Tình hình là em đến nhà bạn gái chơi, ra về mới nhớ bỏ quên cái quần. Quay lại thì thấy 1 đống đồ gồm son phấn, cmnd, the atm, chìa khoa xe... Rớt dưới đất. Trong đó có sdt cua e gái sinh năm 93. . Mình gọi ra trả nhưng thấy có vài vụ review trả đồ kiểu này bị úp sọt . Mình thì con zin át nên rất sợ bị thông, võ công thì chỉ học đc mỗi 1 bộ lăng ba vi bộ. Vào vấn đề chinh luôn là có bác nào đẹp trai, khoai to ra cafe chung ko? Đia chỉ của e ấy bên quận 7, có bác nào ở quận 4, 7, 8... Ra cafe giao lưu chơi (hen ở quân 4 cho tiện). Mình định chắc thứ 4 hẹn em, bác nào giúp đc in box or comment nhé
Sợ đưa lung tung, nó quay lai làm tiền tội nghiệp họ. Bỏ quên cây đàn là ngày xưa thôi bác. 2015 bỏ quên cái quần Ngàyy trc mình cũng rớt bóp, ng ta nhăt đc xin lại đc giấy tờ thôi. Họ thấy cái thẻ atm liên hệ với ngân hàng xin số đt. Giờ mình cảm ơn lại cuộc đời thoi Còn trường hop này bị giựt giỏ. Đem trả sợ ăn đòn thì khổ
nguyên quán em ấy ở đâu thế bạn? để biết em ý dử hay không? nếu bình địch thì hem chơi rồi, con gái bình định đánh roi đi quyền, tên em ý là gì thế, vì có đám bạn bên quận 7, hem biết có trùng hợp là bóp của tụi nó hem nửa...
em thì được cái thích giúp người khác! nếu bác sợ thì hẹn em nó rồi mình đi theo cf, xấu đẹp là chuyện của người ta, quan trọng là phải trả lại cái bóp với giấy tờ tùy thân
nhiều bác ý kiến quá! chủ top"túm lại" đi rồi inbox mình, nếu được mình tham gia sẵn tiện giao lưu cafe ae luôn!