Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn quá! Em có nên trở về kiếp FA hay không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tonyvu62014, 20/10/15.

ID Topic : 8228376
Ngày đăng:
20/10/15 lúc 16:49
  1. tonyvu62014 Thành Viên Cấp 1

    Vâng em đã chọn cách 2 các bác ạ. Nhưng cô ấy ko bỏ qua cho em , chắc bỏ cục nợ cho khỏi phiền phức . Em thì cũng đành chịu thôi ,em cầm được em bỏ xuống được hết ,chẳng qua em ko cam tâm 10 năm đứt gánh thôi . Chuyện của em như mọi lần thì em tự giải quyết ổn , nhưng lần này em thấy ko ổn nữa rồi nên mới nói ra để xả đó mà. Chuyện ngoại tình hay Ysl thì ko có chuyện đó vì tụi em chung thuỷ . Hồi thanh niên em cầu xin Thượng Đế con ko cần vợ đẹp , chỉ cần vợ nhan sắc bình thường thông minh thì hay ...nhưng giờ thì sao sai lầm sao huhu. Mới hôm trước còn ôm nhau ngủ mà hôm nay mỗi đứa 1 nơi .Đêm nay lại 1 đêm rất dài !
     
  2. Na Anh Thành Viên Mới

    ... Em đọc từ trưa giờ... định cho qua nhưng thấy Bác thảm quá nên em nhiều chuyện.
    ... Đứng về phía phụ nữ mà nói, em thuộc style truyền thống, không ủng hộ chuyện chia tay.. nên em nghĩ 2 người nên nói chuyện với nhau lần nữa... nghĩ gì nói đó... nói hết... rồi tính tiếp...

    ... Người ta thường nói kinh tế quyết định chính trị... Em ko biết vợ Bác kiếm tiền nhiều hơn Bác từ trước khi cưới hay sau khi cưới... em đoán là sau khi cưới... em thắc mắc là từ khi vợ Bác kiếm tiền giỏi hơn, thì thái độ của Bác ra sao, rồi bác có làm ăn gì thêm ngoài cái lương 6tr/tháng không.... Có một số ít phụ nữ, thấy mình kiếm tiền giỏi hơn chồng, mà chồng lại ko có chí cầu tiến dễ sinh ra chán... mà chán thì từ từ sẽ hết yêu. Em nói một số thôi, chứ ko phải tất cả... Bản thân em làm ngân hàng, kiếm tiền giống vợ bác, nhưng yêu người đàn ông mới bị bồ đá vì không có sự nghiệp ổn định, nghe nói anh ta không đi làm 2 năm rồi, ở nhà mày mò nghiên cứu, đầu tư cái gì đó, em ko biết, cũng không quan tâm anh ta kiếm được bao nhiêu tiền... nhưng ai nói gì kệ... vấn đề là mình thấy được ở người đàn ông đó cái ý chí... cái đó mới quan trọng... còn trẻ mà... Vậy nên em nói với bác, đàn bà lúc yêu, cũng bất chấp hết, tiền bạc không phải là vấn đề đâu... Nhiều khi do bác tự tạo áp lực cho mình quá thôi...
    ... Còn chuyện con cái, 10 năm rồi, chuyện ko phải của hai vợ chồng, mà là chuyện của hai gia đình, em nghĩ vợ chồng bác nên trao đổi rõ ràng với nhau.... Vậy nhé... Bác còn yêu vợ nhiều lắm... nên cố gắng thêm chút nữa... Chúc Bác may mắn...
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/10/15
    nhansamqua thích bài này.
  3. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    coi bộ cotti rành đời quá nhẩy, và bạn có thành kiến với PN,

    ai vậy thým, chẳng lẻ là anh ý ???? mà anh ý là ai???? nói up up mở mở mệt quá...
    thật ra có yêu thì mới cưới, và đã chung sống 10 năm thì âu cũng có cái nghĩa chứ bạn, không thể 1 sớm 1 chiều mà quên được đâu, ông bà mình cũng nói, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi là vậy... thông cảm cho người ta đi, vì chỉ có người ta mới biết được tình cảm của họ,,, cái gì cũng bắt nguồn từ chử tình, nếu còn tình thì còn dây dưa, nếu hết tình thì ắt sẻ....
     
