Như tiêu đề, anh chị em nào đã từng đi du lịch ở Hồ Cốc - Bà Rịa thì cho em xin review với nhé. Cuối tuần em định đơn phương độc mã đi đó đây cho khuây khỏa, xa rời trốn phồn hoa đô thị để đến với miền biển xanh cát trắng. Mong anh chị em giúp đỡ
nếu thích ăn đồ biển thì đi long hải đó bạn, kèm thêm ít kỹ năng trả giá, mua đồ mớ nữa, hồ cốc thì kiếm cái bạt hay áo mưa mà cắm trại, mát mẻ lắm
bác thớt này đi 1 mình chắc là tính giải khuây cái khác để đổi gió đây nè P/s : cuối tuần này cũng tính làm 1 chuyến tự túc coi sao, ngày xưa đi tour nên không rành lắm