Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Phú Quốc tháng 10-2015 : những cái coi được và coi không được

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 18/10/15.

ID Topic : 8225637
Ngày đăng:
18/10/15 lúc 10:04
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    24,523
    Điểm nổi bật nhất ở PQ: đó là các bác sẽ không bao giờ thấy cảnh Công an, Cảnh sát đứng ngoài đường. Lưu lại 4 hôm và di chuyển 4 phương tứ hướng mà không thấy anh nào hết ( ý là đứng ngoài đường kiểm tra) chứ vẫn gặp họ mặc sắc phục đi ngoài đường.
    Điểm kế tiếp là cho dù không có CA nhưng dân trên đảo gần như ai cũng đội mũ BH. Đúng là chuyện lạ ở VN !

    Chuyện cho thuê xe máy cũng là điểm nỗi bật ở PQ: vừa xuống máy bay. Tìm những anh nào mặc đồng phục màu xanh (Blue) để hỏi là có ngay. Đó là những người làm việc tại sân bay và họ có dịch vụ cho thuê xe.
    Cái đáng nói là khỏi phải trả giá, kỳ kèo. 120k/24h cho xe số và 150k/24h cho xe tay ga. Kèm theo 2 cái nón và xăng thì..hên, xui. Có chiếc khách trước vừa trả, xe còn đầy xăng thì đỡ tốn, không thì ráng chịu. Cái đáng nói là chuyện thuê xe nó dể còn hơn là bất cứ cái gì khác. Chỉ mỗi việc leo lên mà lái, đi đâu, đi bao lâu tùy thích, người cho thuê họ không cần biết bạn là ai, bạn sẽ ở đâu, bạn tên là gì, dỉ nhiên là họ cũng không đòi hỏi bạn xuất trình giấy tờ hay bất cứ cái gì khác. Đừng nghĩ là do là cái đảo nên vậy, không có đâu. Nếu muốn lấy thì chỉ cần giấy tờ giả hay bảng số giả để đi phà qua Hà Tiên vô đất liền được như thường, và như có hiền hơn thì sau khi đi chán chê, bạn chỉ mỗi việc vất xe đâu đó rồi chuồn cũng chẳng ai biết. Thế nhưng có lẽ dân du lịch họ chỉ đến để du lịch nên không có chuyện xấu như thế. Và cũng vì vậy nên ..mới có chuyện để nói !

    Chuyện gữi xe cũng khá thú vị: Vẫn có chổ thu tiền giữ xe nhưng lại không có biên lai hay bất cứ cái gì khác.Tóm lại cho thuê xe mà không cần giấy tờ hay thông tin gì hết thì chuyện đậu xe hay gữi xe cũng thế thôi. Ví dụ như dọc chợ đêm vẫn nhan nhản những tấm biển ghi: Chổ đậu xe miễn phí.Điều khá buồn cười là có bạn là người địa phương dặn: đi đâu xa nhớ móc mũ BH khóa lại cho cẩn thận...hahaha xe không sợ mất mà sợ mất nón

    Một vài dịch vụ khá thú vị

    1) Theo con đường lên Bắc Đảo là Gành Dầu có 1 con đường rẻ trái vào 1 khu tên là Rạch Vẹm, 1 cái làng chài nhỏ mà xa bờ khoảng vài trăm mét, dân địa phương họ làm những cái bè nuôi Cá mà bạn cũng có thể nhờ họ dùng ghe máy đưa ra đó để tổ chức ăn uống nhậu nhẹt và thích cũng có thể tắm hay ngủ đêm trên bè. Có điều lưu lại đêm mình nghỉ là phải đi đông để còn picnic, BBQ hay đàn ca gì đó mới vui...chứ mà nằm giửa biển, tứ bề toàn là nước mà chỉ có 2, 3 ngoe thì buồn chịu không nỗi đâu !
    Giá cả thì cũng thuộc loại bình dân nhưng nhiều tiền hay không là tùy bạn chọn cái gì : Bia Saigon xanh 15k /chai, Coca 15 hay 20 gì đó không nhớ. Cá nhỏ loại chừng 2, 3 ngón tay 8, 90k 1 kg luôn chế biến ..những thứ dành xuất khẩu như cá Bốp, Mực to mắc hơn ( 2, 300k tùy con) Nói chung mỗi người 100k thì thuộc loại ăn uống khiêm tốn Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 1

