bữa cúng 49 ngày của ba em cũng có 1 con bướm vào nhà, nhưng nhìn có vẻ con bướm này mới ra khỏi kén, bay 1 chút là đậu, cánh chữa dang được lớn, em thấy có chỉ cho mẹ, mẹ nói chắc là ba đấy
Lâu lâu trong nhà mình cũng có loại bướm này nhưng nhỏ hơn bay vòng vòng trong nhà . Hình như bướm này người ta gọi là bướm ma .
Đúng là Mê Tín,đưa tin giật gân Có Con Bướm là có Ma,Vong Hồn hiện về Vậy nhà có con Gián,con Chuột lại là cái Quái gì chắc là có con Quỷ xuất hiện quá Ma ở đâu chỉ tui bắt vài con đem bán cho các nhà khoa học ngâm cứu (Tôi tin có linh hồn(có ma) nhưng chưa bao giờ thấy) nhưng đừng có đem ba cái tào lao mía lao len đây đẻ câu Like
Bạn nói chính xác lắm ,kakaka Cũng tuỳ người mà có người thấy có người không ,người ta hay nói : "Có cử có thiêng ,có kiêng có lành" mà !!! nhiều khi nhất là phụ nữ hay con nít thấy chỗ nào âm u tí là sinh lòng sợ hãi và nhìn gà hoá cuốc luôn nhưng cũng công nhận là đôi khi ta đến 1 chỗ nào thấy lạnh lẽo rồi bất chợt có những cảm giác rất khó tả và chẳng ai có thể giải thích được ?nên quy tội là có ,,,,, Và qua những trải nghiệm của mình tôi khẳng định là có nhưng mức độ nặng nhẹ ki gặp cũng tuỳ từng người và đôi khi chỉ thoáng qua là ta dễ lầm là hoa mắt mà thôi ,gặp như vậy thì cứ cho là ta hoa mắt và kiếm đường chuồn êm là thượng sách ,kakaka Thân mến