chuyện thứ nhất là em xin các bác rành ăn nhậu trên đây giúp em chế biến món nhậu ngon từ thịt nghé chả là vừa rồi có ông anh quen, ổng chuẩn bị mở quán nhậu đặc sản trâu, có nhờ em ít việc, rồi thì bữa vừa rồi ổng ngả con nghé nhậu để làm động thổ, nhưng bữa đó em bận ko ghé đc, ổng chừa lại cho khoảng 2 ký thịt nghé, loại thịt mà em thấy có cả da luôn, lớp da cách lớp thịt bởi 1 lớp mỡ mỏng, đã thui sơ sơ khi vừa làm xong rồi, nhìn thịt thì hơi hơi chín do thui nhưng vẫn còn máu, em đem đông lạnh để cuối tuần này về quê chiến đấu với ông già vợ, có điện về nói trước rồi, ổng nói mày coi cách chế biến nào chứ ba ko biết làm món nghé này các bác xem có món nào ngon mà đơn giản chỉ cho em với, để em trổ tài với mấy chú bác và anh em bên vợ mà ăn trâu nghé này thì uống bia hay rượu, vợ em đã sinh được 14 tháng rồi thì đã ăn đc chưa chuyện thứ 2 em chỉ chia sẻ và tư vấn vì em biết đc khả năng tư vấn cực kỳ bá đạo của anh em 5s rồi, mà em cũng là 1 trong số đó: chả là em có theo học cao học nhưng rồi đến nay đã khá là trễ hạn rồi mà em còn chưa làm đề cương cho luận văn cuối khóa nữa, trường mời lên cảnh báo là nếu không làm trong tháng 11 này thì xóa tên thằng bạn học chung lớp ĐH của em lúc trước ở lại làm việc trong trường biết đc, nó lại báo cho con nhỏ bạn gái cũ (lúc trước học chung, khi ra trường nó bỏ em theo đại gia), tại vì chúng em lúc đi học là chung nhóm, thế là tối hôm qua con nhỏ bạn gái cũ gọi cho em , do nó mới đổi số đt nên em ko nhận ra, em hỏi ai thế, nó bảo "trời, anh vô tình đến nỗi ko nhận ra tiếng em luôn à", lúc đó thì em nhận ra tiếng của em nó. thế rồi nó hỏi em sao lại muốn bỏ học, chỉ còn 1 cửa ải nữa là qua rồi, rồi thì khuyên mình sớm làm luận văn, em nó bảo nếu không có đề tài để làm luận văn thì lên trên em (hiện em nó đang làm trên sở của), rồi em nó sẽ nhờ sếp trên sở cho 1 số đề tài để làm luận văn. mình cũng uh uh, nếu anh kiếm ko đc thì sẽ nhờ em. nói chuyện xong thì 2 đứa có nhắn vài tin, đại loại liên quan đến vấn đề làm luận văn thôi mọi chuyện cũng chẳng có gì nhưng tự dưng em nó quan tâm đến mình làm mình nhớ lại những kỷ niệm của mười mấy năm trước quá. rồi hôm qua vợ mình lấy đt của mình để sử dụng, đọc đc tin nhắn của em kia với mình, vợ hơi buồn, mình cũng nói là con nhỏ kia gọi chỉ liên quan đến đề tài thôi, vợ lẳng lặng nhưng lại nói "còn quan tâm đến nhau nhỉ" chỉ bấy nhiêu thôi nhưng em thấy nhột nhột sao đó và giờ em chưa tìm đc đề tài để làm, nếu lên gặp em kia để làm đề tài thì ít nhất cũng phải qua lại, cơm nước, cà phê.... rồi ko biết vợ em nó sao nữa, em thì thương vợ em lắm, nó buồn em cũng chả vui, nhưng mà ko làm luận văn gấp thì bị xóa tên uổng công bao lâu đi học, các bác chỉ xem em phải làm thế nào đây
1. Bác cắt miếng, lụi xả nướng mọi. Hoặc bỏ phần da hấp gừng, phần thịt xắt lát cuộn lá cải, nhúng mẻ ăn. Chỉ biết nhiêu đó 2. Trình em có trung cấp thôi, nên ko dám ý kiến cao học.