    Rạch Vẹm

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 2

    Nơi ăn, ngủ trên bè

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 3


    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 4


    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 5



    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 6


    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 7


    2) Con đường từ Cửa Cạn, trước kia là đi tiếp là Bãi Dài, 1 trong những bải đẹp nhất PQ, nhưng nay tập đoàn Vinpearl đã xí phần rồi, do đó khi gần đến Bãi Dài bạn sẽ bị chận, không còn đi được nữa mà theo đó, họ mở 1 con đường mới xuyên rừng dài khoảng 2km để ra đường lộ. Ra đến đường lộ, rẻ trái bạn sẽ đi tiếp lên bắc đảo tức Gành Dầu, rẻ phải trở về thị trấn Dương Đông.
    Ngay ngả 3 mà thẳng là khu Vinpearl, rẻ phải là con đường rừng thì bên trái là khu Resort Vũng Bầu. Chổ này khá đẹp với bải cát trắng trải dài, và đặc biệt là nhìn chếch về phía phải khoảng 1km là hòn Móng Tay, 1 cái đảo hoang bé xíu không có người ở. Dân địa phương gọi là nơi Tắm Tiên, có nghĩa là bạn có thể thuê thuyền và Tiên đi từ Dương Đông ra đây để tha hồ mà tắm chung với Tiên ( dể hiểu vì đó là đảo hoang)
    1 cách nữa là thuê Kayak để tự mà bơi ra đó ( khoảng 30-45 phút chèo Kayak) Nếu đi đông có thể nhờ thuyền chài chở hộ ra và chở hộ về, mang theo thức ăn , uống và picnic trên đảo thì đúng là tuyệt vời, nhất là chung quanh đảo san hô rất là nhiều, từ bải cát trên đảo bước ra chừng 2, 3m là đã thấy san hô. Nơi lý tưởng để lặn ngắm vì nơi đây do ít người đến nên môi trường vẫn còn khá tốt, chưa bị hủy hoại như Bình Ba

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 8

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 9

    Resort Vũng Bầu
    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 10

    Hòn Móng tay nhìn từ đất liền


    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 11

    Chèo Kayak từ resort Vũng Bầu ra Hòn Móng tay

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 12



    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 13


    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 14

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 15

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 16



    Còn đây là mấy cái coi không được :

    1) Dịch vụ ăn uống : Nghĩ chuyện đi biển là được thưởng thức hải sản hơn ở Saigon là...lầm to. Giá seafood ở mấy cái chợ đêm thì chẳng khác nào cái máy chém. Ngay cả những chổ bình dân dành cho dân địa phương, theo mình cũng cao hơn và không đâu ăn rẻ hơn là ở Saigon !! Muốn đi biển mà ăn seafood rẻ thì nên tìm những cái đảo không dính tới du lịch thì may ra, như Nam Du, Hòn Sơn...tha hồ mà ăn

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 17

    Chợ đêm mới. Hàng quán ăn rất nhiều nhưng không có khách !


    2) Cẩn thận đám con nít ở làng chài Hàm Ninh: ở đó có 1 đám con nít bán Sao biển cho du khách, nếu mình không mua, nó sẽ bảo " sáng giờ mời ai cũng không mua, thôi thì nó cho, không bán nữa" và dúi vào tay mình..thấy thế động lòng móc tiền ra cho.Vậy là dính bẩy tụi nó !
    Tất cả các nhà hàng ở Hàm Ninh đều có móc nối với đám xe ôm hay xe chỡ khách du lịch đến đó. Vào thì sẽ bị ...cứa

    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 18


    Làng chài Hàm Ninh
    Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được - 19


    Cẩn thận dể bị mấy đứa nhóc nầy xỏ mũi !!!!!

