Tìm kiếm bài viết theo id

Ai đi qua khu rừng cao su nhơn trạch cẩn thận

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tho2008, 13/11/15.

ID Topic : 8255062
Ngày đăng:
13/11/15 lúc 18:39
  1. tho2008 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    12/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,832
    Mình nghe nói đoan đuờng vắng hai bên là rừng cao su, đoạn chạy thẳng vào khu cn nhơn trạch, tối có ma xuất hiện, đã có người thay rồi, bạn nào hay đi khuya qua đó coi chừng nha. mà đoạn này tối om, đi qua sợ thật
     
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Thế thì ở nhà đừng đi.hehe
     
  3. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    đi đường này cứ xài xenon GC full fa cos, gắn thêm kèn hơi xe tải là bao lô, ma cỏ gì bấm 1 phát đến quỷ còn té đái nữa là Ai đi qua khu rừng cao su nhơn trạch cẩn thận

    Còn không thì cứ niệm Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình bao lô bạn đi tới đâu cũng ko ngán.
     
  4. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    lâu rồi mình đi qua lúc 11h->12h tối thì có 1 bà già ngoắc đi ké, lúc đó teo bà trym lại Ai đi qua khu rừng cao su nhơn trạch cẩn thận))))) ngay lúc qua cái khúc quành vào 1 tí.
     
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    :v nếu ma ngon thì chịch luôn nhé :v

    còn ma bà già như bác trên thì thôi đường ai nấy đi
     
    ryan_1718, vip3svn and PHONGVAN85 like this.
  6. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    Chưa gặp ma thì gặp cướp rồi ....
    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.
     
    joh.le thích bài này.
  7. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Ma mà sợ gì, ở đâu mà chả có, người ta còn tốt hơn những người ở trên mình, ko ma nào hại mình hết, chỉ khi nào bạn đụng chạm đến người ta thui.
    giống như bác thui, ai đụng bác, gia đình bác, bạn bè bác, thì sao mà bác để yên được đúng hum nak
     
  8. Dmy Thành Viên Cấp 6

    ui sợ quá đi..làm 1 bộ phim ma cho quen dần cái đã :3
     
  9. olingo1 Thành Viên Mới

    ma chay gì cụ ơi. làm gì có ma có những anh tưởng tượng phong phú thôi. mình chạy ở đó hoài mờ toàn chở gà 12h//1h đêm qua đó
     
    hanhan1010 thích bài này.
  10. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Đường đó mình đi đêm hoài. giờ ra đường thì kẻ mà mình cảm thấy an tâm nhất chỉ có Ma thôi, ngoài nó ra thì cái gì cũng có thể gây nguy hiểm cho mình.
     
    chickenbl-Q4, QuiHoang and hanhan1010 like this.
  11. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    gà công nghiệp hay móng đỏ hả bạn
     
    olingo1 thích bài này.
  12. tuanvila Thành Viên Cấp 1

    giữa đêm khuya tối thui vắng vẽ, hai bên đường toàn cây cao su, cảnh lại huyền bí bổng hai hàng cây bên đường nổi gió ma nữ mặt trắng mắt xanh bay tà tà bên tay bạn ...liệu bạn có còn nhớ đến câu : Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát,..e rằng bác sẽ cà lăm ...rồi câm luôn hỏng chừng,..ha ha
     
    LG - life's good thích bài này.
  13. cuti_5s V.I.P Member

    cùng câu hỏi ... Ai đi qua khu rừng cao su nhơn trạch cẩn thận
     
  14. olingo1 Thành Viên Mới

    em lương thiện lắm. có làm có hưởng. em chở gà thả nhà cụ ơi. hehe
     
  15. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    kaka, mình từng trải nhiều rồi và cũng có điều kiện kiểm nghiệm trực tiếp rồi nên giờ thấy rất chính xác và tin tưởng. Nói chung mới thấy thì bạn sợ nhưng nếu bạn điềm tĩnh được chỉ 1 giây thì thời thế sẽ thay đổi ngay.
     
  16. tuanvila Thành Viên Cấp 1

    Có thằng bạn đang ở nhà dạng cố ( nó đưa cho chủ nhà 180tr ở trong 3 năm, sau tg đó chủ nhà trả lại tiền) nhà 3 phòng ngủ hẵn hoi tưởng sướng vì còn cho 4 , 5 thằng nữa trả phòng trọ luôn ở ké nào ngờ ....hàng đêm bị ma trêu chọc, tụi nó cúng kính miết mà ko xong,...cả đám méo mặt thuê nhà khác ở ....bác có kinh nghiệm gì để đối phó ?xin chỉ giúp vài chiêu.....tks bác
     
  17. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    cái này do cúng mà ko đúng cách, với lại nhà đó có tuổi hạp nhất định mới vô ở được. Hồi nhà mình bị vong vô, nhờ 2 thầy trong chùa đi trong đêm từ quê lên SG, bắt vong bỏ vô 1 cái chén khoanh úp lại, nó nhập hẳn vô dì mình luôn. 2 thầy chùa dùng chú khấn 3 lần là nó buông. về cho nó vào chùa đi học, đọc kinh là hết quậy.
    Vong ở nhà bạn đó có lẽ cần 1 thứ khác hơn là cúng, có thể còn khuất tất trên trần chưa giải quyết hoặc ức chế do tiểu bị nằm dưới toilet thì cúng hoành tráng cũng bị quậy như thường. Có trường hợp phải nấu xôi gấc sẵn, đào lên dở quách ra là đổ xôi vô rồi ấn chú luôn, nhưng có thể sẽ chôn ngc lại đó hoặc dời đi nơi khác tùy cái.
     
    tuanvila thích bài này.
  18. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Thời buổi này mà còn tung tin đồn nhãm chỉ vì "nghe nói"???Không biết bạn sinh năm mấy mà còn dùng đến từ "nghe nói" rồi lên đây tung tin như thật!Xin hỏi có bao giờ bạn thấy mà chưa mà mới "nghe nói" là đã tin vậy?Chỉ có những kẻ tâm tà bất chánh trong lòng lúc nào cũng bất an mới có chuyện "trong gà hóa cuốc"!bạn là 1 chuyến thị sát cho ace 5giay tin được ko?
     
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Nói bạn của bạn rủ càng đông người tới ở càng tốt,dương khí thịnh thì âm khí sẽ suy nha bạn!Mà quỷ gì mà ma quỷ,cứ rủ mấy thằng nặng vía tới ở thì chả có ma nào phá phách đâu,làm gì có chuyện cúng kiến sẽ hết,cái chuyện cúng kiến là xuất phát từ bọn TQ chứ người Việt mình thì chỉ thờ cúng tỗ tiên ông bà.ma là vô hình thì sao ăn hay hưởng những thứ hữu hình!
     
    tuanvila thích bài này.
  20. wtf6789 Thành Viên Cấp 2

    Khu này lúc trước Tướng cướp Dũng Chim Xanh căng dây kẽm chặt đôi người chạy xe nhanh ngang qua để cướp của, có lẽ oan hồn họ vẫn còn quanh đó Ai đi qua khu rừng cao su nhơn trạch cẩn thận
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. vietnamdong,
  3. vanquyensg2020,
  4. nguyentuan1874,
  5. HuyPhuc1905,
  6. Fish
Tổng: 430 (Thành viên: 6, Khách: 348, Robots: 76)