xúi bậy, dẫn vợ theo quá là dằn mặt người yêu cũ... cứ im lặng mà làm theo cho tim thui à, không phải con trym nhé! Các cụ ta đã nói không sai đâu: "tình cũ không rủ cũng tới" Vụ cao học cho nợ tới 2 năm mà? học gần hết cao học mà còn phải nhờ AE 5s tư vấn vụ này ta? chứng tỏ AE 5s đạt tới trình độ Tiến Sĩ về tùm lum học. kkk
Kinh nguyệt cho thấy,lộn kinh nghiệm cho thấy,trâu bò như nhau,món nào bò làm được là trâu làm được,chú ý sắc theo thớ thịt vì trâu dai hơn bò tí xíu,chúc thớt ngon miệng. Phần thứ 2 hơi bá đạo,cứ đi "xã giao" thử coi sao,biết đâu lại có thêm đề tài về tâm lý khi về quỳ gối năng nỉ vợ nếu lại bị phát hiện đào mộ cổ. Nói thiệt lòng lợn là anh chủ tịch đừng ham lái may bay bà già nhá nhất là các chủng loại máy bay có đầu tư mặt tiền và bánh trái,dễ lạc tay lái lắm.Thấy mấy vụ xe điên gần đây chưa,đừng để có thêm vụ máy bay điên đâm đầu vô **** là toi nhá,mất tiên tiến,mất tuổi đảng,mất luôn cái ghế
cảm ơn các bác đã chia sẻ 1. về món trâu nghé thì có lẽ em sẽ đem lên bếp than nướng rồi xẻo ra sắt nhỏ như bê thui, trộn thêm thính và chấm mắm nêm, còn 1 phần sẽ đem xào xả ớt rau muống. 2. về vấn đề này tối hôm qua nằm kế vợ nên mặc dù thấy các bác comment mà em ko dám trả lời, sợ vợ thấy, hôm nay vào cơ quan mới dám viết em cũng xin kể thêm là trước đây em và bạn gái cũ khá là gắn bó và sâu đậm. do đó sau khi chia tay để đến với anh đại gia thì em ấy vẫn hay gọi điện tâm sự với em và có nói với em 1 câu mà em nhớ mãi "có lẽ em chả bao giờ yêu ai nhiều như anh được". rồi thì sau khi nghe tin em có ban gái mới là vợ em bây giờ thì cô bạn cũ có vẻ như ghen ngược, tìm đủ cách để chọc vợ em, em nhớ lúc nhận bằng tốt nghiệp ĐH thì vợ em có mua hoa đến tặng em, còn cô bạn gái cũ thấy em có bạn gài mới thì khi chụp hình chung với lớp thì cứ ôm em như thể em vẫn còn là người yêu, rồi thì cứ kéo em đi chỗ này chỗ kia chụp hình chung, khi về nhà thì vẫn gọi điện, nhắn tin, nó biết bạn gái mới ở cùng khu nhà trọ thế nào cũng đọc được nên nhắn tin nói đểu vợ em nữa, nói chung nó luôn tìm cách làm vợ em nổi điên lên. em kể ra vậy để các bác có thể thấy được là 2 nàng đã có thù hận với nhau từ trước, ko nhìn mặt nhau đc nên việc cho 2 nàng gặp nhau là không thể. @dungcj : em đã đạt tới giới hạn cuối cùng của 2 năm gia hạn luôn rồi bác, đây bác ạ https://www.5giay.vn/threads/thi-dau-roi-cac-bac-vao-chia-vui-voi-em-nhe.5603909/ ôi trời, em ko ham của lạ đâu bác, vì đây ko còn lạ nữa, nói thật với các bác là lúc ĐH thì em và bé này đều là lần đầu tiên của nhau cả, có lẽ vì vậy nên cả em và nó khó mà quên nhau đc, còn về việc quay lại dây dưa với nhau thì chắc ko có đâu, vợ chồng em mặn nồng lắm, chả dại gì đi đổi cái phù phiếm để làm mất hạnh phúc gia đình. có điều em khó xử, nếu đi gặp em kia thì vợ sẽ nghĩ ngợi lung tung, thậm chí nhiều khi con kia còn nhớ thù hận xưa mà châm chọc vợ em, mà ko lên trên đó làm luận văn thì chả lẽ bỏ học, nói chung em cũng đang tích cực tìm những đề tài nơi khác, chừng nào bí quá thì phải liều thôi
bác cho em hỏi bác học cao học về ngành nào? em lục xem.với lại lỡ có bác nào cùng chí hướng trước đây sẽ chia sẽ đề tài luận văn với bác. 2 cái bác đưa ra, em chẳng khuyên bác được cái gì. vì em chả nấu thịt trâu bao h. em cũng đang bị chuyện người yêu mới ghen với người yêu cũ, chưa biết giải quyết của mình, sao giám cho lời khuyên.
em học về quản lý đất đai bác ạ, nếu 2 nàng trước đây ko có xích mích thì cũng ko sao, đằng này...... với lại lỡ cho gặp nhau con cũ nó nói lộ ra cái vụ em đã thất thân với nó thì chắc em chết, từ đó tới giờ vợ em luôn thần tượng em vì theo nó thì em còn zin cho đến khi gặp nó
mục 1 thì mình hem biết, vì cũng không dự định ăn thịt trâu. mục 2 thì mình nghĩ nếu thớt xác định thớt thương vợ và thật loàng lương vợ thì việc đi gặp người kia vì công việc thì mình thấy cũng chẳng có gì ảnh hưởng, phụ nữ họ luôn biết và cảm nhận được sự chân thành của người mình thương, vì vậy thớt cớ nói chuyện thật lòng với vợ mọi việc sẻ OK thôi, thớt chân thành và thật lòng thì chẳng gì phải sợ...
nói với vợ thì chắc chắn chả dám cản đâu, em cũng khẳng định là em có đi gặp bạn gái cũ thì em cũng chả sớ rớ gì cả, vì chả còn lạ lẫm gì đâu, có điều đi gặp bạn cũ thì sợ vợ nó lo nghĩ mà tội nó thôi em đã nhờ mấy đứa bạn khác tìm nguồn rồi, mai này nếu hoàn thành xong thì rủ đám bạn đi trả ơn và sẽ rủ cả bạn gái cũ đi chung, nhưng đi nguyên nhóm thế này vợ em nó ko lo nghĩ