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    @cái dòng màu đỏ: ôi, vợ anh đây rồi mà bấy lâu nay anh cứ tìm mãi ở phương nao.
    về ngay với đội của anh em nhé, mới bị bồ cũ đá nên anh buồn lắm.
    @cái dòng màu xanh: ngược lại thì có, con bồ 4 năm Đh của anh, thề thốt yêu thương đủ thứ, cũng bất chấp tất cả để chiếm đoạt đời thằng con trai nhà quê lên tỉnh, vậy chứ đi thực tập gặp 1 anh ở phòng quản lý đô thị nhiều tiền ve vãn, thế là chia tay với anh SV tay trắng, yêu anh kia đc mấy tháng, ảnh giới thiệu vào 1 quận khác làm, có anh khác giàu hơn, hơi già tí, thế là lại đổi trống. cưới về nghe bảo lâu lâu nó táng cho mấy cái vì cũng đu đưa với anh nào đấy, mặc dù cũng có 2 con rồi. về sau mình vô làm chung với ông anh ở phòng quản lý đô thị, anh em tâm sự mới biết, hehe, mình thì chọc ổng bảo "hồi đó anh giật bồ em", ổng thì bảo "nhục thế ko biết, phải nhai lại của thằng em"
    còn chuyện con cái sao em lại đổ sang trách nhiệm của 2 gia đình, cái này anh ko hiểu lắm
     
    Na Anh thích bài này.
  5. Na Anh Thành Viên Mới


    Gặp bạn scotti này trong nhiều topic, hình như cũng có chút thành kiến với phụ nữ thì phải hahahah...

    Thiệt tình theo mình là do cách chúng ta ứng xử, với giải quyết vấn đề thôi... chứ tiền ít tiền nhiều không phải là yếu tố quyết định đâu... em nghĩ vậy...
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    từ bao giờ F.A được gán nghĩa là thất tình hay bỏ vợ vậy nhỉ ? tưởng FA là cái cúp gì đó tận bên nước Anh chứ ^^
     
  7. Na Anh Thành Viên Mới

    @ Trả lời cho cái dòng màu đỏ: Em về đội khác rồi Bác, chúc bác may mắn lần sau nha.
    @ Trả lời cho cái dòng màu xanh: Một số thôi, chứ không phải tất cả đâu anh.
    @ Chuyện con cái: ý em nói nó là chuyện lớn, chứ không chỉ là chuyện của 2 vợ chồng, không thể nói chưa muốn có con là có thể chưa có được. 10 năm rồi, mình chưa mong con thì nhà người ta cũng mong có cháu, không thể ích kỉ nghĩ cho riêng mình thôi được. Chuyện của Bác chủ Top là không rõ ràng mọi thứ ngayy từ đầu, nên giờ vất vả..
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    này, bác có muốn em dọn đồ đạc tới ở nhờ nhà bác không
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hic, buồn quá, đành quay về với cái máng lợn cũ vậy
     
  10. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    thế máng lợn nhà bác còn xài không, chuyển giao cho em với ... "đặc sản của thằng cha láng giềng" bác nhá...
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đàn ông mà bác, "không đập cũ, không xây mới.......chỉ cơi nới", máng nhà em vẫn còn xài bác ạ dù nó cũ, bác muốn ăn đặc sản thì liên hệ bác chủ topic này nhé, nhanh tay không thì bác "chọt nhỏ rồi quen" đặt chỗ mất đấy
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    à, thấy bác chê cái máng lợn nên tính xin về "cơi nới" trong nhà thôi, con lợn nhà em nuôi tới chừng này mà chưa có cái máng ăn ra hồn...đặc sản nhà bác thớt thì chắc ko dám rớ, vì ko có theo dõi từ đầu topic, hehehe
     
  13. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hihi.... Theo thống kê của em từ khi tham gia 5s giờ : đàn ông, con trai 90% để vợ ngồi trên đầu vậy kìa ...! Anh em nhà ta men lên chu.
     
    joh.le and ChotNhoRoiQuen like this.
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    lúc ấy em sẽ bảo, em với anh ấy và ku Sim vip yêu nhau lâu rồi mà chị không biết, nhưng giờ tụi em bất chấp tất cả để đến đc với nhau chị ạ
    ông bà có câu "sợ vợ sống lâu, để vợ trên đầu là trường sinh bất lão"
    em thì không dám mơ trường sinh, nhưng cũng muons sống lâu để giao lưu đc nhìu bạn bè, mà thôi, nói ít thôi bác, đi thay tã cho con đi, ko thì tối bả đạp xuống giường
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  15. MoZart Thành Viên Cấp 6

    haizaa đang buồn là bác thớt chọn cách 2.

