Một ngày Thomas Edison về nhà và đưa cho mẹ một tờ giấy. Ông ấy bảo mẹ rằng "Thầy giáo đưa con tời giấy này và bảo chỉ đưa cho mẹ". Đôi mắt bà mẹ đẫm lệ khi đọc to bức thư lên cho con trai: "Con của bà là thiên tài. Trường học này quá nhỏ cho cậu ấy và cũng không có đủ giáo viên giỏi để đào tạo cháu. Bà hãy tự giáo dục cháu nhé." Nhiều năm sau khi bà mẹ qua đời và ông ấy trở thành nhà phát minh lớn nhất của thế kỉ, một ngày ông ấy xem lại đồ đạc cũ của gia đình. Đột nhiên ông ấy thấy 1 mảnh giấy được gập lại dưới góc của ngăn kéo dưới bàn. Trên mảnh giấy có ghi: "Con của bà bị đần. Chúng tôi không cho nó tới trường nữa đâu." Edison khóc hàng giờ liền và ông ấy viết những dòng này lên nhật kí. "Thomas Alva Edison là một thằng đần, bởi có một người mẹ vĩ đại, nên đã trở thành một thiên tài của thế kỉ".
Bạn tự đánh giá mình có khác thường không biết đâu mai mốt trở thiên tài 5s cũng nên ,kakaka Thân mến
thật sự mà nói, sống ở xã hội tây thì hoạ may bạn mới có điều kiện phát huy, nếu ôg này mà sống ở VN thì cũng sẻ thành 1 người bình thường hoặc nhỉnh hơn người khác thôi, chứ không thành thiên tài được...
Bạn cứ nhìn nick của mình thấy có gì đặc biệt đâu vì mình là người bình thường mà !!! kakaka Nhìn nick của bạn đặc biệt hơn mình rồi cho nên chắc chắn bạn phải đặc biệt hơn mình ,ít nhất là trên 5s ,kakaka Thân mến bạn hiền
Vậy bác đặc biệt hơn nữa ,kakaka Vừa có máy giặt siêu bền 20 năm chưa hư ,kakaka vừa có thần tượng Jose Mourinho nữa,kakaka ,chắc bác này máy me banh lắm ha Thân mến
Nghe nói thực lòng rất ư là đã lổ tai he,người hiểu bạn trong đời ,mình là 1 trong những người đó ,(tối bắt đội banh nào đây)kakaka Thân mến
Nước ta thiên tài đâu có thiếu những tài thiên tài không đậu nhằm vào nhà giàu hay nhà có chức có quyền mà thôi ...