    3) Dịch vụ câu Cá, câu Mực : nếu câu bằng cần hay bằng cái gì khác mình không nói, còn câu bằng cái ống nhựa thì..thôi đi, có mà mất thời giờ và mất..niềm tin: đi 2 lần, mấy chục người trên tàu mà chẳng thấy ai câu được cái quỷ quái gì hết. Còn dịch vụ ăn uông thì hết sức là tệ: ghi là ăn trưa: mỳ xào hải sản, thật ra chỉ là mỳ gói xào với vài cọng rau và 1, 2 khoanh Mực nhỏ như,,chiếc nhẩn cưới ( mới thấy lần đầu, không biết họ sưu tầm đâu ra thứ Mực mini như thế không biết) Lẩu Cá thì ở trong là 1 con Cá Nhồng bé như loại cá Tạp dành cho heo ăn...Tóm lại : very very bad !!

    Về hòn Sơn vui thú điền viên có lẽ là lựa chọn hay nhất ! Các bác có thể tham khảo về Hòn Sơn tại đây : https://www.5giay.vn/threads/hon-son-thien-duong-cua-dan-phuot.8078971/
    nhưng lưu ý là các đảo ở Tây Nam như Hòn Tre, Hòn Sơn, Nam Du, Thổ Chu, Hải Tặc, Ba Hòn Đầm, Hòn Khoai......chỉ thích hợp cho du lịch khám phá. Chống chỉ định người lớn tuổi , trẻ em...vì những nơi này chưa có điện (dùng máy phát từ 9, 10h sáng đến 9, 10h tối. Ngoài ra là xài bình điện hay pin chỉ để chiếu sáng tối thiểu) Đường xá , điều kiện vệ sinh cũng hạn chế, chỉ có nhà nghỉ, không Hotel, không Resort.....Từ TPHCM đến những nơi này , vừa Bus vừa tàu cũng phải từ 10 tiếng đến hơn 12 tiếng !!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/10/15
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Vậy ra đó tắm biển ăn mì tôm thui.hihi
     
    Black dog thích bài này.
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    hahaha nói chứ cũng có vài cái hay hay..úp lên đây cho bà con chọn lựa những cái hay, dỡ khi đến PQ. Tránh những cái làm mình mất vui và tìm những cái hay để khỏi mất thì giờ và tiền bạc. PQ cũng có 2 cái suối : Suối Tranh và Suối Đá Bàn...ghé tham quan theo kiểu như đi suối Tiên, Đầm Sen thì ok chứ mà vác máy ảnh vô thì có mà vác ra thôi chứ chụp choẹt gì nữa. Lớp bị xi măng , màu mè hóa..lớp bà con khiêng bia, thức ăn vô picnic ăn nhậu thì tiêu hết cảnh quan thiên nhiên !
     
  4. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Phú Quốc giờ biến tướng,dân đảo ko còn thật thà nữa,đi mà cứ bị chặt chém là hết ham.Dự định tháng 12 này đi Ba Hòn Đầm rồi xuống đảo Hải Tặc chơi!!
     
    Black dog thích bài này.
  5. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Chổ nào du lịch càng phát triển thì cũng thế thôi , vì vậy mình mới chọn lựa ra để ai có muốn đi thì cũng biết chổ mà quyết định. 3 Hôn Đầm và Hải Tặc cũng như Nam Du, hòn Sơn, hòn Tre..... là dành cho du lịch bụi, là nơi chưa có điện lưới QG mà phải xài máy điện, có nơi nhà nghỉ chưa có lấy gì hotel hay resort, những nơi không dành cho trẻ em và người lớn tuổi.
     
  6. $kute911$ Thành Viên Cấp 4

    thông tin của bạn khá thú vị! dân PQ mà đọc được chắc buồn lắm! thật sự PQ giờ thành nới du lịch nên cũng có nhiều sự thay đổi! mình đồng ý với bạn về chỗ làng chài Hàm Ninh, thực sự bây giờ nơi đó không còn là làng chài nữa, năm 2009 mình đi thì nơi đó bán hải sản rẻ mà tươi nhất mà mình từng biết, ghẹ là ghẹ bắt ngoài biển chứ không phải ghẹ nuôi, ghẹ nuôi không thơm bằng ghẹ bắt ngoài biển! đến năm 2012 quay lại thì ôi thôi, cạch luôn! không bao giờ quay lại Hàm Ninh nữa! tóm lại địa điểm du lịch PQ, Đà Lạt,... thay đổi hoàn toàn! chỉ còn lại trong ký ức thôi
     
