Tìm kiếm bài viết theo id

Sợ độ lận cờ bạc nhưng nể phục là dám nhận sai lầm mà đứng lên !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 3/11/15.

ID Topic : 8243685
Ngày đăng:
3/11/15 lúc 23:32
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    11,056
    Danh hài Hồng Tơ chia sẻ: "Tôi đã từng là người đàn ông hư đốn, nghiện nặng vào bạc bài, cá độ... tan nhà, nát cửa. Nhớ đến thời gian đó, tôi còn rùng mình, kinh sợ chính con người mình", có lẽ do kiếm tiền dễ quá nên người nghệ sĩ này đã không giữ được mình. May mà còn tỉnh ngộ sớm để làm lại cuộc đời trc khi quá muộn đấy. Giới nghệ sĩ ăn chơi như thế này sao???

    Sợ độ lận cờ bạc nhưng nể phục là dám nhận sai lầm mà đứng lên !!!
    Nghệ sĩ hài Hồng Tơ đã phất lên nhờ vào kinh doanh bất động sản, là một diễn viên hài có giá cát-sê cao nhất, nhì cả nước. Đã có thời anh được gọi là "nghệ sĩ đại gia". Nghệ sĩ Hồng Tơ cùng với Bảo Quốc, Bảo Chung, Duy Phương, trở thành 4 danh hài ở phía Nam đầu tiên sở hữu xe sang và biệt thự.
    Tất cả tài sản dành dụm được, đã có lúc nghệ sĩ Hồng Tơ "nướng" hết vào chiếu bạc, trở thành kẻ tay trắng, trốn chui, trốn nhủi vì nợ nần.
    Sau những sóng gió cuộc đời, người đàn ông từng là một con bạc "khát nước" này đã có một cuộc sống ổn định, dần lấy lại tất cả những gì đã mất. Anh cho biết chính Phật pháp đã làm thay đổi cuộc đời mình.
    ....
    Nợ nần tứ giăng, anh đã giải quyết thế nào?
    Tôi bán luôn căn biệt thự đang ở tại đường Lê Quang Định (Bình Thạnh) cho một bác sĩ ở bệnh viện Gia Định, lấy 550 lượng vàng. Tôi trả hết nợ và dành ra 100 lượng, mua một căn nhà nhỏ hơn trên đường Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận).
    Số vàng ít ỏi còn lại, tôi mang vào đánh bạc, cá độ tiếp. Một thời gian ngắn ngủi, tôi chơi hết số vàng này và phải bán luôn căn nhà nhỏ mới mua, bắt đầu kiếp sống ở nhà trọ.
    Hàng tháng, nằm suy nghĩ cách để có số tiền 3,5 triệu để đóng tiền nhà, tôi đã muốn khùng. Tới ngày đóng tiền nhà, không có tiền, tôi không dám gặp chủ nhà, đi đến khuya mới về để tránh mặt. Cứ nơm nớp sợ bị chủ nhà đuổi.
    Thời có tiền, tôi có thể đi bar uống rượu, boa cho gái gú, có đêm hết vài chục triệu là bình thường. Lúc con người ta khó khăn, nhiều lúc muốn kiếm 100.000 đồng còn không có. Tôi cay đắng lắm.
    Tôi đã quyết định không gây thêm nợ nần và tuyệt giao với bài bạc từ lúc này. Khi đến một độ tuổi nào đó, con người ta sẽ biết dừng lại những đam mê phù phiếm, làm lại cuộc đời mình.
    Bên cạnh những chia sẻ về sự ăn chơi của mình trước đây, nghệ sĩ hồng tơ cũng chia sẻ về người vợ xinh đẹp kém anh đến 23 tuổi cơ mà Sợ độ lận cờ bạc nhưng nể phục là dám nhận sai lầm mà đứng lên !!! - 1) Khâm phục anh quá, chơi bời biết tỉnh lại để làm cuộc đời thêm người vợ trẻ như con gái ra đường chắc khối...

    Sợ độ lận cờ bạc nhưng nể phục là dám nhận sai lầm mà đứng lên !!! - 2
    Nét hài duyên dáng của nghệ sĩ Hồng Tơ đã trở lại sau những ngày sóng gió.
     
  2. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Mình sợ máu mê của sư huynh HT nhưng nể phục ổng là biết nhận ra sai lầm ,sửa chữa ,đứng lên làm lại từ đầu ,không phải ai cũng có bản lĩnh như sư huynh có râu cằm như sư phụ đó đâu
    Thân mến
     
    joh.le and ChotNhoRoiQuen like this.
  3. VIP SIM Banned

    Con người ai ai cũng phải mắc 1 sai lầm dù lớn hay nhỏ . Ăn thua là có biết nhận lỗi rồi khắc phục sửa đổi hay ko . Ko sai lầm thì đâu phải là con người đâu ạ . Lúc đó sẽ trở thành THÁNH rồi ạ . Bản thân em thì sai lầm nhiều thứ lắm , nhưng chỉ ảnh hưởng đến bản thân chứ ko ảnh hưởng đến người khác , rồi cũng biết nhìn nhận vấn đề và sửa sai theo thời gian ( mặc dù 1 số chuyện có hơi chậm nhưng cuối cùng cũng có chứ ko cứng đầu , ương ngạnh hoặc bảo thủ ) .

