm, cưới đc 2 năm, tính tình cũng ngang bướn hay giận lắm rồi cuối tháng này có thêm 1 thằng ku xin vào ở chung nữa. Nhưng vợ em biết lắng nghe chồng (chắc tại 2 đứa làm lương xêm xêm nhau), có j cũng bàn bạc với nhau hết.

    Theo e thấy a nên làm cứng 1 lần đi, chứ cứ để tình trạng vậy mai mốt thêm con cái rồi chị nhà ko kinh doanh đc lại đâm ra cãi nhau nhiều hơn nữa, em mà lâm vào hoàn cảnh của a em cũng pó tay, kiếp sống dưới cơ khó có đc tiếng nói lắm, nhất là việc ai kiếm tiền nhiều hơn
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/15
    nhansamqua thích bài này.
  18. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Đàn ông phải cứng đúng lúc và đúng chổ,phải cứng ngắc như khúc cũi thì vợ mới sợ và mê chứ kakakaka
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/15
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  19. xitrumkaka Thành Viên Cấp 5

    Câu trả lời tự thân bạn chắc có rồi còn do dự gì nữa! Làm thằng đàn ông phải có tôn nghiêm chút, nắm được thì cũng buông bỏ được!
     
  20. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    muốn ra ngoài kinh doanh hả bạn cho ra thử xem ra được bao nhiêu bữa thì quay về, ra ngoài tới tháng tốn tiền mặt bằng, tiền này tiền nọ, chưa kể dọn đi mất khách vì họ quen chỗ cũ rồi, bảo đảm với bạn cầm cự được vài tháng là quay về