    HiepSiSiTinh and Black dog like this.
  7. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Hôm đó mình hỏi Ghẹ ở Hàm Ninh. Có con chỉ cỡ chưa được 1 tấc bề ngang, vậy mà 250k 1 ký. Ngay cầu Bùi Hữu Nghĩa phía bên P Dakao có 1 anh đẩy xe bán Ghẹ mỗi chiều giá chưa tới 200k 1 kg, mua 1 con chừng 80k là ăn no và là Ghẹ sống.
    Tóm lại : seafood ở PQ chắc chỉ để dành cho dân có tiền, ý là dân xài tiền không cân nhắc thì ok Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  8. $kute911$ Thành Viên Cấp 4

    mà có cái chỗ bè cá gần gành dầu, bạn đi đúng chỗ ak, lâu rồi mình không ra đó! lúc mình đi người ở đó còn không biết dân du lịch là gì, bè cá để nuôi cá thì có gì để coi mà ra tham quan! ra đó mới biết cá Bốp bự cỡ nào, và biết thêm cá biển cũng phải nuôi mới đủ cung cấp lương thực chứ không riêng gì cá nước ngọt! còn dịch vụ du lịch ở PQ thì thôi, tiền nào của đó! du lịch tiết kiệm ở PQ là 1 điều nan giải! bèo bèo cũng phải 3tr/ người! tiền ít hơn nữa thì khỏi đi cho đỡ cực cái thân
     
  9. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Thuê xe thì biết giá rồi đó. Thuê chổ ăn ngủ, nếu đi đông thì kiếm Homestay, chia ra 1 người khoảng 50k tới 100k/ngày. Ít thì ra nhà nghỉ Kim Phụng, gần chợ đêm Dinh Cậu, phòng máy lạnh 250k , chia 2 ra cũng hơn 100k chút, được cái là ngay trung tâm Đi du lịch mà ăn cơm bụi thì cũng khổ, chơi sang thì ghé cái quán seafood ngay sát Dinh Cậu ( kế bên chợ đêm) tuy có mắc hơn Saigon 1 chút nhưng còn hơn là vô chợ Đêm, 4 người no nê chắc cũng hơn 600k
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    hehe!Nên mình quyết định đi cho hết,đi cho đã mới lấy vợ đây!Mod đi 3 hòn đầm chưa?Có kn gì share cho ae biết
     
  11. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Mình chưa đi nhưng có bạn đi rồi...đại khái là không có nhà nghỉ, không có điện ..nhưng bù lại ốc vít gì đó là có thể tự bắt mà ăn như hòn Sơn !
     
  12. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hòn Sơn có ốc mắt ngọc v hàu sữa thôi mod!Nhum bé lắm!Còn dú nàng khuya mới có con bự,khuya thì cho dù gan cùng mình cũng ko dám đi mò dú=))!dịp sau đi xách cần câu theo câu cá xem sao!!
     
  13. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Con Nhum thì mình thấy cũng cở PQ thôi...còn câu Cá, mình mượn đồ nghề của homestay chổ anh Thiện, câu có chứ không như PQ và nếu giăng cái lưới nho nhỏ thì trong 1 đêm có thể kiếm 2kg ! Hình như hòn Sơn chỉ có anh đó làm homestay. Ở Hòn Sơn chưa có máy chém Phú Quốc tháng 10-2015 :  những cái coi được và coi không được
     
    QuiHoang thích bài này.
  14. xiu Thành Viên Cấp 5

    Cảm ơn chủ thớt
     
    Black dog thích bài này.
  15. price_cheap Thành Viên Cấp 4

    đẹp quá bác, thông tin bổ ích
     
    Black dog thích bài này.
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Uh mà vào Rạch Vẹm mình ấn tượng nhất là cái cầu tre nhỏ đâm thẳng ra biển luôn , nước ở đây trong xanh lắm .
     