    Em theo cái nghề sim cũng khá lâu rồi , mặc dù ko giàu có như ai , nhưng cái nghề này cũng thuộc loại dễ kiếm tiền ( hưng thịnh nhất là cái thời 2007 - 2010 ) . Cái thời ấy kiếm tiền dễ dàng rồi tuổi trẻ ham chơi , cuộc đời thì đưa đẩy em thì đẩy đưa , bao nhiêu tiền bạc làm được rồi cũng ăn chơi hết chẳng tiết kiệm đc gì ( ăn chơi là la cà cùng bạn bè chứ ko bậy bạ đến mức ko chấp nhận đc ) . Thời gian qua đi , giống như qua đi cái tuổi bồng bột vậy , ngày càng tốt hơn trước rồi ạ . Cha mẹ nhìn con cái lớn lên , tự lo cho bản thân mình đc + có 1 gđ hp vậy là quá đủ rồi .
     
  4. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Hồi đầu thi nại
    Quay đầu là bờ mà ,chỉ có những người quá u mê không biết quay đầu lại rồi tự mình trở thành nô lệ của chính mình ,ảnh hường gia đình bạn bè ,thật buồn ,ae chắc đã ,có người từng đi công việc ghé qua sòng bài bên Cam cho biết ,thấy những con bạc khát nước người Việt ,phải nói là chết khát,mình cảm thấy tội cho gia đình ,chồng ,vợ ,con họ ,giận bản thân họ không thắng được cám dỗ bản thân mà đốt cháy tất cả ,thiện tai thiện tai thật
    Thân mến
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hồi đó giờ chưa thấy thông tin ai lao vào cờ bạc mà phất lên nhỉ, tiền thì chảy từ túi người này qua người khác chứ có mất đi đâu.
    em thì đó giờ chả biết nghiện gì, chỉ có gái gú là ko bỏ đc, có điều lúc nào cũng giữ cho cái đầu lạnh và con trym nóng để đánh giá tình hình, ko sa ngã quá đà
     
    VIP SIM and hoangkhiem36 like this.
  6. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    bạn 10 phần lợi hại ,kakaka
     
  7. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Mình nhìn nhận chung là giới nghệ sỹ rất nhiều người cờ bạc,những người đã lộ như Thương tín,HỒng Tơ,SiuB.... Và còn rất nhiều nghệ sỹ khác đều rất nghiện đỏ đen,đa phần họ đều bê bết.
    Riêng anh HT thì thật ra anh không còn gì để chơi chứ không phải anh hết nghiện đâu,mình là 1 người thích cờ bạc và cũng chơi với nhiều con bạc nghệ sỹ mình biết rõ nghiện bạc còn khó bỏ hơn nghiện ma tuý cơ. Dòng máu đỏ đen nó chảy trong người rồi thì có già chết đi mới hết nghiên chứ nếu còn cơ hội chơi sẽ tiếp tục chơi thôi.
     
  8. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    bữa nay anh A thắng 9 đồng anh B thua 10 đồng, bữa sau anh B thắng lại 9 đồng anh A thua 10 đồng, cuối cùng 2 anh đều thua 1 đồng, nhà cái được 2 đồng. Cứ như thế cuối cùng thì 2 anh ko ai còn đồng nào và nhà cái ôm trọn hết
     
    ThịnhHói thích bài này.
  9. Hell's Angel Thành Viên Cấp 5

    Nhưng anh B hi vọng bữa nay anh ăn 9 đồng, bữa mai ăn 9 đồng, còn ai thua ai ăn thì kệ. kkkkkk
     
  10. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Kakaka bác này nói chí phải.
    Thứ 7 : Đánh rải đinh, dăng mùng , 5 trên 5 dưới. Mỗi thằng 1 củ
    Sáng chủ nhật dậy soạn tin Kq anh gửi 19001585
    Cuối cùng bò kho . khi + - x : thì lổ 1.000.000Đ tiền bị cắn lai.
    Ôi thật là VĐ
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nói vậy chứ bên Mỹ thì casino là nơi giải trí dành cho mọi tầng lớp , người về già khi buồn thì casino vẫn là nơi giải trí . Con người thì ai ai cũng có lòng tham , mà có lòng tham thì dễ vướng vào cờ bạc lắm .
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  12. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Nước ngoài cờ bạc là hợp pháp, nhà cái vẫn phải đóng thuế và tài trợ cho nhiều giải đấu. Cũng như làm nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo.
    Đa số người VN mê cờ bạc, càng cấm người ta chơi càng nhiều, mà toàn làm giàu cho nhà cái nước ngoài, 2 ngày t7 cn mình đoán cả nước VN cờ bạc cả ngàn tỷ chứ không ít, nếu hợp pháp hóa vấn đề cờ bạc như châu âu và mại dâm như nhật bản thì sẽ không còn cảnh cướp của giết người và hiếp dâm trẻ em phụ nữ nữa
    Cũng vì ý thức người VN mình kém quá nên 2 vấn đề trên vẫn là điểm nhức nhối của xã hội
     

Chia sẻ trang này