Cậu djkool này hình như có lần off ngồi gần rồi thì phải, nhớ mang máng sn 88, nói chuyện cũng khá bựa.
Ko được đâu. Còn Toni mà hắn đi được tui đi bằng trym. Trừ khi hắn đèo cu cậu theo. Mà cu cậu theo thì chắc banh cái quán. Haha.
Ông này làm mất tinh thần quá! Ko cùng chí hướng. Haha. Nói chứ làm việc ai cũng phải làm bạn ơi. Mình cũng đang phải ngồi văn phòng làm việc đây. Ăn nhậu là lúc để anh em tâm sự cho hết Stress thôi. Mình làm với tụi Sin, tạo Đức, phần lớn mấy đứa độc thân chiều nào tụi nó cũng làm dăm ba chai lai rai rồi về.
Làm mình vẫn phải làm mà bác, không làm lấy đâu ra tiền mà nuôi vợ con. Giải trí thì mỗi người có cách giải trí khác nhau.
Kèo lên ngay gần Bảy Hiền rồi đó bác, Từ Bình Thạnh chạy qua gần mà. Bác làm siêng tí là ok. Có nhiều anh em từ Bình Thạnh lúc trước còn chạy đi Hóc Môn nhậu á! ^^
Móa ơi toàn thịt chó! vụ này chỉ là Quang Tèo hay VIP SIM Chú này post bài bựa, ông kia còn bựa hơn nữa à?
Chùm ảnh vũ công hóa thân thành chó bị bạo hành đầy ý nghĩa "Bị giam cầm: Tôi không biết mình đã làm điều gì sai. Các người đưa tôi đi đâu? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa con của tôi?" Bức ảnh mô phỏng hình ảnh chú chó cũng bị kéo lê phía sau chiếc ô tô tại tỉnh Quảng Đông đã từng gây xôn xao dư luận vào năm ngoái Dã Quỳ (Ảnh Shanghaiist) nhìn dĩa cày là biết típ người vô cảm rồi.
Ăn nhậu riết hư người , chẳng ra cái thể thống nào hết . Anh cái mà anh hỏng chơi với mấy thằng ăn nhậu suốt ngày nhá . Em hỏng có xơi thịt chó anh dungcj ơi ... Em thích nhất là thịt người thôi ...
thinhhocmon + djikool nhậu riết vợ bỏ hết rồi , Quang Thành thì người yêu cũng chia tay theo thằng khác . Chỉ có vip sim dừng nhậu nên vợ đã quay về , đồng thời gái zalo , viber ... nó chạy theo mà phải xếp hàng . Chú muốn tương lai chú như mấy ông đó thì cứ việc theo nhé . Em là em cảnh báo rồi ấy .
Không những vô cảm mà còn rước họa vào thân. Ăn thịt chó và uống rượu cho nhiều vô, sau này về già bệnh khổ còn hơn cái con mà mình từng thích ăn thịt. Ngày xưa bậc cha ông ta ăn uống luôn đạm bạc, mỗi bữa cơm chỉ vài con cá, ít cọng rau với hũ mắm. Ăn uống chỉ để qua bữa, quanh năm ngoài ruộng đồng, sống chan hòa với thiên nhiên. Thế mà ai cũng khỏe, cũng sống lâu. Đám con cháu sau này thừa hưởng cái phước nhiều đời từ ông bà tổ tiên, không biết thiệt hơn, cứ cắm đầu ăn uống những thứ chết người mà nghĩ rằng bồi bổ cho sức khỏe lắm lắm. Nhìn thấy trước được chuyện này, ông bà ta đã răn dạy con cháu "Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào". Hỡi ôi, có bao nhiêu người nhớ được câu này?