Trong cuộc sống sẽ có lúc bạn thấy mệt mỏi, chán chường, muốn từ bỏ buông xuôi tất cả... thì bạn chớ nên tuyệt vọng hãy lắng nghe những bài hát thật vui tươi sẽ giúp phần nào lấy lại niềm tin, bạn sẽ thấy yêu đời hơn rất nhiều. Trong cuộc sống hãy luôn nhớ câu: Muốn thấy cầu vồng bạn phải biết chấp nhận những cơn mưa Những bài hát hay về cuộc sống 1. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. 2. Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. 3. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh. 4. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. 5. Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn. 6. Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ. 7. Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một các kín đáo. 8. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. 9.Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người.
8. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. không lẻ mình đã già????
10. Thiên nhiên đã ban cho chúng ta một cái miệng và hai cái tai để chúng ta biết rằng: cần phải nghe nhiều hơn nói. 11. Cuộc đời là một dòng sông. Kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. 12. Không vấp ngã trước cuộc sống, điều đó là rất tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn. 13. Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn. 14. Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống, và phải tự mình làm nên cuộc sống. 15. Chớ nên phàn nàn là trước mắt mình đất quá hẹp, cứ lùi lại một bước tự khắc thấy nó rộng ra.
8. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. không lẻ mình đã già????
Sao tít thì nói về bài hát mà nài viết thì toàn triết lý ko vậy, em toàn nghe nhạc vàng hải ngoại thôi, nhạc trẻ như đấm vào tai trâu của em nên nghe ko nổi
dàn cỏ cũng hay mà, mình thì hem biết tí gì về âm nhạc, mặc dù cũng thích nghe nhạc, nhưng không biết phối ghép, nên nghe như hạch...
Bài hát về cuộc sống đi kèm những câu nói tương tự nhầm kích lệ những ai đang buồn có thể lấy lại tinh thần thôi bạn ơi