    Black dog thích bài này.
  17. Phú An Thành Viên Mới

    Bài viết này nói nhìu cái củng đúng. Nhưng về dịch vụ chặt chém khách du lịch thì bạn viết hơi quá. Phú Quốc không đến nỗi tệ vậy đâu bạn à.
     
  18. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Hoàn toàn không có gì gọi là quá hết bác :
    1) 1 cái lẩu "Đầu Cá Bốp" dành cho 7 người ăn giá 700k, mình có 6 người làm chứng !
    2) 1 con Gà 900k, cái này là chính dân địa phương bị chém và họ nói lại: Phan Trường An và Đặng Minh Trí. Họ là dân sống ở Phú Quốc đấy. Bác cần liên hệ với họ thì mình cho thông tin để liên hệ ..Còn không vào Facebook search tên của họ nhé !
    Tôi xin nhấn mạnh là từ 2010 đến 2015 tôi đã đến PQ đúng 5 lần. Đến từ lúc phi trường còn ở Dương Đông và con đường đi Gành Dầu còn là con đường bên rừng bên biển. Nói như vầy để bác hiểu, tôi không hề ác cảm với PQ, nhưng thất vọng thì có...nhất là cái chợ đêm ..và mấy cái nhà hàng ở Hàm Ninh !!!!!
     
    capslock09 thích bài này.
  19. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    Thứ 1 là xe bác mướn đã mắc rồi 80k xe số vs 100k xe ga cho 24h. Đi dl ít ng chọn tay ga. Ăn uống hải sản vô dinh cậu chợ đêm là sai lầm thứ 2. Muốn ăn ra chợ mà mua về nấu ăn. K thì màn ra bãi khem mà kêu ngta làm. Có pụ thu mấy chục k. Còn mua bia uống thì free lun. Thứ 3 đi câu mực mướn tàu đi thì bác lựa tàu gì rồi. Chứ bt ngta nấu cơm trưa ăn rất ok. Giá 1tr6-1tr8 đi từ sáng đến chiều. Trx khi đi nên mua đồ ăn hải sản mang theo thuyền viên ngta sẽ nấu lun cho mình free. Bác nên tham khảo các diễn đàn du lịch trx. Có rất nhiều chia sẽ nhé. Hải sản phú quốc mà k rẻ thì k bít ở đâu rẻ nữa
     
    Black dog thích bài này.
  20. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Rất cám ơn và ghi nhận thông tin của bạn !

    Chuyện thuê xe dù có mắc hơn 2, 30k nhưng tôi rất vui , hài lòng cũng như rất thú vị về cách cho thuê của mấy anh ở đó. Không có gì để phàn nàn ! Còn hơn là năm ngoái không biết nên thuê của mấy anh xe ôm trước cửa Hotel. đúng là 80k nhưng rất bực mình: sáng thuê lúc 8, 9h gì đó và đi cho đến chiều 5h30. Khi đó cả đám đang chuẩn bị cơm chiều ở 1 cái nhà hàng cách Dương Đông vài km thì mấy anh cho thuê xe gọi lại bảo phải đem xe trả liền. Đang ăn thì làm sao mà trả xe được. do đó khoảng 1 tiếng sau mới về tới nơi thì họ tính thêm mỗi xe 30k !!!!
    - Chuyện vô chợ đêm ăn thì bảo đảm 99% du khách đến là chui vào đó ( chứ biết đi đâu đây? ) Chỉ có lần vừa rồi, do có bạn là người địa phương dẩn, qua cái quán sát Hải đăng ( sát dinh Cậu) nên không bị chém ( mà nếu so với Cần Giờ hay mấy cái quán bên kia cầu Nguyễn Tri Phương ở Saigon) thì cũng không rẻ hơn )

    Phải nói rằng từ 5 năm qua, PQ đã có nhiều thay đổi, tốt có mà xấu cũng có, và hình như là chổ nào du lịch phát triển thì 2 cái xấu, tốt đó cũng phát triển theo thôi. Và với cái bài viết này, dỉ nhiên đó cũng chỉ là ý kiến khách quan của cá nhân tôi mà thôi !
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/10/15