    Em tôn trọng quyết định của bác. Nhưng giờ tình cảnh tới bước đường cùng thêm 1 lần nữa thì bác thớt có chọt cách 2 ko ?
     
  16. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hihi..... Tại bro kg chịu học thuộc bài trước, Vậy bro đi trước anh em 5s về vụ này rồi ! Bro chia sẻ cho anh em 1 số bị quyết nhé, chứ em thấy anh em 5s nhà mình "yếu" mấy vụ này quá , đôi khi buồn cho các mem 5s nhà mình....
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/10/15
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tại bác phân công công việc không rõ ràng nên dẫn đến 2 bên mâu thuẫn, như vợ chồng em thì mỗi người đc giao quyết định 1 số lĩnh vực nhất định, khi 1 người ra quyết định lĩnh vực mà mình đc giao thì người kia ko đc cãi
    như vợ chồng em thì em đc phân công quyết định những việc lớn, trọng đại, còn vợ thì chỉ đc quyêt những việc nhỏ nhặt, em ví dụ nhé:
    việc lớn thì đại loại là những việc có ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước, thậm chí cả quốc tế, chẳng hạn em đã quyêt định ủng hộ obama làm tổng thống mỹ thì vợ em cấm đc ủng hộ clinton, em ủng hộ quyết định tiêu diệt bọn IS thì vợ em ko dám bàn lùi... dám cãi là em bạt tai ngay, bác thấy em oai ko
    vợ em thì chỉ đc quyết mấy cái nhỏ nhặt trong phạm vi gia đình thôi, như kiểu ai nấu cơm, ai rửa chén, ai giữ tiền, cho con học trường nào, mấy giờ đi ngủ, hôm nay sẽ làm tư thế nào... thế thôi
     
    ruaden4, ChotNhoRoiQuen and joh.le like this.
  18. sunny souther Thành Viên Mới

    bác thử con đường liên xô chống mỹ lên đó học vài kinh nghiệm tối về thí điểm bác à, chắc 10 năm nay có 1 thế nên bx bác lên đồng vậy đóa... nếu đc tìm hiểu thêm cái thủ đô Indonesia (Java) mua vài cọng dây, cay roi về múa lụa đổi khẩu vị xem ^^
     
  19. sakonsu Thành Viên Cấp 4

    Xin hỏi chủ thớt hơi lạc đề một chút nhé, câu hỏi hơi gà nhưng thật tình chưa nắm tiếng lóng. Vậy "kiếp FA" là gì hả Bro, theo Bạn nói mình đoán là "độc thân" phải không, nhưng sao thằng bạn nó bảo bọn trẻ nó nói "FA" là tiếng lóng của dân "xăng pha nhớt". Vậy là sao nhỉ

    P/s: Xin đừng .cho em gạch vì .em đã có nhà lầu 3 tầng rùi..hic..hic
     
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Đkm, thế mai này mình có đổ bệnh nằm xuống nó vứt cho mình bát cơm rồi bỏ đi với giai chắc.
    Anh thật, con phò nhà chú đã để lộ một dã tâm phản đồ sau ngần ấy năm vùi mình. Có thể ví như là một tên gian thần cúc cung phục vụ hoàng thượng để rồi sau này ra tay chiếm đoạt toàn bộ cơ đồ. Con vẹo mất 10 năm cơm nắm muối mè đi theo cậu đổi lại nó sẽ đc hưởng một cuộc sống an nhàn (kinh doanh trên nhà bố mẹ chồng, tính đi nước ngoài sống). Như vậy thực chất nó đâu có yêu cậu, nó yêu cuộc sống hưởng thụ và tính toán để làm sao thoả mãn đc thói tham lam và ích kỷ bản chất của nó.
    Chuyện này rất nghiêm trọng, con vẹo này mà không set up một chế độ đặc trị thì sau này hỏng hết gia phong. Theo tớ, chú phải cạo đầu nó, xích cổ đưa lên núi tu đến khi nào thấm nhuần đạo lý kính già thương trẻ thì đc xuống xuống núi gặp cậu. Làm ngay cho tớ.
    Mình không tát vỡ mồm nhưng sẽ cho nó thấm đòn sự uy nghiêm của truyền thống gia đình khi về làm dâu.