Tình hình là chiều nay có đứa bạn từ Hà Nội vào Sg. Pác nào biết quán nhậu nào khu vực Tân Bình, Tân Phú làm đồ ăn ngon mà giá cả hợp lý chỉ điểm e với. tks trước ak P/s: Chồ thoáng mát và sạch sẽ nha mấy pác. Tại e tính quất từ 1h trưa tới chiều luôn ấy
qua bên Lê Trong Tấn có quán Phượng Các, mình ko nhớ địa chỉ, chỉ biết nó cách ngã tư Gò Mây 2 cái ngã tư(chưa tới ngã tư gò mây), bạn đi từ ngã 3 Tân Kỳ Tân Quý lên, nó bên tay trái! Quán ngon, giá vừa phải, thoáng mát!
Tiện tay, cho mình hỏi ở khu vực hàng xanh luôn nha, Mình thích lai rai, trước giờ hay vào quán Phương Nam 300 đbp, nhưng giờ thức ăn xuống cấp quá
trong đoạn đường Ng.Cửu Vân có quán Trăng Sao đó, nó chuyển từ bên Nguyễn Thiện Thuật qua, đúng chất ngon mà rẻ!
Bác dẫn bạn vào quán Bò nướng Chân Mây ở bên Nguyễn Văn Săng (Tân phú), hình như hẻm số 22, ăn 1 lần nhớ hoài luôn, giá bình dân, không gian rộng, thoáng. Nhậu xong, thấy trong người mệt mệt xẹt qua Nguyễn Cửu Đàm kế bên mát xa mát gần cho bạn của bác, đảm bảo ông vào SG kiếm bác hoài luôn
Chẹp chẹp, các bác hướng dẫn cho Anh í mấy quán "cùi bắp: Bò nướng, Trăng sao, Muối ớt hay có quán đỡ đỡ hơn là Phượng Cát cũng chỉ"..có ăn và "nhậu chay", mà Anh í nhậu với bạn quí từ Thủ Đô Hà Lội từ 1h trưa đến chiều dể dẫn đến say xỉn không kiểm soát được thì toi và làm người bạn Hà Lội sẽ chê SG mình ko có quán nào "Ra hồn" nữa là thua. Nói túm cái váy lại, nếu gần thì quán Hòn Non Bộ ở Tân Hương đc hình như là 86 thì phải, ngay cái cua hay quán Mái Lá Tân Sơn Nhì. Nếu xa xa tí thi quán Cánh Buồm, đi theo hướng Lê Trọng Tấn về ngã tư Gò Mây, qua luôn quán Phượng Cát một chút khoảng 300 mét phía bên phải, Em nghĩ bác Hà Lội sẽ thích quán Cánh Buồm hơn đó, đồ ăn ngon hay ko tùy cảm nhận nhưng nó có nhiều thứ để vừa nhậu "vừa Khám vừa Phá" Nhớ khi vào quán Bác nhớ đọc câu thần chú "Vì aI Pì" "Vì aI Pì" là có phép lạ hiện ra