Trai trâu với gái trâu bây giờ chứ kg phải hồi xưa đâu nhé mấy thánh, trai trâu có xế hộp và bảnh bao gái trâu nó mới cho hót nhé.... Gái trâu thích tiền đi shopping, mua sắm, mua xong thì xxxx thôi, còn mấy em xấu thì giã bộ nói mình là người có văn hóa.... Nên bây giờ gái hcm ế chảy nước....
Chú cho nó coi phim Nhật hay Hàn thui, tới khúc có công cụ hỗ trợ là tắt ngay (coi chừng tự mua 1 đống về nhà là không ổn, kkk), không nên cho coi phim Mỹ vì ss hàng coi như toi luôn
Nếu bác nào chưa chăn thì nên cạch đi, còn nếu có bạn gái rồi cũng nên cạch nhé, đơn giản để chăn mấy em rất mất time có ng yêu rồi thì lại càng dễ tan vỡ. Làm nd thì yếu tố trai đẹp và xe đẹp dễ nhất vì hầu như gái bây h đều ham 2 cái đó, trai xấu xe xấu mún wen hot hot thì quá khó nhé hehe
E thấy các bác cứ nghĩ các bác lừa được mấy em, nhìu lúc tụi nó lại nghĩ tao mới lừa được thằng kia đó
hơ hơ, chỉ mỗi em xem thôi bác, sau đó chỉ dạy lại cho vợ cũng như thực hành matxa cho vợ, chứ vợ em hơi bị cực đoan vụ đó, nó cho rằng coi xxx là xấu xa, nó vừa lên ĐH thì em năm cuối, quen đc 1 năm thì dụ mãi mới nhai đc, thế mà tới giờ này nó vẫn nghĩ đấy là lần đầu của em, em giả nai hỏi lại là"tại sao em biết" thì chị ấy tủm tỉm cười, sau này em đc biết là chị ấy lên mạng tra cứu, ko biết mấy chị em kia truyền tai nhau thế nào mà bảo đàn ông mà đã có kinh nghiệm thì chỉ làm đc 1 lần thôi, trong khi bữa đầu em phọt 3 phát, 2 phát đầu vẫn ko cho đưa vào, chỉ làm các kiểu sơ sơ bên ngoài, đến phát 3 thì em ấn đại vào mấy chị em nó đâu biết rằng đối với hàng mới thì nó sung vậy, chứ hàng cũ thì làm xong 1 phát muốn đạp cho nó ra xa
Mình nghĩ chăn rau cũng là 1 cách luyện skill, chỉ đừng chăm chú mục đích lên giường là được. Biết đâu nhờ món này mà đời thay đổi.
Con gái người ta sinh ra nuôi cho lớn rồi bị mấy thanh niên đè ra chịch, gọi bằng rau này nọ... đúng là XH băng hoại về đạo đức quá, đang lên án ! (Lời của một trung niên nông dân thất bại, cả đời không có một cọng rau để chăn cho biết... )
Tội nghiệp chú này! kkkk chú bắt được mấy chục con sâu rồi? "Ai bảo chăn Trâu là khổ, tui chăn bồ còn khổ hơn Trâu" --> chăn trâu chỉ ngồi 1 chỗ hay được cưỡi trâu... tháng còn được tiền. Chú nào chăn bồ chạy tới chạy lui tháng còn tốn tiền, bồ được chăn, được sướng con được ăn mất gì đâu.... Đàng nào cũng mất, chỉ mất 1 lần chứ có nhiều lần đâu mà sợ
Từng nghe 1 chú nông dân than vãn rằng sao trãi qua biết nhiêu em rồi nhưng em nào củng nói lần đầu nhưng không phải như vậy , chẵng lẽ suốt cuộc đời không phá chinh được con gái giờ khó tin quá , lúc đó mình thầm nghỉ tụi bây chưa dính sầu riêng là phước 8 đời rồi
chăn rau tốn thời gian, tốn tiền vô ích, đã vậy nản nhất là gặp rau khắm đễn nỗi ko thể xxx nổi (90% nhìn ngoài xinh xắn dễ thương), xem như công sức đổ sông đổ biển, (vì quen để chịch mà ko chịch dc thì là đổ sông đổ biển) chịch gà cho khỏe. để thời gian thay vì chăn rau thì kiếm tiền nuôi gd, suy nghĩ nâng cao bản thân. mà gà online bây jo cũng tạm chấp nhận rồi (dc anh em review tốt thì đi, đừng đi gà mới hay gà bị report), ko như đứng đường hồi xưa tạp nham nguy hiểm. mà chịch gà cũng khỏe chán, khỏi phải quan tâm cảm giác của đối tác, khỏi phải làm sao cho đối tác sướng. mình mình sướng đủ rồi tuy nhiên chăn rau vẫn có cái thú riêng, để xem mình còn hấp dẫn k. nhưng thường chỉ chăn 1 cách tự nhiên. nghĩa là chăn theo cái duyên gặp gỡ trong cuộc đời. đối tác hay đồng nghiệp chẳng han. nghĩa là phải có duyên, phải tự nhiên........chứ ko phải chăm chăm lên zalo kiếm rau 1,2 nốt để chịch, phí thời gian, tiền bạc, chả thú vị gì. mà rau đó share cho mình cũng ko chơi. đáng lẽ ko comment trong topic này nhưng vì có nhiều mem ưu tú vào comment nên mình cũng đôi lời chơi với ae. thời đại công nghệ đễn con nít cũng biết cách làm chuyện người lớn nên box chuyện trò giờ cũng bàn luận thoải mái mấy vụ này-----> duyệt để ae mổ xẻ bàn luận cho xôm tụ về phục vụ gd