VOVGT - Chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đen bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào hàng loạt xe máy đang lưu thông, va vào bùng binh và chỉ chịu dừng lại sau khi đâm nát một cửa hàng xe máy. Theo hình ảnh ghi nhận từ hệ thống Camera quan sát của Kênh VOV Giao thông Quốc gia, vào khoảng 16h18 chiều nay (5/11), một chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đen đi từ đường Nguyễn Phúc Nguyên đến ngã 6 Dân Chủ (quận 3, Tp.HCM) thì bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào hàng loạt xe máy đang lưu thông, va vào bùng binh và chỉ chịu dừng lại sau khi đâm nát một cửa hàng xe máy. Sự cố giao thông khiến người dân gần đó vô cùng hoảng sợ. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và phương tiện. Vovgiaothong.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này Nguồn: Kênh VOV Giao thông Quốc gia
Tối 5/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TP HCM) đã mời lái xe Võ Phú Sỹ (42 tuổi, ở quận 3) về trụ sở để làm việc. Bước đầu, Sỹ khai vào thời gian trên điều khiển ôtô biển số 51F hiệu Land Rover chạy trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (hướng từ đường Rạch Bùng Binh về vòng xoay công trường Dân Chủ). Khi đi đến giữa vòng xoay, ôtô va chạm với xe máy của chị Lý Huệ Phương (45 tuổi, ở quận 8) nên tài xế đạp thắng nhưng nhấn nhầm chân ga khiến xe tông vào 2 xe máy khác, làm 3 người phụ nữ bị thương nặng. Chị Phương được các bác sĩ bó bột chân trái bị gãy. Ảnh: Khánh Trung. Sau đó, Sỹ bị mất phương hướng nên để xế hộp tiếp tục lao thẳng về phía trước đụng ngã liên tiếp 3 xe gắn máy khác. Chưa dừng lại, chiếc ôtô tiếp tục lao thẳng lên lề đường, húc bể cửa kính cửa hàng bán xe gắn máy tại số 1C-1D đường 3/2 (quận 10) mới dừng lại. Qua kiểm tra, có khoảng 10 xe trong cửa hàng bị hư hỏng. Nhà chức trách xác nhận, Sỹ lái xe trong tình trạng tỉnh táo, không sử dụng chất kích thích. Đang nằm trong khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, chưa hết hoảng loạn, chị Phương kể khoảng 16h cùng ngày, chị chở người bạn tên Nguyễn Thị Nhã (41 tuổi ở quận 11) từ đường Võ Thị Sáu về đường 3/2 (quận 10). "Lúc đó tôi chạy rất chậm. Khi phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ lao với tốc độ rất nhanh, tôi la lên thì bị tông lăn mấy vòng. Người bạn ngồi sau cũng bị hất ra xa. Dù bị đau nhưng tôi vẫn cố bò lại chỗ bạn mình. Lúc đó tôi thấy một chiếc xe bốc cháy dữ dội", chị nhớ lại. Chị Nhã bị gãy chân phải đang chờ đưa vào phòng mổ sắp lại xương. Ảnh: Khánh Trung. Nạn nhân này cho biết thêm, tài xế không bị thương trong vụ tai nạn. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát đưa chị và những người bị thương đi cấp cứu. Qua thăm khám các bác sĩ cho biết, chị bị gãy chân trái, chấn thương đầu và vùng chậu. Còn nạn nhân Nhã kể, lúc đó ngồi sau xe chị Phương vì 2 người mới tan học ở Nhà Văn hóa Phụ Nữ ra. Trời hơi mưa nên 2 người chạy xe rất chậm. "Chiếc ôtô màu đen mất lái chạy với tốc độ chóng mặt tông vào xe máy. Tôi bị hất ra xa, chân phải gãy nên rất đau, sau đó tôi ngất xỉu", chị Nhã nói. Bác sĩ cho biết, chân phải của nạn nhâ phải mổ sắp xương lại. Còn nạn nhân thứ 3, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (28 tuổi, quê Thanh Hóa) đang trong tình trạng nguy kịch vì chấn thương đầu. Người nhà nạn nhân cho biết, chiều cùng ngày chị đang từ Đại học Y Dược đi về nhà, khi đi đến địa điểm trên thì bị xe tông, chấn thương rất nặng.
cái ngã 6 dân chủ này hình như bị ám hay sao đó. Mới hơn 1 tháng mà có 2 vụ. Đợt này ông Sỹ chắc đền nhiều tiền đây, có thể bị án hình sự nữa
Ngán nhất mấy xe mất lái kiểu này đi đúng cũng bị đâm . Tự động cũng nguy hiểm thiệt , xe côn có quán gà đạp luôn 2 chân thì đỡ rồi .
Hihi..... Xe mất lái thì hiểu đơn giản là vô lăng bị hư, điều khiển sai hướng, hoặc xe bể bánh lái không chính xác , xe đời mới trục trật phần chân ga( hệ thống thủy lực và phần mềm điều khiển ít khi xãy ra) -------->>>> tay lái yếu , do sức khoẻ hoặc mua bằng lái.... Nên đạp nhằm chân ga và thắng( xe oto thì 80% lúc căng thẳng ai cũng bị trường hợp này(trước đây vị bs bv Nhi Đồng cũng bị hihi..) Có vậy thôi anh ơi..
Vòng xoay này vừa rồi 1 hot girl đâm chết người, giờ tới chiếc xe hơi ủi người, ghê quá. mà ngay vòng xoay này thì đám xe bus chạy từ Võ Thị Sáu ra rất nhanh và rất ẩu, ngay vòng xoay đông người mà tụi nó phóng ào ào, sẽ còn có tai nạn nữa xảy ra tại vòng xoay này.
bây giờ ra đường toàn các thánh 4 bánh mua bằng ko thì cũng chung chi cho xong để lấy bằng bảo sao ko tai nạn,học thì qua loa cho có,ai cũng bảo ô tô lái dễ ừ thì nó 4 bánh mà con nít cho lên còn chạy dc nhưng cái quan trọng nhất là xử lí tình huống bất ngờ thì ko phải ai cũng biết và làm dc,cách đây 1 tuần cũng thấy 1 e 7 chỗ leo cmn lên con lươn ở mũi tàu cộng hòa trường chinh rồi,rồi lên trên chỗ làm visa thì gặp 1 chị tóc vàng cmn hoe đi 1 mình cũng lái xe hơi,loay hoay gần 10p ko de dc cái xe vào chỗ đậu mãi sau phải nhờ 1 a đẹp zai lên lùi vào giúp lúc ra thì chị rất ư là tự tin đạp ga chạy tới vèo vèo,nhìn mà hãi vãi,giờ cứ có tiền là có xe có bằng ra đường thì cứ nhấn ga đạp thắng loạn xạ xe ko điên mà chỉ có người điên trên xe thôi
Ngày nào cũng gần 30 mạng chết oan. Giao thông kinh qua. Đi làm buổi sáng, khg biết chiều có về tới nhà hay khg. Mai mốt phải cho mấy anh đi 1 vòng Chợ rẫy trước khi cho thi lấy bằng.