Tình hình là e có đam êm nuôi cà siêm ( cá đá ) từ nhỏ , đá cho vui thui nhé , nhưng e thì ko có kinh nghiệm nhiều lắm , được ông cậu cho con cá siêm , nhìn cũng rất đẹp , e nghe nói là nếu nhà ko có 2 con thì cho nó đá với tấm kiếng cũng được , e làm vậy thì nó cũng sung , ko bik cách này có ok ko ? có ai cho cá siêm đá kiếng như e ko ? , xin các Ae chỉ giúp dùm e ạh.
lúc nhỏ cách đây hơn 20 năm mình bỏ tấm kiếng, hạn chế bỏ 2 con đá trực tiếp với nhau vì nhiều con một khi đã thua thì lần sau đá tiếp 100% bỏ chạy dù con kia chưa kịp phồng man trợn mắt p/s: có một mẹo nữa là bỏ trong bóng tối, ngày cho nó ra sáng vài tiếng là được.
cam on ban, minh hieu roi, nhung y mibh thay de kieng vay co anh huong gi voi ca ko, vs ngay de may lan va thoi gian bao nhieu lau vau
Bạn thử lấy chân đá vào tường coi cảm giác thế nào. Mình nghĩ cá nó chắc cũng thế. Hii. Kiếm thêm 1 con nưa , lâu lâu thả vô cho dợt xíu lấy ra Hồi trước mình chỉ nuôi cá lia thia. Nó đá cũng máu lắm. Cũng nuôi trong lọ , mà giữa 2 lọ để tấm giấy ngăn.ra ruộng kiếm rong hột về cho tụi nó ăn. Tại nghe đồn ăn vào xung. Mà k biết có thật k nữa
Con nào đẹp chiến tốt thì để dành làm giống ép đẻ, thích nhất là có được cả bầy cá con. Ép cá đẻ nuôi bầy cá con lớn là cả 1 công trình. Đá kiếng hay đá dợt với cá khác đều được, con cá nào phần đầu càng đen đá càng sung, chết bỏ chứ ko chạy
Hồi đó dưới quê cho ép đẻ rồi cho cá con ăn trứng nước (tới giờ em cũng ko biết cái con trứng nước do con j để ra nữa). Còn bây giờ ở sg ko biết cho ăn j, chắc ăn lòng đỏ trứng gà bóp nhuyễn quá
xin cho e hoi, gius ca siem va betta khac nhau cho nao ah, neu chon da, thi e cam thay siem la ok nhat, con betta chi la lam canh, co dung vay ko ah, cac ae ai co kinh nghiem nao ve ca da, xin chi e dum e nhe, e xin cam on ah
em cũng có nuôi 1 con trong hồ đại thế giới á,lâu lâu vô cho nó ăn vài tờ rong màu xanh là nó đá thằng nhỏ em chết lên chết xuống. mà cũng ngộ,nó bơi dưới nước á nhưng "đá" trên bờ mà sao lại ra nước ta????
mình cũng mù tịt, lúc còn nhỏ đi về quê, thấy cá bẩy trầu mê gần chết, tưởng lia thia, ai dè đem lên có làm ăn gì được... hic, nó lai lai nhưn xiêm lai phướng vậy, nhìn hổ báo lắm mà hem có đá, suốt ngày 3 sọc dưa...
uh, minh cung nghe nhieu nguoi bi lam giua bay trau va siem, thinh thoang cung bi lam, ko le ko phan biet duoc sao ta ?
Đá kiếng cũng ko sao đâu,nhưng chỉ vài lần là tụi nó chán chỉ phùng xòe chút rồi thôi hà. Chài ơi chài!thế này mà đòi đi đá lia thia xiêm.Nhìn bảy trầu với lia thia xiêm khác xa lắm mà. Lia thia đồng Lia thia xiêm Bảy trầu
Hồi xưa cũng nuôi mấy chục lu cá xiêm . từ khi nuôi cá hổ thì cá xiêm lấy làm mồi cho cá hổ. Nghĩ lại thấy mình ác qua, nên nghỉ luôn hichic
CÁc Ae nào co tuyệt chiêu huấn luyện cá đá hay ko , xin chỉ e với , e đam mê lắm nhưng còn non tay nghề lắm